Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Báo cáo Nghiên cứu “Đánh dấu không gian xã hội dân sự Việt Nam” của Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế & Môi trường ISEE

Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế & Môi trường ISEE
DL: Báo cáo Nghiên cứu “Đánh dấu không gian xã hội dân sự Việt Nam” của Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế & Môi trường ISEE là báo cáo nghiên cứu sâu ĐẦU TIÊN với một bức tranh khá chân thực về quy mô/tầm mức của Không gian Xã hội Dân sự Vn hiện nay. Nghiên cứu cũng chỉ ra những thách thức và tiềm năng phát triển của nó trong thời gian tới. Dân Luận xin được trích đăng 1 phần trong bản báo cáo dài 172 trang để giới thiệu tới bạn đọc, toàn bộ Báo cáo Nghiên Cứu bạn đọc có thể tải về từ File đính kèm có trong bài viết này.
........................
4.4.1.2. Mức độ chấp nhận của người dân với phản biện xã hội độc lập (2,63 điểm) và khác biệt tư tưởng (2,64 điểm)
Trong phần này, chúng tôi thảo luận chung quan điểm của người tham gia nghiên cứu về mức độ ủng hộ của người dân với phản biện xã hội và khác biệt tư tưởng vì có những nét tương đồng và liên quan.

Thời kỳ sưu cao thuế nặng sẽ còn dài

Badamxoe


A street vendor walks past a local securities trading company in downtown Hanoi on May 21, 2010.  The biggest drop in more than a year on Wall Street triggered fresh turmoil in Asian markets on May 21, amid heightened anxiety over the eurozone debt crisis and doubts over the strength of the US economy. Vietnam's stocks plunged 4.11 percent keeping its falling trend for weeks. AFP PHOTO/HOANG DINH Nam (Photo credit should read HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images) 
Thời kỳ sưu cao thuế nặng sẽ còn dài và hiện mỗi người dân không phải chỉ gánh 29 triệu mà có thể là hơn 45,7 triệu đồng tính theo mức bình quân GDP. Ảnh: AFP


Mở mắt cũng thấy nợ, nhắm mắt cũng mơ thấy nợ, ấy là tâm trạng của người dân khi biết rằng mỗi người đang gánh trên mình 29 triệu đồng nợ công, theo con số mới nhất mà Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố.
Theo WB thì nợ công 2016 của Việt Nam sẽ tăng lên đến 64,4% GDP vào năm 2017 từ mức 63,8% năm 2015, đến 2018 sẽ là 64,7%.
Trần nợ công cho phép ở ngưỡng an toàn là 65% đã sắp bị chạm đến. Nhưng nếu tính toán đầy đủ, trần này đã bị thủng.

BÀ CHỦ TỊT MỚI NHẬN NHIỆM VỤ MỚI BẰNG…NÓI PHÉT! ÔNG TƯỚNG THỦ MỚI NHẬN NHIỆM VỤ MỚI BẰNG….BA HOA!

Tô Hải

Đây! Ông Phúc, từ vai trò phó cho anh Ba, nay được “đôn” lên, thay thế anh Ba, trong cuộc họp nội các mới, lần đầu đã nghiêng đầu, hùng hồn đọc trên tờ giấy đã viết sẵn:


"... yêu cầu mỗi thành viên Chính phủ phải đổi mới cách làm: dân chủ, minh bạch, cởi mở, quyết đoán, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tạo nguồn lực cho phát triển. Cái gì kìm hãm thì phải bỏ ngay, cái gì có lợi cho dân thì nỗ lực thực hiện...."

2 tân chủ tịt và tân thủ tướng trong buổi ra mắt đầu tiên không được nhiều tiễng vỗ tay cho lắm vì...nói viễn vông, vu vơ với người mới còn ba hoa xì- tốc, bốc phét thì lại trúng toàn những người đã quá quen với các thứ “nói dzậy mà không phải dzậy”!