Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Đối thoại về việc lạm thu với Đoàn Thanh tra sở Giáo dục tỉnh Nghệ An

Trường TrHCS xã Nghi Thuận Người Xứ Bố Sơn, gửi RFA từ Việt Nam


Trường TrHCS xã Nghi ThuậnRFA files
Sáng thứ hai(21/04/2014) tại Trường TrHCS xã Nghi Thuận, các bậc phụ huynh của hai Giáo xứ Bình Thuận, Giáo xứ Nhân Hoà(Nghi Thuận – Nghi Lộc – Nghệ An) đã cùng với hai linh mục quản xứ là Linh mục Anton Đặng Hữu Nam và Linh mục Giuse Nguyễn Xuân Phương tới đối thoại với đoàn Thanh tra sở Giáo dục tỉnh Nghệ An về việc lạm thu trong trường TrHCS xã Nghi Thuận.
Tham gia buổi đối thoại có Chánh Thanh tra sở Giáo dục Nghệ An, quyền Trưởng phòng giáo dục huyện Nghi Lộc cùng Ban giám hiệu trường TrHCS xã Nghi Thuận.

Tại buổi làm việc, linh mục Đặng Hữu Nam -chánh xứ Bình Thuận- đã nêu rõ hiện trạng về việc lạm thu của Trường TrHCS xã Nghi Thuận và các vấn đề liên quan.
Hiệu trưởng Trường TrHCS xã Nghi Thuận(áo vàng)trả lời chất vấn của hai linh mục
Hiệu trưởng Trường TrHCS xã Nghi Thuận(áo vàng)trả lời chất vấn của hai linh mục
Theo phản ánh của một người dân thì BGH trường TrHCS xã Nghi Thuận đã dựa vào chính sách xã hội hoá giáo dục của nhà nước để lên đề án, kế hoạch xây dựng, tính toán chi phí sau đó cào bằng cho hơn 400 học sinh trong trường. Và gọi khoản này là “khoản thu xã hội hoá giáo dục”.

Hơn thế nữa, một số giáo viên có những lời nói và hành động chưa đúng với chuẩn mức đạo đức nhà giáo với học sinh Công giáo, sau khi sự việc được hai linh mục quản xứ đứng ra đặt vấn đề với nhà trường và có ý kiến phản ánh lên Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An.
Cô Thanh – Hiệu trưởng Trường TrHCS xã Nghi Thuận đã quanh co, lảng tránh khi trả lời chất vấn của hai linh mục về những việc liên quan tới vấn đề lạm thu.

Các bậc phụ huynh đã tràn vào phòng họp, đứng ra nêu những tình tiết để các bên cùng nhìn nhận rõ ràng vấn đề.

Kết thúc buổi họp, lãnh đạo đoàn thanh tra sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An hứa sẽ xem xét, xử lý các vấn đề của vụ việc và sẽ có hồi đáp cho hai linh mục cùng các bậc phụ huynh trong địa bàn xã Nghi Thuận.
Mất điện, phụ huynh học sinh vây quanh phòng họp, không khí cuộc họp căng thẳng ngột ngạt
Mất điện, phụ huynh học sinh vây quanh phòng họp, không khí cuộc họp căng thẳng ngột ngạt
Một người dân địa phương theo dõi cuộc đối thoại từ đầu tới cuối nói: “Thực sự ra mà nói, cái việc lạm thu trong giáo dục này chẳng riêng gì ở trường cấp 2 xã Nghi Thuận đây, cũng chẳng của riêng huyện Nghi Lộc hay của tỉnh Nghệ An mà là của cả nước Việt Nam này, cái gì cũng có thể quy ra tiền để gọi là khoản thu nghe đẹp đẽ lắm, nhưng các khoản tiền đó không biết có được sử dụng đúng với những gì được báo cáo hay không. Tôi thấy buồn cho một nền giáo dục có quá nhiều khuất tất hiện nay.”


Đơn cử ở trường TrHCS xã Nghi Thuận, dù năm 2013 – 2014 đã phát lệnh thu “khoản xã hội hoá giáo dục” 230.000đ/học sinh nhưng mấy cái vòi nước, khu rửa của học sinh giữa sân trường nhìn bằng mắt thường, ai cũng có thể thấy được sự tồi tệ của nó.
Tại buổi họp, linh mục Antôn Đặng Hữu Nam nói: “Giáo dục là trách nhiệm chung của mỗi người, mỗi tổ chức xã hội và Giáo hội. Trong công tác quản lý giáo dục, tất cả mọi người đều có quyền bàn, quyền biết, quyền được làm và quyền được kiểm tra. Tuyệt đối không thể núp bóng hai chữ “giáo dục” để làm tiền được.”
3 vòi nước, một vòi hỏng(trường TrHCS Nghi Thuận có hơn 400 học sinh)
3 vòi nước, một vòi hỏng(trường TrHCS Nghi Thuận có hơn 400 học sinh)
Chúng ta cùng chờ đợi kết quả của Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An, Phòng Giáo dục huyện Nghi Lộc trong vụ việc sai phạm rõ ràng này. Liệu có được như những gì họ đã hứa hẹn trong cuộc họp với hai linh mục cùng hàng trăm phụ huynh học sinh tại Trường TrHCS xã Nghi Thuận – huyện Nghi Lộc – tỉnh Nghệ An ?
FB Người Xứ Bố Sơn
Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét