Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

***TIN NGÀY 27/2/2015 -Thứ Sáu.






Chính trị – Xã hội

Truyền thông TQ xác nhận Bắc Kinh cải tạo đất ‘quy mô’ ở Biển Đông  -(VOA)
Vùng đảo Gạc Ma nhìn từ trên cao, ảnh minh họa chụp hôm 15/5/2014.
Biển Đông và sự thật phía sau chiếc mặt nạ hữu nghị  -(RFA) – Trong những ngày gần đây, Trung Quốc ngang nhiên xây dựng căn cứ quân sự trên vùng đảo Gạc Ma mà Bắc Kinh đã chiếm của Việt Nam vào năm 1988. Vệ tinh xác định diện tích xây dựng gấp hai trăm lần nếu so với năm 2004.  === >>>

reclamation-fiery-cross-reefĐá Chữ Thập: pháo đài canh giữ biển Đông? -(RFA) -Báo Wall Street Journal sưu tầm hình ảnh những đá, bãi đang được Trung Quốc kiến tạo và mở rộng ở Trường Sa, đem đặt cạnh những không ảnh chụp các vị trí  này trước đây trong năm ngoái, cho thấy diện tích các nơi này được làm tăng gấp nhiều lần. Riêng Đá Chữ Thập chiếm của Việt Nam năm 1988 đã được kiến tạo tăng diện tích gấp hơn 10 lần so với đầu năm ngoái, khiến nó trở thành hòn đảo lớn nhất Trường Sa, lớn hơn cả đảo Ba Bình vốn bị Đài Loan chiếm giữ từ đầu thập niên 1950.

Nợ cứt

Phạm thế Việt – Tienve

Ngày đó hợp tác xã ra một chiến dịch thu gom phân bắc (cứt người), mỗi gia đình một tháng phải đóng đủ mười cân, nếu không đóng đủ thì bị cắt gạo. Thật là một chiến dịch có một không hai trong xã hội loài người. Vậy nên, khi chiến dịch ra đời, cái cầu tiêu trở nên vô cùng quan trọng và cấp thiết. Người người, nhà nhà mua xi măng mua gạch về xây cầu tiêu. Cầu tiêu phải làm bằng xi măng thì cứt mới không bị phân huỷ, chứ ỉa xuống đất vài ngày là bọ hung ăn hết, lấy gì mà đóng cho nhà nước.

CTQH CHXHCN VN :Đất nước chỉ một Đảng, có cần Hội đồng bầu cử quốc gia độc lập?


Bây giờ thì ở xứ XHCN ưu việt hơn bọn Tư bản giãy chết các ông nói toạt móng heo , không lận léo chữ nghĩa – Hoan hô các ông đã nói sự thật cho dân đen nó hiểu cho rõ và nói lòng vòng vì “dân trí còn thấp” nó không hiểu nổi.

Infonet.

“Đất nước chỉ một Đảng thì làm gì có Hội đồng bầu cử Quốc gia độc lập? Thực tế không có chuyện bầu lại Quốc hội, Hội đồng nhân dân cũng không, nên không cần phải bầu Hội đồng bầu cử Quốc gia”.
Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, không nên có Hội đồng bầu cử quốc gia độc lập.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh như trên khi Ủy ban Thường Vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân sáng 25/2.

VNTB – Thư phát động cuộc vận động luật Biểu tình

VNTB

Kính gửi:

Các công dân Việt Nam;

Người Việt Nam ở nước ngoài;

Các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp trong và ngoài nước.

Hiến pháp Việt Nam từ năm 1992 đến năm 2013 đã quy định biểu tình là một quyền của công dân. Nếu chấp hành đúng Hiến pháp, thì chính quyền không thể sử dụng các văn bản dưới luật để điều chỉnh quyền biểu tình của người dân.

VNTB – Dự thảo Luật Biểu tình

VNTB




Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013; Quốc hội ban hành Luật Biểu tình;
Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của quyền tự do biểu tình.

1.216 doanh nghiệp Hà Nội nợ thuế và bỏ trốn

Bizlive

27/02/2015
1.216 doanh nghiệp Hà Nội nợ thuế và bỏ trốn
BizLIVE –  Theo nguồn tin của Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cho biết, chỉ riêng 6 tháng cuối năm 2014, tại Hà Nội có tới 1.216 doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, vi phạm các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.
Phòng Đăng ký kinh doanh số 01 thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội vừa có thông báo danh sách doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ thuế và bỏ địa chỉ kinh doanh theo thông báo của cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan.

Đá Chữ Thập: pháo đài canh giữ biển Đông?

Việt-Long – RFA

2015-02-26
reclamation
Tàu thuyền Trung Quốc đang bồi đấp đảo mới từ Đá Chữ Thập -chinatopix.com

Báo Wall Street Journal sưu tầm hình ảnh những đá, bãi đang được Trung Quốc kiến tạo và mở rộng ở Trường Sa, đem đặt cạnh những không ảnh chụp các vị trí  này trước đây trong năm ngoái, cho thấy diện tích các nơi này được làm tăng gấp nhiều lần. Riêng Đá Chữ Thập chiếm của Việt Nam năm 1988 đã được kiến tạo tăng diện tích gấp hơn 10 lần so với đầu năm ngoái, khiến nó trở thành hòn đảo lớn nhất Trường Sa, lớn hơn cả đảo Ba Bình vốn bị Đài Loan chiếm giữ từ đầu thập niên 1950.

Biển Đông và sự thật phía sau chiếc mặt nạ hữu nghị

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

2015-02-26
000_Hkg9812263.jpg
Vùng đảo Gạc Ma nhìn từ trên cao, ảnh minh họa chụp hôm 15/5/2014.   AFP PHOTO
Your browser does not support the audio element.

Trong những ngày gần đây, Trung Quốc ngang nhiên xây dựng căn cứ quân sự trên vùng đảo Gạc Ma mà Bắc Kinh đã chiếm của Việt Nam vào năm 1988. Vệ tinh xác định diện tích xây dựng gấp hai trăm lần nếu so với năm 2004.  Trước tình hình nghiêm trọng như vậy nhưng Việt Nam vẫn giữ phản ứng yếu ớt như từ trước tới nay thường làm. Mặc Lâm phỏng vấn Phó GSTS Hoàng Ngọc Giao, nguyên Vụ trưởng Ban biên giới Chính phủ để tìm hiểu thêm lý do tại sao Việt Nam tiếp tục gần như im lặng.

Gãy cày trong hội Tịch Điền đầu xuân

Zing.vn

Mọi người loay hoay lắp lại chiếc thang cày nhưng không thành công, đành thay thang cày mới.   Gãy cày trong hội Tịch Điền đầu xuân
Hình trên trái : -Mọi người loay hoay lắp lại chiếc thang cày nhưng không thành công, đành thay thang cày mới.
Hình trên phải : -Sau khi thực hiện những luống cày, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh (giữa) cùng các đại biểu đi gieo thóc giống.
Sau khi đi được 10 m, chiếc cày do một vị bô lão hóa thân vua Lê Đại Hành lái bất ngờ bị gãy. Sự cố hi hữu được cho là chưa từng xảy ra ở hội Tịch Điền (Duy Tiên, Hà Nam).

Cắt gạo cứu trợ cho dân để bán trả nợ… tiền điện

Nguoilaodong

26/02/2015 11:28
(NLĐO) – Do kẹt tiền, Ban Quản lý (BQL) làng Hiệp Hà, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đã cắt bớt phần gạo cứu trợ của Chính phủ hỗ trợ cho dân nghèo để bán trả nợ tiền điện.
Sáng 26-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Mỹ Quang, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định, cho biết vẫn chưa nhận được báo cáo chính thức của UBND huyện Vân Canh về việc tự ý cắt bớt số gạo cứu trợ cho dân nghèo vừa xảy ra tại làng Hiệp Hà, thị trấn Vân Canh.

Nah: Tiếng hát của một loài chim tuyết

 Vietbao


Nguyệt Quỳnh
“Tự do bắt đầu ở nơi sự ngu dốt kết thúc”. Victor Hugo
Tôi nghĩ có lẽ chẳng cần viết gì về em, mà chỉ mong được cùng bạn lắng nghe tâm hồn của một thế giới tuy rất lạ nhưng tiếng nói của nó có thể chạm đến những rung động từ đáy tâm hồn chúng ta. Em gọi tên mình là Nah Chó Điên để tưởng nhớ tới một người thầy, một người bạn đã khuất. Nah có nghĩa là Không, và em bảo em đã đi hết vòng tròn của chữ không trong đạo phật rồi. Đối với tôi, em là một loài chim lạ, con chim tuyết trong bài hát Snowbird của ca nhạc sĩ xứ Quebec, Gene MacLellan. Em là lớp cỏ nằm sâu trong đất, chờ một ngày biến lớp tuyết lạnh giá kia trở thành một đồng cỏ xanh. Và con chim tuyết ấy sẽ luôn hát bài hát của chính nó – bài hát nói với chúng ta rằng hoa rồi sẽ lại nở trong mùa xuân.

Việt Nam nhiều tội phạm do đâu?

Chiến thuật hạ thành Ngọc Hồi của quân Tây Sơn

Vietstudies

Nguyễn Văn Nghệ
Chiến thắng Ngọc Hồi vào ngày mùng 5 Tết năm Kỷ Dậu (1789) được sử sách ghi lại có sự khác biệt nhất định.
Hoàng Lê nhất thống chí
Tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí đã mô tả lại chiến thuật đánh chiếm thành Ngọc Hồi của quân Tây Sơn: “ Vua Quang Trung lại truyền lấy 60 tấm ván, cứ ghép liền 3 tấm thành một bức, bên ngoài lấy rơm dấp nước phủ kín, tất cả là 20 bức. Đoạn kén hạng lính khỏe mạnh, cứ 10 người khiêng một bức, lưng dắt con dao ngắn, 20 người khác đều cầm binh khí theo sau, dàn thành trận chữ “nhất”. Vua Quang Trung cưỡi voi đi đốc thúc, mờ sáng ngày mồng 5 tiến sát đồn Ngọc Hồi. Quân Thanh nổ súng bắn ra chẳng trúng người nào cả. Nhân có gió bắc quân Thanh liền dùng ống phun khói lửa ra, khói tỏa mù trời, cách gang tấc không thấy gì, hòng làm cho quân Nam rối loạn, không ngờ trong chốc lát, trời bổng trở gió nam, thành ra quân Thanh tự làm hại mình.

**TIN NGÀY 26/2/2015 -Thứ Năm.







Chính trị – Xã hội

Liệu Malaysia sẽ cứng rắn với Trung Quốc trong vấn đề biển Đông?  -(RFA)   —   Hải quân Nhật muốn tập trận chung với Philippines  -(RFI)   —   Philippines tạm ngừng thăm dò ở Biển Đông để giải quyết tranh chấp  -(VOA)
Hoàng Trường – Trung Quốc đang chơi trò chơi nguy hiểm trên biển Đông   -(DL) —  Trung Quốc loan báo phát hiện trữ lượng cá dồi dào ở Biển Đông  -(VOA)
Việt Nam lên án Nhà nước Hồi giáo -(VOA) -Việt Nam khẳng định đứng về phía Malaysia, lên án chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan của nhóm Nhà nước Hồi giáo IS.

Việt Nam: Văn hóa thấp ắt gây ra bạo lực

BBC


Các bác sỹ cho rằng phần lớn các ca đánh nhau là do va chạm giao thông hoặc say rượu bia
Trong dịp Tết Nguyên đán, đã có hơn 6.200 người phải nhập viện do đánh nhau, và ít nhất 15 người tử vong, theo Tuổi Trẻ dẫn báo cáo của Bộ Y tế. Phóng viên ảnh Đoàn Bảo Châu gọi đây là con số “khủng khiếp và cho thấy đây là vấn đề nghiêm trọng của xã hội Việt Nam”.

TPP: Không thể hoàn tất trong 2015 và không có Việt Nam


 
Phan Châu Thành (Danlambao)…TPP sắp được hoàn tất và không thể có Việt Nam. Việt Nam không có cửa nào hết. Nội dung yêu cầu của TPP với các nước tham gia rất rộng rãi, toàn diện mọi mặt kinh tế xã hội, quá cao với VN và VN thực sự không đủ tiêu chuẩn nào để là đối tượng đàm phán TPP. Việc CSVN tham gia đàm phán TPP chỉ chứng tỏ sự lưu manh tột độ của họ: họ biết là họ không đáp ứng được đa số yêu cầu của TPP và sẽ không muốn đáp ứng chúng nhưng họ vẫn sẽ hứa đáp ứng để được vào TPP như một cú lừa chính trị với dân với trong nước mà thôi, giống như họ đã làm với việc vào WTO và lời hứa bịp bợm “tự do tôn giáo”…

Khi đất nước trở thành trại tế bần

Viettusaigon – RFA

Đầu Xuân, trăm hoa đua nở, người người diện áo mới ra đường, các quan khoe mẽ sự giàu có tột đỉnh, các đài, báo trong nước tha hồ tán về một năm thắng lợi, thành công, ổn định… Sao lại nói đất nước là một cái trại tế bần? Xin mở ngoặc chỗ này: Đất nước là một cái trại tế bần lớn, trong đó, những người lao động nghèo cùng chung tay với tư bản để bố thí, nuôi nấng, cưu mang cho các quan Cộng sản.

Quốc Phụ & Quốc Sư


   

Quốc phụ 


                                                   Quốc sư

Đấy, nhìn những hình ảnh trong thế kỷ 21 có phải là một xã hội chuyên chế quân chủ phong kiến hay không- Ông Huy Đức định danh rất đúng.

Huy Đức FB

Tuy thất vọng trước chương trình Táo quân Giao thừa 2015, nhưng ngay sáng mùng Một Tết, công chúng đã được đền bù khi nhìn thấy những tấm hình chụp “thâm cung” nhà Cựu TBT Nông Đức Mạnh. Trận cười chưa dứt thì hôm qua, mùng 6 Tết, dân chúng lại mục kích loạt ảnh GS Vũ Khiêu hôn má và cho chữ hoa hậu Kỳ Duyên. Nhưng đừng tưởng truyền thông nhà nước chỉ đóng vai trò mua vui. Các nhà báo lề phải thâm thúy hơn những gì vài facebookers đang chế nhạo.

Đông Á Xoay Vần

Việt long & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA

2015-02-25
Cầu Liede dọc theo sông Pearl tại thành phố Quảng Châu
Cầu Liede, bên phải là tháp Canton, cao nhất, và các tòa nhà chọc trời khác dọc theo sông Pearl tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 8 tháng 1 năm 2015. (Ảnh minh họa) chinatourguide.com

Your browser does not support the audio element.

Bước vào một năm âm lịch mới, với nhiều quốc gia Đông Á vẫn còn sử dụng lịch pháp này và coi năm Ất Mùi là một vận hội mới, Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về vận hội đó.

Từ bỏ một lý tưởng (phần 1)

Kính Hòa, phóng viên RFA

Chủ nghĩa cộng sản, Ảo tưởng và bi kịch...
Chủ nghĩa cộng sản, Ảo tưởng và bi kịch…   Files photos
Your browser does not support the audio element.

Phần một: Chủ nghĩa cộng sản, ảo tưởng và bi kịch

Ngày 30 tháng tư năm nay đánh dấu 40 năm ngày đảng cộng sản Việt nam nắm quyền thống trị trên toàn bộ nước Việt nam. Dưới chế độ độc đảng, xã hội Việt nam được qui định chỉ có một hệ tư tưởng duy nhất mà thôi đó là chủ nghĩa cộng sản. Song người ta thấy rằng những người không đồng tình với chủ nghĩa này càng đông, đồng thời họ cũng không đồng ý rằng đảng cộng sản Việt nam độc quyền cai trị đất nước.

Cuộc chiến không cân sức của người nông dân

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok

2015-02-25
Người nông dân luôn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất
Người nông dân luôn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất   AFP
Your browser does not support the audio element.

Câu chuyện nông dân và đất đai tại Việt nam vẫn tiếp tục nóng. Nông dân ở một số nơi hiện cương quyết giữ lại đất không để chính quyền lấy làm dự án kinh tế.
Tuy vậy thực tế cho thấy cuộc đấu tranh rất không cân sức và kết cuộc phần thắng vẫn nghiêng về phía nhà cầm quyền và doanh nghiệp. Đội ngũ nông dân mất đất mỗi lúc một đông thêm.

Tầng lớp trung lưu và tiến trình dân chủ hóa Việt nam

Kính Hòa, phóng viên RFA

2015-02-25
Đường Đồng Khởi ờ Sài gòn là con đường thường được các giới nhiều tiền dạo bộ...
Đường Đồng Khởi ờ Sài gòn là con đường thường được các giới nhiều tiền dạo bộ…  kenh 14.vn
Your browser does not support the audio element.

Theo nhiều quan sát lịch sử thì sự phát triển của tầng lớp trung lưu lưu sẽ dẫn đến dân chủ hóa xã hội. Tầng lớp này đã phát triển gần ba mươi năm nay tại Việt nam. Họ tham gia vào việc hướng tới một xã hội dân chủ như thế nào. Sau đây là ghi nhận của Kính Hòa ý kiến của những nhà quan sát trong nước, và một số doanh nhân Việt nam.

Ký ức và trăn trở của Điệp viên X20 – Đặng Chí Bình

Hoà Ái, phóng viên RFA

2015-02-24
Điệp viên X20 - Đặng Chí Bình
Điệp viên X20 – Đặng Chí Bình   RFA files photos
Your browser does not support the audio element.

Trong cuộc chiến tranh VN huynh đệ tương tàn, nhiều người bị trở thành tù binh chiến tranh. Điệp viên Đặng Chí Bình với bí danh “X20” là một trong những tù binh chiến tranh ở Bắc Việt từ năm 1962. Sau khi đặt chân đến Hoa Kỳ, ông Đặng Chí Bình đã kể lại điệp vụ vượt tuyến và 18 năm tù đày của mình qua thiên hồi ký “Thép Đen”. Nhân sự kiện 40 năm ngày 30/4, cựu tù binh chiến tranh Đặng Chí Bình chia sẻ lại hồi ức của mình khi đón nhận thông tin “Sài Gòn thất thủ”.

Hố chôn người ám ảnh


Bài này không biết Ông Trần đức Thạch gởi cho RFA, hay RFA chép lại ,thấy một số Còm bên RFA không biết bài viết này xuất hiện từ lúc nào trên mạng- Nếu tôi nhớ đúng thì bài này Ông Thạch viết cách đây hơn 10 năm , xuất hiện trên mạng- Bị khổ ải, vào tù … bệnh rất nặng  nhờ Quí anh chị em ở Hà nội cùng bà con khắp  nơi giúp đỡ cứu chữa chớ không thì qui tiên hồi trước Tết rồi ( 2 tháng trước) – Bài viết này cùng những sự việc Ông Thạch giúp Dân oan cùng đấu tranh chống bất công đàn áp bóc lột nên mới vào tù.

Trần Đức Thạch -RFA

2015-02-24
tranducthach-1975
Bộ đội Trần Đức Thạch, ảnh chụp khoảng năm 1975-1976 -Internet file
(Quý vị đừng quên nghe phần âm thanh)
Tháng 04/1975, đơn vị chúng tôi (Sư đoàn 341 thường gọi là đoàn Sông Lam A) phối hợp với Sư đoàn khác đánh vào căn cứ phòng ngự Xuân Lộc. Trận chiến quyết liệt kéo dài 12 ngày đêm. Tiểu đoàn 8 chúng tôi do hành quân bị lạc nên được giao nhiệm vụ chốt chặn. Nhằm không cho các đơn vị quân lực Việt Nam cộng hoà tiếp viện cũng như rút lui. Phải công nhận là Sư đoàn 18 của phía đối phương họ đánh trả rất ngoan cường. Tôi tận mắt chứng kiến  hai người lính Sư đoàn 18 đã trả lời gọi đầu hàng của chúng tôi bằng những loạt súng AR15. Sau đó họ ôm nhau tự sát bằng một quả lựu đạn đặt kẹp giữa hai người. Một tiếng nổ nhoáng lửa, xác họ tung toé giữa vườn cam sau ấp Bàu Cá. Hình ảnh bi hùng ấy đã gây ấn tượng mạnh cho tôi. Tinh thần của người lính đích thực là vậy.