Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

***TIN NGÀY 26/4/2014 -Thứ Bảy.

Chính trị – Xã hội

Tình hữu nghị Việt-Trung không bao giờ thay đổi   -(ĐV)   —   Hồi ức của chuyên gia Trung Quốc về chiến dịch Điện Biên Phủ   -(Tintuc)
Bộ truởng Thăng đã ra tay trảm tướng: Nghiêm minh!   -(ĐV)  —  Ông Thăng đang trả món nợ niềm tin cho dân  -(LĐ)  —   Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế   -(ĐV)   —   Những ý tưởng hay của Ứng viên Tổng Cục trưởng Đường bộ  -(GDVN)
Lại vỡ đường ống dẫn nước Sông Đà của Vinaconex   -(GDVN)   —  Ống nước Vinaconex vỡ ngay sau đại hội cổ đông  -(VNN)

-Vụ bắt 100 đô, niêm phong cả triệu đô: Dấu hiệu của sự lạm quyền

– Bị bắt quả tang giao dịch 100 USD (đô la Mỹ) với khách, một tiệm vàng đã bị niêm phong 599 lượng vàng cùng nhiều thứ khác… quy đổi ra cả triệu đô.

Hôm 24.4, tiệm vàng Hoàng Mai (384 Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh, TPHCM) bị bắt quả tang khi giao dịch 100 USD với khách.
Những người thực thi pháp luật đã ‘tiện tay’ niêm phong 559 lượng vàng, 14.000 USD cùng với nhiều thứ khác. Theo quy đổi, giá trị bị niêm phong lên tới gần 1 triệu USD.

Tiệm vàng Hoàng Mai
Đành rằng hành vi của chủ tiệm vàng Hoàng Mai là vi phạm quy định về kinh doanh ngoại tệ hiện hành. Nhưng cái cách thực thi pháp luật của cơ quan chức năng khiến dư luận thấy những dấu hiệu bất thường khi giá trị vi phạm chỉ 100 USD mà giá trị bị niêm phong gấp cả trăm nghìn lần.

Đối tác ngoại đang rút dần khỏi ngân hàng nội

Dautu / Gafin

HSBC rút khỏi HĐQT Techcombank có thể coi là động thái mở đường các đối tác ngoại rút dần khỏi các ngân hàng nội, nhằm tránh xung đột lợi ích.

Trong 11 thương vụ mà Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn ghi nhận được trong hoạt động đầu tư có tính chiến lược của các nhà đầu tư nước ngoài vào ngân hàng nội sau năm 2008 - thời điểm khủng hoảng tài chính thế giới - có những đặc điểm khá riêng so với giai đoạn trước.

CHIẾC VÉ TÀU ĐƯA BỐ VỂ QUÊ

Buivanbong

              *  MINH DIỆN.
             Gần bốn chục năm tôi mới quay lại làng Thông. Đứng tần ngần ở ngã ba Gòn  nơi rẽ vào làng, tôi bỗng  nhớ  cây  gạo  trổ  bông  đỏ rực  mùa hè năm ấy.
Giờ không còn cây gạo ấy, con  đường  làng cũng không còn  rợp  bóng  tre,  nhà cửa san sát hai bên  như  phố thị. Câu ca dao vui  thời  dĩ vãng bỗng như văng vẳng bên tai tôi:

CĂN BỆNH SỢ CHÍNH TRỊ CỦA NGƯỜI VIỆT

 Trịnh ngọc Phương FB

Người Việt lâu nay vốn sợ chính trị.Nói chuyện với bạn bè trên FB,mình vẫn hay bắt gặp những câu đại loại như:"Thôi,nói chuyện khác đi,đụng tới ba cái chính trị nhức đầu lắm" hoặc"Rảnh quá ha,để thời gian đó làm chuyện khác có ích hơn...".Các trang Web giải trí bao giờ cũng đông lượng truy cập hơn hẳn các trang chính trị.Các ngôi sao ca nhạc,hài kịch biếng ăn,cảm cúm...hoặc tậu nhà,mua xe là có hàng vạn người theo dõi nhưng diễn biến chính trị của đất nước thì rất ít người quan tâm.Thế nhưng đây là đặc điểm của các nước có nền dân trí thấp.Ngày xưa các cụ Phươngan Bội Châu,Phan Chu Trinh vẫn hay than vãn về sự vô tâm của dân mình.Ngày nay nhiều người vẫn hay tỏ vẻ thương hại trước sự ngu ngơ,khờ dại của dân Bắc Hàn nhưng đâu biết rằng dân các nước phát triển nhìn mình cũng thế.Họ cũng nghĩ dân Việt Nam quá tội nghiệp,chẳng biết gì đến quyền của mình.

Dương Chí Dũng và những triệu đôla -(Đăng lại)

Nguyễn Hùng


Ông Dương Chí Dũng trong lần xử sơ thẩm hồi cuối năm 2013
Ông Dương Chí Dũng khai đưa hối lộ 1,5 triệu đô la
Trong những ngày xét xử phúc thẩm ông Dương Chí Dũng và 'đồng phạm', người ta không thấy tin tức gì về vụ xử khi vào trang nhà của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Kiện phóng viên BBC Nguyễn Hùng: Hu hu hu, anh Kông chơi anh Ku!

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Thường thì nếu nghe ai đó la toáng lên rằng "ra xem thằng kia ở truồng!" thì cũng có người tò mò, có người mặc kệ nó. Nhưng khi một đồng chí trên vai có hai sao, dưới có AK, lựu đạn, tay có còng số 8 nghiến răng bặm trợn đòi bỏ tù người la toáng thì đâm chết thiên hạ cũng đi tìm xem cái thằng có thông tin đang ở truồng là thằng nào. 

Danlambao 26/4/2014.

Kiện phóng viên BBC Nguyễn Hùng: Hu hu hu, anh Kông chơi anh Ku!

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Thường thì nếu nghe ai đó la toáng lên rằng "ra xem thằng kia ở truồng!" thì cũng có người tò mò, có người mặc kệ nó. Nhưng khi một đồng chí trên vai có hai sao, dưới có AK, lựu đạn, tay có còng số 8 nghiến răng bặm trợn đòi bỏ tù người la toáng thì đâm chết thiên hạ cũng đi tìm xem cái thằng có thông tin đang ở truồng là thằng nào. 
Anh Kông đây là anh Kông Tư - Trung tướng công an Hoàng Kông Tư. Anh Ku ở truồng là anh... Q - Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang.

Vụ cưỡng chế ngày 25/4/2014 ở Dương Nội qua các phương tiện truyền thông nước ngoài

Boxitvn

Việt Nam: Hàng ngàn công an cưỡng chế đất tại Dương Nội
Thụy My
clip_image001
Lực lượng cưỡng chế phong tỏa đường Lê Trọng Tấn để giải tỏa đất ở Dương Nội, sáng 25/04/2014 (ảnh: Mai Dũng)
Từ sáng sớm hôm nay 25/04/2014 khoảng 1.000 công an đã được huy động để cưỡng chế đất tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội nhằm thực hiện dự án khu B đô thị Lê Trọng Tấn.Trong số khoảng một trăm người dân Dương Nội có mặt tại chỗ để giữ đất, chừng mười người đã bị bắt hoặc phải nhập viện vì bị đánh đập.

Vài suy nghĩ về tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông

Boxitvn

Hoàng Mai

Mọi người Việt Nam chúng ta đều biết: Việt Nam, chưa làm ra bất kỳ một sản phẩm công nghệ nào mang tầm quốc tế; ngay cả một mặt hàng chủ lực có tiếng trên thị trường thế giới cũng chưa hề có. Thế nhưng, việc Chính phủ Việt Nam vay tiền của Trung Quốc và giao cho Trung Quốc trọn gói với Hợp đồng tổng thầu EPC (tên đầy đủ là: Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình) để đầu tư hệ thống “Đường sắt đô thị Hà Nội” cho Thủ đô Hà Nội, với giá cao từ 2,5-3 lần so với mặt bằng chung của thế giới, là việc làm mà có lẽ chỉ có quan chức Việt Nam mới dám nghĩ và dám làm.

1. Tổng quan về tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông.

Tại sao trì hoãn Luật biểu tình, Luật lập hội

Nam Nguyên, RFA


duong-trung-quoc
Đại biểu Dương Trung Quốc (2011): Luật Biểu tình là một công cụ để thực thi quyền hành pháp
Courtesy of anninhthudo.vn

Việt Nam cần có các bộ luật phải được ưu tiên soạn thảo để triển khai thi hành Hiến Pháp sửa đổi 2013. Tuy vậy Chính phủ đã không đề cập gì tới các dự thảo Luật biểu tình, Luật lập hội, Luật tiếp cận thông tin trong đề xuất chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 gởi tới Quốc hội. Báo chí Việt Nam do Nhà nước quản lý đã giật tít lớn như “Chưa thấy bóng dáng Luật Biểu tình” hoặc “Bao giờ trình Quốc hội Luật Biểu tình?”

Campuchia: Biểu tình phản đối phiên xử 23 công nhân

Người biểu tình phẫn nộ cảnh sát đàn áp bị kéo ra khỏi khu vực phiên tòa sáng ngày 25/4/2014.
Photos by: Quốc Việt/RFA 
 
Nghe bài này

Tòa án sở thẩm Phnom Penh sáng ngày 25/4 đã mở phiên xử 23 công nhân và các nhà hoạt động nhân quyền bị bắt trong cuộc đụng độ cách đây hơn bốn tháng mặc dù các tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi trả tự do cho họ.

Blogger Nguyễn Tường Thụy: Tôi cứ nghĩ là một giấc mơ

Chân Như, phóng viên RFA


photo-600.jpg
Phóng viên Chân Như, RFA chụp cùng blogger Nguyễn Tường Thụy tại sân bay Dulles hôm 25/4/2014
RFA photo

Nhà đấu tranh và blogger Nguyễn Tường Thụy vừa đặt chân đến thủ đô Washington D.C. Hoa Kỳ để tham dự các hoạt động điều trần và vận động cho một nền báo chí độc lập trong nước. Chân Như phỏng vấn ông ngay tại sân bay Dulles, Washington DC.
Chân Như: Xin chúc mừng ông đã đặt chân đến Hoa Kỳ. Không biết là ông có cảm giác như thế nào?