Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

***TIN NGÀY 31/7/2014 -Thứ Năm.









Posted by phamtayson on 31/07/2014

Chính trị – Xã hội

Hoa Kỳ sẽ do thám các cuộc tập trận của Trung Quốc ở Biển Đông  -(RFI)   —  Mỹ kêu gọi các nước tranh chấp Biển Đông ‘nêu gương tốt’  -(VOA)
Rút giàn khoan – TQ muốn hợp tác phát triển trong vùng đặc quyền kinh tế của VN  -(RFA)   —  Hòa hoãn thay đối đầu?-(BBC)
Philippines đề nghị ngừng hành động đơn phương ở Biển Đông  -(VOA)
Dân biểu Mỹ gửi thư lên Tổng thống phản đối TPP cho VN  -(VOA)  —  ‘Đảng viên không còn tha thiết CNXH’-(BBC)   —   Nhà NC Nguyễn Đắc Xuân : Nhân danh chủ nghĩa xã hội là « bất chính »  -(RFI)   —   Những người cộng sản muốn cải tổ  -(RFA)
Hội thảo “Truyền thông phi Nhà nước ở Việt Nam”  -(RFA)

Doanh nghiệp “chết”, tín dụng vẫn tăng

Bizlive

Nguyễn Vân
BizLIVE – Chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành nói rằng: “Chính phủ nên nghĩ đến việc không độc quyền nguồn vốn của nhân dân, thay vào đó là khuyến khích ngân hàng cho doanh nghiệp vay vốn”.
Doanh nghiệp “chết”, tín dụng vẫn tăng
Ngân hàng Nhà nước vẫn khẳng định, tính đến cuối tháng 6/2014, tín dụng tăng 3,52% so với cuối năm 2013. Ảnh tư liệu
Bộ Kế hoạch và đầu tư hôm qua đã công bố số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc tạm ngừng hoạt động 7 tháng đầu năm tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2013. Tổng vốn của các doanh nghiệp thực sự khó khăn, chắc chắn phải ngừng hoạt động là 291,6 nghìn tỷ đồng.

Nhận định của Mạng Lưới Blogger Việt Nam về tình trạng công dân Việt Nam bị ngăn chận, sách nhiễu tham gia buổi hội thảo của Đại sứ quán Úc

MLBVN


Trong lần Đánh giá định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền (UPR) năm 2014, nhà nước Việt Nam đã chấp nhận những khuyến nghị của UPR Úc trong lãnh vực “truyền thông phi chính phủ”, tự do thể hiện quan điểm, tự do hội họp, và tạo điều kiện cho một môi trường thuận lợi để các nhà hoạt động xã hội dân sự có thể tự do hội họp và thể hiện quan điểm của mình.

Những bài viết của thầy giáo Nguyễn Anh Dũng (1947-2014)


https://phamtayson.files.wordpress.com/2014/07/e708c-anhdung.jpg?w=200&h=267

Thầy giáo-Cựu chiến binh Nguyễn anh Dũng (Tễu)

Danlambao

Tin buồn: Thầy giáo Nguyễn Anh Dũng qua đời

Ảnh thầy giáo Nguyễn Anh Dũng trong cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc 2/6/2013 tại Hồ Gươm trước khi bị bắt. Khẩu hiệu cầm trên tay đã bị cướp, bị xé chỉ còn một mảnh nhưng thầy vẫn kiên cường giương cao nó trên đầu về tận trại Lộc Hà (Facebook Liberty)
Danlambao – Thầy giáo Nguyễn Anh Dũng – một cựu chiến binh và là một nhà hoạt động xã hội nhiệt thành đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 1:30′, rạng sáng ngày 29/7/2014 tại Hà Nội sau một thời gian lâm bệnh nặng, hưởng thọ 68 tuổi.
Sự ra đi của thầy giáo Nguyễn Anh Dũng đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với phong trào dân chủ, đồng thời cũng là một mất mát lớn lao đối với xã hội dân sự tại Việt Nam.

Nghệ An: Cán bộ bớt cả tiền lẫn gạo cứu đói của dân nghèo

http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Nghe-An-Can-bo-bot-ca-tien-lan-gao-cuu-doi-cua-dan-ngheo-post147999.gd
Xuân Hòa  -31/07/14 06:41
(GDVN) – Với lý do thu tiền làm nông thôn mới, một số hộ nghèo tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương (Nghệ An) dù đã được cấp tiền và gạo cứu đói đều phải nộp lại.
Chia đã sai, sau còn đòi lại
Theo phản ánh của người dân xóm 13, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An thì trong dịp tết Giáp Ngọ vừa qua toàn xóm có 14 hộ được nhận tiền và gạo cứu đói của Nhà nước.

Bình Dương: BV bỏ mặc thai phụ trong gần 24g, thai nhi tử vong

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/189948/bv-bo-mac-thai-phu-trong-gan-24g–thai-nhi-tu-vong.html
 – “Từ bệnh viện tuyến huyện chẩn đoán thai phụ cần phải mổ lấy con nhưng do không có bác sĩ phẫu thuật, buộc đã chuyển lên bệnh viện tỉnh. Nơi đây đã bỏ mặc sản phụ trong gần 24g mới được đưa vào phòng mổ. Kết quả thai nhi tử vong”.
Trên đây là nội dung cuộc gọi của bạn đọc phản ảnh với đường dây nóng báo VietNamNet.
thai phụ, sơ sinh, mổ lấy con, Thuận An, Bình Dương
Chị Phan Thị Hà tại khu hậu phẫu bệnh viện đa khoa Bình Dương
Thai phụ là chị Phan Thị Hà (34 tuổi) là công nhân công ty KingmakerVN Footwear đang nằm điều trị tai khu hậu phẫu bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Đảng chai sạn khiến tôi nhiều hư hỏng

 Boxitvn

PV Quốc Doanh
Không ít người cho rằng, nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới có cuộc sống của họ (và dân tộc) hôm nay. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn trong bài “Đảng là lẽ sống của tôi” có câu “Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin”; hoặc như ông Đại tá, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Trần Đăng Thanh ở Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng nói dịp thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tháng 12-2012, Đảng đã cho ông (và nhiều người) cái sổ hưu.

TÔI ĐỒNG TÌNH VỚI LÃO TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH VÀ CÁC ĐẢNG VIÊN

Tễu

Tôi tên Cao Vi Hiển  vào Đảng CSVN năm 1979 nguyên là Phó Giám đốc sở Thương Mại DL tỉnh Kon Tum ký tên đồng tình với các đảng viên, đứng đầu là đảng viên tiền khởi nghĩa  Nguyễn Trọng Vĩnh gửi Thư ngỏ bày tỏ ý kiến với BCH TƯ, BCT Đảng cộng sản Việt Nam ngày 28/7/2014.

ĐẢNG HÃY MAU THOÁT KHỎI NGHỊCH CẢNH “HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT”

Tễu

ĐẢNG HÃY MAU THOÁT KHỎI NGHỊCH CẢNH
“HỒN TRƯƠNG BA DA HÀNG THỊT”!
Mạc Văn Trang
Câu chuyện dân gian “Hồn Trương Ba da Hàng thịt” chỉ dài hơn một trang sách in và có mấy nhân vật rất giản dị, nhưng với tính nhạy cảm thời đại và tài năng siêu việt, Lưu Quang Vũ đã biến thành vở kịch tầm cỡ nhân loại.
Tình cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời tới nay, giữa lý luận và hành động cũng chẳng khác nào tình cảnh “Hồn Trương Ba da Hàng thịt”, hay “Hồn Các Mác, xác Bần nông”! Có điều khác là “hồn” của Trương Ba hay của Các Mác (Karl Marx) vào cái xác Đảng CSVN thì nó bị cái thân xác Bần nông làm lộn tùng phèo, bát nháo, chỉ còn là những khẩu hiệu, những ước muốn viển vông, huyễn hoặc; mà “hồn” ông Trương Ba hay “hồn” Các Mác thật cũng chẳng hiểu nổi cái mớ bòng bong trong đầu đảng CSVN – thân xác Bần nông, nó là cái quỷ quái gì!

Bài phát biểu của Mẹ Nấm gửi đến đại sứ quán Úc



CTV Danlambao – Bất chấp hành vi bắt cóc của CA Nha Trang đối với blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, những khách mời còn lại đại diện cho Mạng Lưới Blogger Việt Nam vẫn vượt thoát sự đeo bám để đến tham dự buổi hội thảo “Truyền thông phi nhà nước ở Việt Nam trong thời kỳ hiện nay” do đại sứ quán Úc tổ chức tại Hà Nội.
Buổi hội thảo sẽ diễn ra vào lúc 08:30 sáng ngày 30/7, diễn giả chính là ông Tim Wilson Đặc Ủy Viên của Úc về Nhân Quyền.
Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ được các thành viên Mạng Lưới Blogger Việt Nam đọc lên trong buổi hội thảo:

Bắt cóc Mẹ Nấm, bộ CA thách thức cả đại sứ quán Úc?



CTV Danlambao – Lúc 13:30′ chiều ngày 29/7/2014, blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bất ngờ bị công an chặn đường bắt cóc khi trên đường ra Hà Nội tham dự buổi hội thảo “Truyền thông phi nhà nước ở Việt Nam trong thời kỳ hiện nay” do đại sứ quán Úc tổ chức.

Sau hơn 9 tiếng đồng hồ bị bắt giam phi pháp, blogger Nẹ Nấm kể lại sự việc như sau:
“Chiều nay khi đang trên đường đi ra sân bay thì tôi bị chặn lại bởi 5 công an, trong đó 2 CSGT đã ra hiệu lệnh để dừng xe. Họ yêu cầu tôi ra khỏi xe và đưa thẳng về trụ sở công an tỉnh  số 80 Trần Phú, Nha Trang. Tôi từ chối làm việc và các nhân viên an ninh đã phải dùng 4 người đưa tôi xuống xe”. 

CA khủng bố Phạm Thanh Nghiên sau buổi hội thảo tại ĐSQ Úc



CTV Danlambao – Theo tin khẩn báo gửi đến Danlambao vào lúc 13:00 chiều nay, 30/7/2014, nhà hoạt động Phạm Thanh Nghiên, thành viên Mạng Lưới Blogger Việt Nam (MLBVN), đã bị nhiều an ninh, mật vụ kéo đến đòi bắt sau khi tham dự buổi hội thảo “Truyền thông Phi Nhà nước ở Việt Nam trong thời kỳ hiện nay” tại đại sứ quán Úc.
Khoảng 5 viên an ninh hiện đang bao vây Phạm Thanh Nghiên tại khu vực 347 Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội. Những người này yêu cầu chị Nghiên phải theo họ về trụ sở CA phường để “làm việc” mà không nêu rõ lý do.

Bí thư đại sứ quán Úc ‘giải vây’ cho Phạm Thanh Nghiên


CTV Danlambao – Sau khi tham dự buổi hội thảo về truyền thông do Đại sứ quán Úc cùng Liên minh Châu Âu và nhiều quốc gia đồng tổ chức, lúc 13:00 trưa ngày 30/7/2014, nhà hoạt động Phạm Thanh Nghiên đã bị một nhóm an ninh, mật vụ kéo đến khủng bố và đòi bắt về trụ sở công an.

Dân biểu Mỹ gửi thư lên Tổng thống phản đối TPP cho VN


Thư do Dân biểu Frank Wolf khởi xướng được 16 dân biểu Cộng hòa và 16 dân biểu Dân chủ đồng ký tên nêu rõ 'để Quốc hội Mỹ ủng hộ thỏa thuận TPP với Việt Nam, nhà cầm quyền Hà Nội cấp thiết phải có những thay đổi đáng kể về mặt nhân quyền'.
Thư do Dân biểu Frank Wolf khởi xướng được 16 dân biểu Cộng hòa và 16 dân biểu Dân chủ đồng ký tên nêu rõ ‘để Quốc hội Mỹ ủng hộ thỏa thuận TPP với Việt Nam, nhà cầm quyền Hà Nội cấp thiết phải có những thay đổi đáng kể về mặt nhân quyền’.

Trà Mi-VOA

Hàng chục dân biểu thuộc lưỡng đảng trong Hạ Viện Hoa Kỳ ngày 29/7 gửi thư cho Tổng thống Barack Obama không đồng ý cho Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP nếu không có những cải thiện nhân quyền cụ thể từ chính phủ Hà Nội.
Thư do Dân biểu Cộng hòa Frank Wolf khởi xướng được 16 dân biểu Cộng hòa và 16 dân biểu Dân chủ đồng ký tên nêu rõ để Quốc hội Mỹ ủng hộ thỏa thuận TPP với Việt Nam, nhà cầm quyền Hà Nội cấp thiết phải có những thay đổi đáng kể về mặt nhân quyền, cải tổ luật lệ đáp ứng các tiêu chuẩn lao động quốc tế, và tỏ rõ cam kết về pháp quyền.

Trung Quốc cần Việt Nam hơn Việt Nam cần Trung Quốc

 Boxitvn

Thiện Tùng
Xét về nhiều mặt, nhất là về mặt địa chính trị, hiện nay Trung Quốc (TQ) cần Việt Nam (VN) hơn VN cần TQ. Bởi vậy, TQ rất sợ VN vuột khỏi tầm tay mình.
Mộng bá đồ vương của TQ đã sớm lộ nguyên hình, khiến cho cả thế giới buộc phải theo dõi nhứt cử nhứt động của TQ, xem TQ như con ác quỷ.
Dầu đất rộng, người đông, kinh tế và quân sự có bước phát triển nhất định, nhưng TQ không thể muốn làm mưa làm gió gì cũng được. TQ đang cựa quậy trong cái rọ, lâm vào cảnh tứ bề thọ địch: phía Bắc có đại Nga; phía Tây có cường quốc Ấn Độ; phía đông có Nhựt, Nam Hàn và cả Đài Loan; phía Nam có khối ASEAN – VN đang đứng mũi chịu sào – cả phía Đông và phía Nam đều được Mỹ hậu thuẫn nhằm bảo vệ đồng minh và lợi ích của nước họ.

Một lí giải trần trụi và cay đắng về chuyến đi Mỹ của ông Phạm Quang Nghị

 Boxitvn

Phạm Đình Trọng
Đọc những điều lí giải khá rộng dài cao xa việc ông Phạm Quang Nghị, một trong mười sáu ông Vua tập thể đương trên ngai vàng trong triều đình cộng sản Việt Nam, đi Mỹ thay ông Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, tôi thấy những lí giải đó đều chưa thỏa đáng, chưa tới. Theo tôi, sự việc đơn giản, trần trụi và cay đắng hơn rất nhiều những lời lí giải trời biển.

Vì sao Trung Quốc ‘bơm’ tiền vào các dự án nhiệt điện VN?

http://www.nguoiduatin.vn/bai-19-vi-sao-trung-quoc-bom-tien-vao-cac-du-an-nhiet-dien-vn-a141715.html

Nhiều chuyên gia đang bày tỏ mối quan ngại khi Trung Quốc không ngừng “bơm” tiền cho các doanh nghiệp “nhảy” vào lĩnh vực nhiệt điện ở Việt Nam.

Thực tế đã thấy, các dự án nhiệt điện do nhà thầu Trung Quốc triển khai đang vấp phải nhiều vấn đề bất cập. Liệu cơ quan đang nắm trong tay chiến lược của ngành điện – EVN, đã lường trước sự cố hay còn chờ… nước đến chân mới nhảy?
Ưu ái cho nhiệt điện
Theo tính toán của Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc đã viện trợ hầu khắp các ngành công nghiệp, năng lượng của Việt Nam. Vốn vay ưu đãi lãi suất thấp từ Trung Quốc chủ yếu là từ đầu mối Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (China Eximbank). Chẳng hạn, ở ngành điện, đa số các dự án nhiệt điện đều vay vốn tín dụng xuất khẩu hoặc ODA của Trung Quốc, mỗi dự án có tổng vốn đầu tư ít nhất cũng hơn 3.500 tỉ đồng…