Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

Thông tin ban đầu vụ lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị bắn

Đời sống Pháp luật
12:19 PM, 18-08-2016
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái đã bị bắn trọng thương.
Thông tin ban đầu vụ lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị bắn - Ảnh 1
Theo thông tin ban đầu, một vụ án nghiêm trọng đã xảy ra sáng 18/8 tại Yên Bái; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn bị bắn trọng thương. Các nạn nhân đã được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái.
Thủ phạm dùng súng bắn vào hai đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái là Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết. Báo Tin Tức sẽ tiếp tục thông tin về vụ án nghiêm trọng này.
Nguồn: TTXVN/Tin Tức

Bài bị rút xuống : BÍ THƯ TỈNH ỦY YÊN BÁI BỊ BẮN GIỮA CUỘC HỌP

18-8-2016
(PLO) – Theo nguồn tin riêng của Báo PLVN Online, vào sáng nay (18/08) tại buổi họp Hội đồng nhân dân của tỉnh Yên Bái, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đã nổ súng bắn lãnh đạo tỉnh.
Theo thông tin ban đầu, người gây ra vụ nổ súng này là Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái – ông Đỗ Cường Minh. Tại cuộc họp Hội đồng nhân dân được tổ chức sáng nay, ông Minh đã bất ngờ rút súng bắn thẳng về phía 2 lãnh đạo Tỉnh Yên Bái (xin không đưa tên cụ thể), trong đó có một đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn chết, nghi phạm đã tử vong

Tuoitre
18/08/2016 12:18 GMT+7
TTO – Một vụ án nghiêm trọng xảy ra sáng 18-8 tại Yên Bái. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn bị bắn đã tử vong vào trưa cùng ngày.
* Bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND Ngô Ngọc Tuấn đã tử vong tại BV Đa khoa Yên Bái. Nghi phạm Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái tự bắn vào đầu cũng đã tử vong sau đó.
Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn chết, nghi phạm đã tử vong An ninh được thắt chặt ở khu vực bệnh viện, nơi đang cấp cứu cho các nạn nhân sau vụ nổ súng – Ảnh THÂN HOÀNG


Video clip VTV đưa tin về vụ việc trưa 18-8
Các nạn nhân đã được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Nghi phạm dùng súng bắn vào hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái là Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái.

TIN MỚI NHẤT VỀ VỤ XẢ SÚNG BẮN BÍ THƯ VÀ CHỦ TỊCH TỈNH YÊN BÁI

Tễu
18-8-2016

Mặc dù các báo chưa đăng tin, nhưng bàn tin trưa 18.8 của VTV đã loan tin vụ việc.
JB Nguyễn Hữu Vinh FB:  -Đồng chí Đỗ Cường Minh (Kèm hình ảnh) Chi cục trưởng Kiểm lâm Yên Bái, đã anh dũng môt mình chiến đấu với nhiều lãnh đạo Tỉnh Yên Bái trong một cuộc họp của Tỉnh có nhiều lãnh đạo của Đảng tỉnh dự họp sáng nay 18/8/2016. Thông tin ban đầu từ Yên Bái nhưng chưa được kiểm chứng cho biết, đồng chí Minh, là con rể bí thư Tỉnh ủy cũ.

Chấn động: Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái nổ súng bắn lãnh đạo tỉnh

Bài này bị rút xuống, chép trên googlecache:
Thứ Năm, 18/8/2016 09:40 GMT+7
(PLO) Theo nguồn tin riêng của Báo PLVN Online, vào sáng nay (18/08) tại buổi họp Hội đồng nhân dân của tỉnh Yên Bái, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đã nổ súng bắn lãnh đạo tỉnh.
Chấn động: Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái nổ súng bắn lãnh đạo tỉnh
Hình chỉ có tính minh họa

Theo thông tin ban đầu, người gây ra vụ nổ súng này là Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái – ông Đỗ Cường Minh. Tại cuộc họp Hội đồng nhân dân được tổ chức sáng nay, ông Minh đã bất ngờ rút súng bắn thẳng về phía 2 lãnh đạo Tỉnh Yên Bái (xin không đưa tên cụ thể), trong đó có một đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

Con hổ phục: Trung Quốc hành động, Mĩ Quốc chần chờ

Trịnh Y Thư dịch

clip_image002

Lời người dịch: Sau khi Tòa án Trọng tài Thường trực đưa ra phán quyết bác bỏ tính hợp pháp của tuyên bố chủ quyền “đường lưỡi bò chín đoạn” của Trung Quốc – đòi chủ quyền 90% lãnh hải Biển Đông, một vùng biển rộng cả triệu dặm vuông, hải sản và tài nguyên phong phú, và cũng là một hải tuyến giao thương quan yếu mỗi năm 5 nghìn tỉ đô la hàng hóa qua lại – Trung Quốc vẫn tiếp tục xem thường công luận quốc tế, duy trì thái độ hung hăng cố hữu, không ngừng tập diễn quân sự tại các hòn đảo nhân tạo cưỡng chiếm quanh quần đảo ám tiêu san hô Trường Sa, đồng thời tích cực vận động ngoại giao để lôi kéo đồng minh về phe mình.

Ông Tuyên giáo

Mạc văn Trang FB

13-8-2016

Hôm nọ ông bạn rủ về quê chơi, nhân dịp chi họ ông mới xây được ngôi Nhà thờ Tổ. Sau lễ gia tiên, tất nhiên có dăm mâm để con cháu “thụ lộc”. Tửu nhập, ngôn xuất, trong không khí gia đình, họ hàng tha hồ thoải mái. Mình ngồi mâm cùng ông bạn, hai nhà giáo nghỉ hưu, một doanh nhân và ông tuyên giáo huyện, kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Ông bạn bảo doanh nhân:
– Hoàn thành Từ đường của chi họ hôm nay, công của Quý là rất lớn. Anh đóng góp 700 triệu lại cung tiến toàn bộ đồ thờ. Các cụ sẽ phù hộ cho doanh nghiệp của anh ngày càng phát triển…

Formosa và MCC -(Trọn 3 bài)

Formosa và MCC (Kỳ I)

Mai Thái Lĩnh

I. Tập đoàn MCC – nhà thầu xây dựng Nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh

“Formosa Hà Tĩnh (FHS) là một công ty của Đài Loan hay của Trung Quốc?”. Cho đến nay, câu hỏi này vẫn còn ám ảnh rất nhiều người. Một số tác giả đã tìm cách chứng minh đó là một công ty của Trung Quốc bằng cách phân tích vốn đầu tư.

Sở dĩ có sự nghi hoặc là do hồi tháng 9 năm 2013, có tin 4 công ty con của Tập đoàn Formosa là Formosa Plastics Corp, Nan Ya Plastics Corp, Formosa Chemicals & Fibre Corp, và Formosa Petrochemical Corp đã quyết định cắt giảm số cổ phần trong Công ty Thép Formosa Hà Tĩnh từ 21.25% xuống 14.75% mỗi công ty(1). Vì vậy, ai sẽ là chủ sở hữu số cổ phần còn lại khi Tập đoàn Formosa chỉ còn nắm tổng cộng 59% tổng số vốn? Nhiều người ngờ rằng số cổ phần này sẽ lọt vào tay các công ty của Trung Quốc.

Chuyên gia Phạm Chi Lan: “Formosa đã đóng góp được gì?”

TÍNH ĐẾN 31-7 FORMOSA ĐÃ ĐƯỢC HOÀN THUẾ 16.090 TỈ.* -(PTS)

Đatviet
23-8-2016
(Doanh nghiệp) – “Rốt cuộc Formosa đã đóng góp được gì cho Việt Nam mà được hưởng ưu đãi và hoàn thuế số tiền lớn đến mức như vậy”.
Đó là câu hỏi được chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đặt ra với Đất Việt khi nói về việc Cục thuế Hà Tĩnh giải quyết hoàn thuế VAT cho Formosa Hà Tĩnh số tiền lên tới 13.483,4 tỷ đồng.

Mùa “đóng góp” hãi hùng ở Thanh Hoá: Xông vào nhà tịch thu cả giường ngủ để ép dân nghèo nộp tiền

Soha
Đào Tuy- Tuấn Nam | 13/08/2016

Mùa "đóng góp" hãi hùng ở Thanh Hoá: Xông vào nhà tịch thu cả giường ngủ để ép dân nghèo nộp tiền
Chiếc giường của mẹ con chị Toàn từng bị cán bộ làng, xã cưỡng chế khuân đi.
Ở làng Thành Liên nhà chị Toàn nghèo rớt mùng tơi. Túng bấn, không xoay nổi tiền đóng góp, gia đình chị Toàn đã bị cán bộ làng, xã tịch thu mất chiếc giường.

VNTB- Hà Nội hết cửa thoát?

Quang Nguyên – VNTB
14-8-2016

https://i2.wp.com/media.tinmoi.vn/2014/02/25/chim-tau.jpg
(VNTB) – Việt Nam nếu chỉ trông cậy vào TTP để vực nền kinh tế đang trên đà xuống dốc của mình, thì họ nên chuẩn bị cho giờ phút lâm tử như nước bạn Xã Hội Chủ Nghĩa Venezuela  mà có thời họ xưng tụng như một kiểu mẫu chống chủ nghĩa tư bản thành công.
Mấy ngày trước nhà báo Phạm Chí Dũng viết bài: Hillary Clinton không ủng hộ TPP: VN sẽ quay sang ủng hộ… Trump?, trong đó có đoạn: “Hà Nội còn muốn cả TPP – thuyền cứu sinh trước khi đại dương nổi sóng nhấn chìm con tàu đã quá mục nát.” Nay thì con thuyền cứu sinh mà Việt Nam hy vọng được ứng cử viên TT Donald Trump trao cho, Hiệp đinh TTP, cũng đã bị ông này tự tay đánh chìm một cách không thương tiếc.

Ma trận phá hoại của Trung Quốc bắt đầu tác oai tác quái với kinh tế Việt Nam

GDVN
Ngọc Việt
14-8-2016


(GDVN) – Tại Việt Nam có không ít cơ quan chức năng, cá nhân có thẩm quyền vẫn nhận thức hết sức mơ hồ về nguy cơ từ “ma trận phá hoại” của Trung Quốc.
VOA ngày 8/12/2015 đưa tin. một số người dân Đà Nẵng đã né luật để giúp người Trung Quốc mua đất ven biển hướng ra Biển Đông. Trước thông tin này, nhiều người nhận định đây là hành vi rất tai hại cho đất nước Việt Nam.
Song với người viết thì hành động “cõng rắn cắn gà nhà” của một nhóm người Việt Nam “không yêu nước” ấy không quá nguy hại, bởi lẽ nó có thể ngăn chặn được. Sự nguy hại thực sự lại nằm ở phía sau hành động của người Trung Quốc.
Như người viết từng phân tích qua bài “Quy trình ngược tinh vi”, Trung Quốc luôn tìm cách hợp pháp hoá những hành vi gây hại của họ, để từ đó triệt hạ đối phương một cách dễ dàng và tác hại đạt mức cao nhất.

CNXH Venezuela :Chiếc quan tài bằng bìa carton có giá… 5.500 USD

VTV
Trung tâm Tin tức VTV24– 13/08/2016
Video Player

VTV.vn – Quan tài bằng bìa các tông, câu chuyên tưởng như khó tin trên lại đang là minh chứng mới nhất cho cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội tại Venezuela.
Việc đồng nội tệ của Venezuela, Bolivar mất giá do lạm phát leo thang khiến người dân nước này không mua nổi quan tài gỗ mà buộc phải dùng bìa các tông thay thế. Một chiếc quan tài loại này có giá 55.000 Bolivar, tương đương hơn 5.500 USD.

Tin khó tin: Thu Minh không có lỗi, tay súng số 1 mất trong nghèo túng và “chân thành” của Formosa

Laodong
Hà Phan (tổng hợp)
14/08/2016
Thu Minh có thể chỉ bị ngộ độc khoai Tây chứ không có lỗi trong cơn bão nợ nần đâu các bạn ạ! Còn hôm nay, Hoàng Xuân Vinh sẽ trở về trong vô vàn nồng nhiệt hân hoan đón chào. Nhưng có ai còn nhớ Trần Oanh, người từng có chiến tích lừng lẫy hơn cả đại tá Vinh, từng cuối đời trong nghèo túng? Tin khó tin còn một dư âm vinh quang khác với con trai út của “ Người mẹ cầm súng” chờ cưa chân và lòng “chân thành” trong chiêu trò muôn năm cũ của Formosa…
1. Thu Minh không có lỗi

Tin khó tin: Hoàng Xuân Vinh bắn bọn tham nhũng? Tố cáo đúng bị tăng án gấp 5 lần

Laodong
LÂM CHÍ CÔNG (TỔNG HỢP)
13/08/2016

Xạ thủ chống tham nhũng (ảnh minh họa).
Nhà thầu Trung Quốc thi công gian dối tại dự án cao tốc 28 nghìn tỉ đồng tiền vay. Theo dõi, lập hồ sơ gian dối này lại là những nông dân trồng mía, nuôi bò ở Quảng Ngãi, chứ không phải cán bộ ăn lương nhà nước. Tình trạng dân tố cáo tham nhũng ngày càng giảm đi trong bối cảnh một phụ nữ Sài Gòn tố thư ký tòa đòi chạy án đã bị xử tù tăng gấp 5 lần án sơ thẩm. Hiệp hội kiên định chống tham nhũng đề xuất giao xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bắn tham nhũng.
1. Đòi hối lộ dưới 34,8 triệu đồng thì… yên tâm thoát (!)

Quan thiếu “gió tươi”, dân thừa ô nhiễm

GDVN
Xuân Dương
 13/08/16
(GDVN) – Liệu nói về Đà Nẵng “quan thiếu gió tươi, dân thừa ô nhiễm” có phải là “hơi” chụp mũ?
Sự hào nhoáng về du lịch nhưng lại đìu hiu về thu hút đầu tư có khiến… những người đứng mũi chịu sào chắt chiu từng đồng cho việc phát triển kinh tế hơn là chăm chút sức khỏe cho những người ngồi trong phòng lạnh?
Tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra ngày 10/8/2016, một số đại biểu nêu bức xúc về vấn đề ô nhiễm môi trường.

THUẾ MÁU

I- Chiến tranh và “người bản xứ”
Trước năm 1914, họ chỉ là những tên da đen bẩn thỉu, những tên “Annamít” bẩn thỉu, giỏi lắm thì cũng chỉ biết kéo xe tay và ăn đòn của các quan cai trị nhà ta. Ấy thế mà cuộc chiến tranh vui tươi vừa bùng nổ, thì lập tức họ biến thành những đứa “con yêu”, những người “bạn hiền” của các quan cai trị phụ mẫu nhân hậu, thậm chí của cả các quan toàn quyền lớn, toàn quyền bé(2) nữa. Đùng một cái, họ (những người bản xứ) được phong cho cái danh hiệu tối cao là “chiến sĩ bảo vệ công lý và tự do”. Nhưng họ đã phải trả bằng một giá khá đắt cái vinh dự đột ngột ấy, vì để bảo vệ cho cái công lý và tự do mà chính họ không được hưởng một tí nào, họ đã phải đột ngột xa lìa vợ con, rời bỏ mảnh ruộng hoặc đàn cừu của họ, để vượt đại dương, đi phơi thây trên các bãi chiến trường châu Âu. Trong lúc vượt biển, nhiều người bản xứ, sau khi được mời chứng kiến cảnh kỳ diệu của trò biểu diễn khoa học về phóng ngư lôi, đã được xuống tận đáy biển để bảo vệ tổ quốc của các loài thuỷ quái. Một số khác đã bỏ xác tại những miền hoang vu thơ mộng vùng Bancăng, lúc chết còn tự hỏi phải chăng nước mẹ muốn chiếm ngôi nguyên phi trong cung cấm vua Thổ, – chả thế sao lại đem nướng họ ở những miền xa xôi ấy? Một số khác nữa thì đã anh dũng đưa thân cho người ta tàn sát trên bờ sông Mácnơ, hoặc trong bãi lầy miền Sămpanhơ, để lấy máu mình tưới những vòng nguyệt quế của các cấp chỉ huy và lấy xương mình chạm nên những chiếc gậy của các ngài thống chế.

Phùng Gia Lộc – Cái đêm hôm ấy… đêm gì?

Bà con nào chưa đọc, hãy đọc, đây là chuyện thật – Sau khi báo Văn nghệ đăng là Phùng gia Lộc phải chạy trốn ra Hà nội ở gần nửa năm , và cái hay là lúc đó Trần đình Hòa đứng đầu tỉnh (BT) lại được thăng chức ra bộ-Cho nên mấy chuyện đàn áp bóc lột nhân dân không phải là chuyện lạ trong xã hội XHCN.
Tuoitre
21/12/2005

Phùng Gia Lộc - Cái đêm hôm ấy... đêm gì? Sau loạt bài “Đêm trước đổi mới”, rất nhiều bạn đọc đã gọi đến Tuổi Trẻ yêu cầu đăng lại bài ký sự một thời gây sóng gió “Cái đêm hôm ấy…. đêm gì?” của nhà văn Phùng Gia Lộc. Ngày ấy, khi xuất hiện trên báo Văn Nghệ, những dòng chữ rút ruột từ nỗi uất ức, cay đắng, ngỡ ngàng của Phùng Gia Lộc đã tạo nên một “cơn địa chấn”.
Tác giả Phùng Gia Lộc, tháng 6-1988 – Ảnh tư liệu
Nhiều người đã phải giật mình, phải tự nhìn lại mình, nhìn lại những việc mình làm và đang hô hào người khác làm… Một hơi gió của đổi mới cũng bắt đầu từ đó, góp vào cơn gió sẽ đổi mới cả một đất nước, đổi đời cho hàng chục triệu con người.
Theo yêu cầu của độc giả, Tuổi Trẻ xin đăng lại toàn văn bài ký sự “Cái đêm hôm ấy… đêm gì?” của nhà văn Phùng Gia Lộc trên Tuổi Trẻ Online. Xin bạn đọc thông cảm cho việc không thể đăng trên báo ngày, vì các trang còn phải dành cho tin, bài thời sự.

Cái đêm hôm ấy… đêm gì?

Mỹ VÀ TRUNG QUốC NHÌN Từ RIO 2016

Manh Kim FB
14-8-2016

Khác biệt gì giữa Mỹ và Trung Quốc tại Thế vận hội Rio 2016? Vận động viên Mỹ có thể nói chuyện về lượng tử, vật lý thiên văn hoặc chính sách công… trong khi vận động viên Trung Quốc gần như chẳng có gì để kể ngoài chuyện khổ luyện. Vận động viên Mỹ có thể là nhà toán học tương lai trong khi tương lai vận động viên Trung Quốc có thể đối diện một sự thờ ơ ngược đãi…
Ảnh: Julian Finney/ Getty Images

AI ĐÃ TẠO RA CHỊ DẬU THỜI “THỜI ĐẠI RỰC RỠ”.

14-8-2016


Các mác bóng bẩy của bình đẳng, chủ nghĩa nọ kia chỉ là một cái vỏ giả tạo. Xã hội giờ đây có những kẻ ăn trên ngồi trốc đầy quyền lực, có những kẻ khổ cực, bị bắt ne bắt nẹt đến cái giường nằm cho con nhỏ 5 tuổi còn bị chính quyền xã cưỡng chế mang đi.
Có lẽ chị Dậu của Ngô Tất Tố cũng không khốn khổ và tăm tối bằng câu chuyện xảy ra năm 2010 của chị Toàn ở làng Thành Liên, xã Trường Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa. Những chị Dậu của thời nay hàng ngày chứng kiến thiên hạ đi xe ô tô bóng loáng, xe máy chạy vù vù trong làng, hàng xóm hát Karaoke váng óc, được loa công cộng rót vào tai những điều đẹp đẽ về chăm sóc con người, về sự rực rỡ của thời đại.

Kỳ diệu: Thoát khỏi bệnh đại tràng sau hơn 20 năm nhờ chăm đọc báo Đảng


***Trang chủ bài viết thấy “chép và thích” quá nhiều trên net nên đã sửa rồi , link cũ của nó đây : http://trangphuclinh.vn/ky-dieu-thoat-khoi-benh-dai-trang-sau-hon-20-nam-nho-cham-doc-bao-dang-14031/
Link mới :http://trangphuclinh.vn/thoat-khoi-benh-dai-trang-sau-hon-20-nam-nho-cham-doc-bao-14031/
Trên Google :
trangphuclinh.vn › abc
Email. Bạn đang ở: Trang chủ / abc / “Nhờ chồng, tôi đã khỏi lo viêm đại tràng” …. Kỳ diệu: Thoát khỏi bệnh đại tràng sau hơn 20 năm nhờ chăm đọc báo Đảng …
Kim Dung
7-8-2016

KD: Biết mình từng làm việc ở báo Đảng, bạn đồng nghiệp trẻ gửi cho bài viết này. Gửi cho mình xong, các bạn còn hỏi mình thế nào 
.Đọc mà cười chảy nước mắt. Quảng cáo ơi là quảng cáo, tiếp thị ơi là tiếp thị
—————–
Đáp chuyến sớm nhất xuống sân bay Liên Khương, Đà Lạt đón tôi bằng không khí trong trẻo và se lạnh. Người tôi tìm gặp là ông Nguyễn Viết Hồng, 81 tuổi ở số nhà 7E Lý Nam Đế – Thành phố Đà Lạt) để được nghe chia sẻ về những câu chuyện rất đời và cũng rất thực trong hơn 20 năm mang trong mình căn bệnh đại tràng…

Phúc cho những ai bị truy bức

Mai tú Ân FB
13-8-2016


Không nghi nghờ gì nữa, các cha xứ can đảm và những giáo xứ oai dũng của họ đang dần trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý và dần trở thành sự đối trọng đáng nể với chính quyền trong công cuộc đấu tranh đòi hỏi những quyền thiết thực của người dân, quyền có một môi trường sạch, một chính quyền minh bạch…
Đó là những quyền đương nhiên và giản dị nhất của người dân, được pháp luật bảo vệ nhưng Than Ôi ! Ở một đất nước rối tinh rối mù với vô số điều luật bị chà đạp, vô số điều của luật rừng được áp dụng này thì chẳng còn gì để nói, hay để than khóc nữa. Nước mắt đã cạn, người dân chỉ còn xuống đường để thể hiện sự bức xúc một cách hòa bình, để gửi những thông điệp hòa bình cho những người lãnh đạo u mê, trước khi cơn bão cuối cùng nổ ra cuốn phăng đi tất cả.

Trung Cộng không có cửa chiến tranh với ai hết

Mai tú Ân FB
12-8-2016


(Hình – chiến tranh giữa Trung Cộng với Việt Nam đã bùng nổ. Hai bên đang phun nước vào nhau để rửa tàu cho nhau – 5/2014)

Ta thường nghe tiếng gào thét từ phía Trung Cộng rằng sẽ dạy cho nước này nước kia một bài học, rằng quân đội Trung Cộng đã được hiện đại hóa những năm gần đây sẽ sẵn sàng tham chiến với tất cả những nước nào đe dọa đến TC, kể cả Mỹ. Những tiếng hô hào chiến tranh của Trung Cộng khiến cho các bà nội trợ lo lắng cũng như Đỉnh Cao Trí Tuệ của ta lo đến sốt cả vó lẫn càng. Và họ hài lòng lắm khi thời gian qua đã ngắt được “Ngòi nổ chiến tranh” với Trung Cộng bằng một chiến thuật hèn nhát, né tránh bằng mọi giá, kiểu tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Những cảnh báo bị lãng quên


TBKTSG
Phạm Chi Lan
12-8-2016


(TBKTSG) – Từ năm 2008, tại một hội thảo do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức, tôi đã nêu các vấn đề lớn cần quan tâm trong thu hút FDI. Nay xin được nhắc lại vì tám năm qua những vấn đề này vẫn còn nguyên. Đó là:
– Xác định mục tiêu chiến lược trong thu hút FDI, đặc biệt về các nhân tố: ngành/lĩnh vực nào, công nghệ nào, từ nước/nhà đầu tư nào, nhằm mục tiêu phát triển cụ thể gì cho Việt Nam trong trung và dài hạn…
– Xây dựng môi trường đầu tư thân thiện, sòng phẳng, minh bạch, ổn định ở Việt Nam cho các nhà đầu tư trong nước và FDI…
Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, tỉnh Trà Vinh, cũng do nhà thầu Trung Quốc làm tổng thầu. Ảnh: tapchicongthuong.vn

Cigar 90m mừng sinh nhật Fidel Castro

BBC
13-8-2016
Một người cuộn cigar kỳ cựu Cuba vừa cuộn điếu sì gà được cho là dài nhất thế giới nhân sinh nhật lần thứ 90 của ông Fidel Castro.
Jose Castelar Cairo (áo đỏ)
Tay cuộn cigar gạo cội Jose Castelar đã tặng tác phẩm của mình cho ông Fidel Castro.

Sinh Viên Vận và Kiều Vận

Vi Anh -Vietbao
13-8-2016

Hiện nay đã thành phong trào người Việt sống trong chế độ CS rời VNCS bằng chân, ra ngoại quốc nhứt là Mỹ dưới nhiều hình thức như du học ở lại, đoàn tụ gia đình, đầu tư định cư rất nhiều, rất tăng. Số sinh viên họ Việt ở các đại học Mỹ và giá nhà đất ở vùng có cộng đồng người Mỹ gốc Việt tăng lên cao. Không biết những cộng đồng người Mỹ gốc Việt cấp liên bang, tiểu bang, địa phương có đường lối, kế hoạch sinh viên vận và kiều vận đối với những đồng bào này hay chưa.

Thụy Điển: Nữ bộ trưởng từ chức do uống rượu lái xe

RFA
2016-08-13
000_EN1YN.jpg
Nữ bộ trưởng giáo dục bậc cao Aida Hadzialic.    AFP photo
 
Hãng tin AP loan tin nữ bộ trưởng giáo dục bậc cao Aida Hadzialic hôm qua thông báo tại một cuộc họp báo rằng bà bị cảnh sát chặn lại vào tối thứ năm ở thành phố miền nam Malno và bị kết luận nồng độ cồn trong máu ở mức 0.02. Theo luật Thụy Điển với mức cấm như thế bà này phải đối diện với mức án 6 tháng tù.

Bàn về hai chữ ‘sống hèn’

Cao Huy Huân -VOA
13-8-2016

Các em học sinh trung học phổ thông tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội. (Ảnh tư liệu)
Các em học sinh trung học phổ thông tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội. (Ảnh tư liệu)

Năm nay đề thi Văn kỳ thi trung học phổ thông rất thú vị, rất sát với thực tế xã hội Việt Nam. Đề thi yêu cầu bình luận ý kiến cho rằng “sự hèn nhát khiến con người đánh mất chính mình, còn dũng khí lại giúp được họ là chính mình”. Hãy khoan bàn về năng lực của các bạn học sinh, vì tôi nghĩ mỗi cấp độ, mỗi góc nhìn đều có một chuẩn mực đánh giá riêng. Thế nên tôi không đồng tình với nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng đây là một vấn đề quá sức với các bạn học sinh phổ thông.

Thụy Sĩ: tấn công tàu hỏa, 6 người bị thương

VOA
14-8-2016
Một đoàn tàu trong hành trình giữa hai thành phố Buchs và Sennwald của Thụy Sĩ năm 2010.
Một đoàn tàu trong hành trình giữa hai thành phố Buchs và Sennwald của Thụy Sĩ năm 2010.

Sáu người bị thương khi một người đàn ông nổi lửa và lao vào đâm hành khách trên một chuyến tàu ở Thụy Sĩ chiều 13/8.
Trong số các nạn nhân bị thương có một trẻ em 6 tuổi.

TÔI KHIẾU NẠI!!!

Nguyễn hoàng Ánh FB

13-8-2016
Như đã thông báo, sau khi làm việc với luật sư, mình đã thảo thư này để khiếu nại với báo PetroTimes. Một thư tương tự cũng được gửi cho Tiền phong.
Mình làm việc này không phải vì hiếu thắng hay chấp nhặt nhưng mình cần bảo vệ danh dự của mình và để ngăn chặn những lạm quyền tương tự với người khác sau này.
Ngày nghỉ làm phiền mọi người, hy vọng PetroTimes & Tiền phong biết lắng nghe để câu chuyện không phải đưa lên cấp cao hơn!
THƯ ĐỀ NGHỊ
V/v: Yêu cầu báo PetroTimes gỡ bỏ bài viết và xin lỗi công khai vì đã đăng bài vu khống đối với cá nhân tôi với tiêu đề “Sao lại có giảng viên mất dạy thế này?!”
Kính gửi:
Ông Nguyễn Như Phong, Tổng Biên tập báo PetroTimes (Tin Nhanh Năng Lượng Mới)
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa: Không phải là vua thì muốn làm gì cũng được!

CAND
12-8-2016

Những câu chuyện thời sự nóng hổi như việc một quan chức có tên Trịnh Xuân Thanh mắc đầy khiếm khuyết trong quá trình công tác nhưng vẫn được cất nhắc tới vị trí phó chủ tịch tỉnh, hay dự án đầu tư nước ngoài mang tên Formosa để lại hàng loạt tác động nguy hại cho môi trường an sinh quốc gia đã được mổ xẻ, bàn luận ở nhiều góc độ.
Nhưng phía sau hai câu chuyện mang tính hiện tượng này liệu có những vấn đề nào liên quan tới… lỗi hệ thống hay không? Việc giám sát lãnh đạo cơ quan nhà nước và quyền được biết, quyền làm chủ thực sự của người dân trong các vấn đề lớn liệu có đang gặp phải những trục trặc đâu đó không?
Đấy là hai vấn đề mà tôi đã đặt ra với Tiến sĩ Luật học Phạm Duy Nghĩa, và phải nói sau hơn một giờ đồng hồ nghe tiến sĩ phân tích, cá nhân tôi đã vỡ ra rất nhiều điều. Khi dựng lại cuộc đối thoại này, tôi vẫn còn nguyên cảm giác tiếc nuối khi hôm đó tiến sĩ chỉ có thể ưu ái dành cho tôi chừng ấy thời gian, còn tôi cũng chỉ có thể ngồi thụ giáo ông một cách ngắn ngủi trước khi kịp ra phi trường Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), bay vội về Hà Nội.

THƯỢNG TÁ CÔNG AN và CẬU BÉ CHĂN CỪU

Nhân đỗ Thành FB
13-8-2016

Trong kho tàng truyện ngụ ngôn để giáo dục thiếu nhi của nhân loại, có câu chuyện giàu tính nhân văn là “Cậu bé chăn cừu và chó sói”.
Nội dung câu chuyện đại loại:
Có cậu bé chăn cừu cứ la lên “Sói !, Sói !”, dân làng nghe tiếng chạy đến giúp chú đuổi chó sói, nhưng chẳng thấy sói đâu. Đến khi có sói đến thật, cậu bé la lên thì không một ai ra giúp cả và thế là sói thỏa sức bắt mồi, giết chết rất nhiều cừu của chú bé.
Bài học giáo dục cho các em bé là: không nên nói dối, nhất là nói dối những chuyện nguy hiểm; đến lúc nguy hiểm xảy ra có kêu lên thì chẳng ai tin và cũng chẳng ai giúp.
Cứ tưởng “Cậu bé chăn cừu” chỉ là câu chuyện ngụ ngôn cho mục đích giáo dục trẻ em, nhưng mấy hôm nay lại thêm một “Cậu bé chăn cừu và chó sói” khác, hiện đại hơn.
Trên mạng xuất hiện hình ảnh Thông báo số 487/TB-CAH, ngày 2/8/2016 của Công an huyện Si Ma Ca tỉnh Lào Cai có nội dung:

Formosa bây giờ ở đâu.?

Nguoibuongio
12-8-2016
Về mặt địa lý thì Formosa vẫn đang ở Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh cho đến hơn 50 năm nữa. Câu hỏi Formosa ở đâu không phải hỏi về mặt địa lý . Câu hỏi ở đây là câu chuyện Formosa xả chất độc ra biển giờ đang ở đâu trong dư luận Việt Nam.?
Chính phủ Việt Nam tuyên bố sẽ công khai bản kế hoạch chi tiêu khoản tiền 500 triệu usd mà Formosa đền bù vào tháng 7 năm 2016.  Ngày 29 tháng 7 một bản tin cho biết chính phủ đã nhận được 250 triệu usd của Formosa vào ngày 28 tháng 7.
Nhưng bản kế hoạch chi tiêu 500 triệu usd như lời chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hứa vẫn không thấy đâu.

KHÔNG KHỞI TỐ CÒN ĐỢI CHỜ GÌ?

Luân Lê FB
13-8-2016
Tôi đã xem bản giám định pháp y của Bệnh viện đa khoa Bà Rịa Vũng Tàu về trường hợp của cháu bé 6 tuổi tố người đàn ông 76 tuổi dâm ô. Và dựa vào đây Cơ quan điều tra của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có quan điểm kiểu “chưa đủ cơ sở để khởi tố vụ án” vì không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục (thông qua kết luận giám định không có tổn thương các bộ phận sinh dục cháu bé) là đang cố tình trì hoãn thực thi pháp luật một cách nghiêm minh và cũng đang không hiểu đúng bản chất cấu thành của tội danh “dâm ô đối với trẻ em” trong Bộ luật Hình sự (Điều 116).

NỀN TẢNG QUỐC GIA

Luân Lê FB
13-8-2016

Chúng ta đang tồn tại trong một trạng thái mà hầu như không còn tôn trọng luật pháp. Mọi sự vi phạm đều trở nên công nhiên, thách thức và hầu như là trút xuống đầu dân đen.
Luật pháp là một thứ quý giá của quốc gia và cũng là tấm áo choàng nói lên sự văn minh của một đất nước. Không phải là những toà nhà lớn, nhà máy, xí nghiệp to, hiện đại là chúng ta có văn minh, có thứ đó, như ông Fukuzawa đã nói, đó đơn giản chỉ là có phần xác mà chưa có phần hồn. Phần hồn của một quốc gia mà tạo nên sự văn minh thực sự của đất nước đó chính là thái độ của người dân, ý chí độc lập của người dân một nước.

Tại sao họ thành người thô lỗ?

Ngô nhân Dụng -Nguoiviet
Tấm biển "Không bán hàng cho người Trung Quốc" treo trong quán Ngọc Quý
12-8-2016
Quán Ngọc Quý ở Ðà Nẵng phải tìm cách từ chối khéo các du khách Trung Quốc; nhưng đó không phải là một trường hợp hiếm hoi. Những du khách này đã nổi tiếng khắp thế giới khi họ tràn ra ngoài lục địa đi “tham quan” thế giới. Năm ngoái có 120 triệu lượt người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài, tăng 12% so với năm 2014. Họ chi tiêu 104 triệu đô la Mỹ, tăng 17%. Nơi tiếp đón số du khách này nhiều nhất là Nam Hàn. Một địa điểm được nhiều người thăm viếng là Ðại Học Ewha. Ngôi trường “Lê Hoa Nữ Ðại” này do các nhà truyền giáo Mỹ thành lập từ năm 1886, hiện nay là đại học lớn nhất thế giới dành riêng cho phụ nữ, và cảnh trí rất đẹp.

-Nghịch lý Trần Văn Thủy

Võ văn Tạo FB
13-8-2016
Hà Nội trong mắt ai, Chuyện tử tế, Nếu đi hết biển, Chuyện nghề của Thủy… – những bộ phim, cuốn sách đưa tên tuổi anh vang vọng trong và ngoài nước, cũng suýt tống anh vô tù.
Đám cảnh sát tư tưởng hắc ám và ngu độn trong thể chế do Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh đứng đầu đoan chắc những đứa con tinh thần của anh đe dọa tồn vong chế độ, tìm mọi cách ngăn cản, cấm đoán, hạn chế chúng đến với công chúng. Nhưng chính hai vị này lại bật đèn xanh.

TIN NGÀY 13/8/2016 -Thứ Bảy.

Chính trị – Xã hội

Báo TQ: VN phạm ‘sai lầm khủng khiếp’ khi triển khai vũ khí ở Biển Đông -(VOA)   —   Việt Nam mang hỏa tiễn ra Trường Sa để làm gì?  -(NV)   —   VNTB- Trung Cộng không có cửa chiến tranh với ai hết.  -(VNTB)
Nga tái xây dựng sân bay tại Việt Nam  -(RFA)   —   Nga đang sửa chữa phi trường Cam Ranh  -(NV)
Tôi không sợ đâu. Và, tôi tha thứ cho các anh. -(Tôn nữ Khiêm Cung FB)- Vậy mà hôm nay mình bị lôi từ trên xe máy nằm ngã xuống dưới đất và vây quanh bởi bốn người-đàn-ông đánh đập. Mà một trong số đó, đang cầm mã tấu. Chỉ vì mình “dám chụp hình công ty của họ”, như họ đã nói.  Mình la hét rất nhiều để tìm một sự quan tâm từ những người đi đường nhưng đáp trả mình là sự im lặng. Điện thoại bị cướp, giỏ xách thì bị giật đứt và quăng xuống dưới nước. Anh chị mình đều bị tương tự.