Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

TẠI SAO HAI ANH CỘNG SẢN DỎM KHÔNG CÙNG CHUNG ĐƯỜNG LỐI ĐÁNH HỔ- ĐẬP RUỒI, DIỆT SÂU- ĐUỔI CHUỘT?

Tô Hải

Chỉ trong có một tuần cuối tháng 10/2014 này, trên các phương tiện truyền thông lề đảng của 2 nước Việt-Trung cộng sản (nhưng lúc nhúc những tỉ phú đô-la ăn cắp, ăn cướp…), đều cùng… “ có hẹn hay không hẹn mà nên” tung ra công khai những đòn trừng phạt những kẻ phạm tội ăn cắp, hối lộ làm suy giảm đến uy tín và ảnh hưởng đến sự “tồn vong” của hai đảng họ.


Nếu bên Tầu: Theo Tân Hoa Xã đưa tin, “Hội nghị trung ương IV ra quyết định khai trừ đảng năm quan chức, bổ nhiệm ba quan chức vào Ủy ban Trung ương đảng và thông qua “một số quyết định quan trọng về việc thúc đẩy toàn diện pháp trị trong cả nước”. Các quan chức bị rút thẻ đảng bao gồm cựu thứ trưởng Bộ Công an Lý Đông Sinh, cựu bí thư Tứ Xuyên Lý Xuân Thành, bí thư thành phố Quảng Châu Vạn Khánh Lương, chủ nhiệm Ủy ban Quản lý và giám sát tài sản nhà nước Tưởng Khiết Mẫn, phó tổng giám đốc Tổng công ty Dầu khí Trung Quốc Vương Vĩnh Xuân.
Đa số các quan chức nêu trên đều là đồng minh thân cận của Chu Vĩnh Khang. Giới quan sát dự đoán các hình thức kỷ luật đối với ông Chu sẽ được đưa ra tại Hội nghị toàn thể lần thứ IV của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI) diễn ra ngày 25-10 tại Bắc Kinh …
Ngài Tổng Thanh Tra chính phủ Trần văn Truyền và biệt thự khủng của ngài. Tin và ảnh về Trần văn Truyền và biệt thự khủng của hắn là khởi từ báo đỏ trong nước đầu năm 2014 (tháng 2)
Thì ở Việt Nam, báo chí lề phải cũng thi đua nhau đưa các tin “gãi ghẻ” mấy thằng “ăn cắp, ăn cướp có cỡ” trên ba tay “giám-diếc, tổng-tiếc tự phong, tự bầu” tí chút!
Cụ thể, cùng một số báo đưa tin “đánh hổ-diệt ruồi” bên Tầu, báo “đảng ta của họ” cũng ra cái điều: “Đảng tôi đâu có… thua kém! . . , Chỉ có điều…. chúng tôi “đánh chuột chứ không đập vỡ bình”, tránh để “lực lượng thù địch” bên chúng tôi (nhiều vô kể), lợi dụng “bôi xấu đảng vinh quang của chúng tôi hoặc kích động nhân dân đứng lên chống nhà nước XHCN mà bên các thồông chí, cho tới nay vẫn chưa có gan đặt tên nước!
Và báo chí, truyền hình, phát thanh không ngừng thi đua đưa tin diệt chuột-giữ bình! Nào là… chánh án Tòa án nhăn răng huyện Nam Đàn ăn …hối lộ…nào là trung tâm thi hành án Hội An vòi tiền…Nào là. . ”cảnh cáo về mặt Đảng’ (không nói gì về chính quyền) 2 tỉnh ủy viên nhưng ở cấp…huyện: Phan văn Lâm và Phan văn Bốn do…. “có sai phạm trong quản lý và xử dụng đất đai” (sở hữu toàn dân ấy nhé! ) (cấp không do Ban bí thư quản), …Nào là: “Truy tố 6 cán bộ công an dùng nhục hình” ở…. Phú Yên…. Duy nhất có một con chuột bự nổi cộm nhất do Ban Bí Thư quản lý: nguyên Tổng Thanh Tra Chính Phủ, Trung ương ủy viên cộng sản về hưu Trần văn Truyền, nổi tiếng với việc: Ký giấy phong chức cho 60 tay chân ở phút 89 và chủ nhân tòa lâu đài không thua gì các hoàng cung của mấy ông vua dầu hỏa Ả Rập đã bị báo chí mọi lề và nhân dân phát hiện hơn sáu tháng trời…
thì… “Để tỏ ra đảng Việt Lam cũng có đánh chuột nhưng thận trọng theo đúng chỉ đạo của ông Tổng có cái tên…“Trọng người giầu”, ông Phó tổng thanh tra mới Trần đức Lượng cũng ra một bản thông báo rất…. nhân văn” như sau: Từ tháng 1/2014 đến tháng 8/2014 ông Trần văn Truyền bổ nhiệm gần 60 cán bộ hàm vụ trưởng vụ phó và tương đương trong khi hầu hết các cục vụ của TTCP đều có số lượng phó vụ trưởng, phó cục trưởng vượt quá quy định này. Thậm chí ngay cả sau khi thành lập ba vụ mới, có đơn vị vẫn còn đến…. 6 cấp phó! Trong số những người được bổ nhiệm có cả những người có hành vi vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự! ! ? ? . . Cái tội ăn hối lộ xây lâu đài do tiền “em nuôi”, “mẹ nuôi”, “cấp dưới nuôi”, … phá hoại cái đảng của họ từ bên trong, từ bên trên của thằng chuột cỡ bự này nó rõ mồn một, chẳng cần tìm đâu chứng cứ xa gần nào, …Vậy mà khi đề cập đến tài sản của nó, phó Tổng…. Thành…Cha (Bố) “mới” vẫn…thận trọng, rụt rè báo cáo rằng thì là…. là…là “…chưa nhận được kết luận của Ban Kiểm Tra Trung Ương (tức là của Đảng) nên…. . chưa thể thông báo gì về việc này! !” (T. Trẻ ngày 24/10/2014, trang 5)
Một con chuột thuộc “bình quý Trung ương” nữa là: Trung Ương Ủy Viên kiêm Bí thư Tỉnh Ủy Thừa Thiên, Hồ xuân Mãn được tập thể Tỉnh Ủy, Ủy Ban, Mặt Trận Tỉnh đồng thanh đề nghị là “Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang”…. bị ngay các đồng chí cùng hoạt động cùng thời gian, cùng địa phương tố cáo là “Thành tích bịa đặt”…. Thậm chí Mãn chưa hề được kết nạp đảng bao giờ như lời Mãn tự khai…Ấy vậy mà, trên 10 năm (từ 2003), biết bao đồng chí cũ của Mãn đã bị trù dập, trả thù, bị xã hội đen đe dọa thủ tiêu…. vv Vậy mà đến tận ngày 14/10/2014, chủ tịch nước mới “dám” ký cái quyết định “Hủy bỏ cái quyết định phong tặng Anh Hùng Lực Lượng vũ trang”…mà thôi! Không có một hình thức kỷ luật nào với Hồ xuân Mãn cũng như với tập thể những kẻ đã đồng loạt bỏ phiếu tán thành? Khéo léo hơn nữa (họ tưởng thế), Hồ Xuân Mãn đã bị “hạ tầng công tác” xuống chỉ còn…. Xã đội trưởng, mất béng (hay còn nguyên? ) 2 cái chức khi về hưu thiệt to: bí thư Tỉnh Ủy, Trung Ương Ủy Viên! Chẳng biết rồi đây ông Hồ-Mãn sẽ hưởng lương hưu, và mọi quyền lợi (nhà, xe, người phục vụ) của anh xã đội trưởng hay “Chung-Ương” nữa!
đầu tiên, trái: Chín CUNG, tức Lê thanh Cung, (hiện là) chủ tịch Bình Dương – ảnh chụp 22 tháng 10 2014

Lâu đài của chín Cung, chủ tịch Bình Dương…ảnh chụp 2014 by báo đoảng kinhtenongthon.com.vn Thứ ba, ngày 16 tháng 9 năm 2014
Cũng thời gian này hàng trăm vụ động trời khác được báo chí phanh phui dính đến khối cấp to do “Bộ Tránh Trị”, do Ban Bí Gì…Gì…quản lý… nhưng, tất cả đều rơi vào sự… thận trọng “Đập chuột sợ vỡ bình”! Tất cả đều là những vụ bê bối, phạm pháp, phá hoại tiền bạc của nhân dân mà, nếu xảy ra ở một nước không có đảng ta muôn năm lãnh đạo toàn diện thì mọi bộ trưởng, thứ trưởng, không bị cách chức, từ chức, bị truy tố, thậm chí…. tự tử thì ở cái nước “đập chuột sợ vỡ bình” này, …chẳng chết được con chuột nào ra…. chuột! Điển hình nhất cho chủ trương chống tham nhũng …giả vờ bị phanh phui trên báo chí là vụ báo cáo công khai việc “kê khai tài sản” của 944. 425 vị dễ trở thành chuột nhất, cuối cùng chỉ có MỘT trường hợp duy nhất khai láo bị “xử lý”! Ai và khai láo thế nào thì…không tiện công bố!
Đặc biệt về “thành tích… phá của” tiền ngàn tỷ của cái Bộ gọi là Van The Du (tùy nghi đánh dấu) bị báo chí phanh phui ra cả tuần trên trang nhất các kiểu xây dựng, nào làng văn hóa Đồng Mô xây dựng ngàn tỷ, xuống cấp trầm trọng nhưng không người mô nào tham quan, nào Viện Bảo Tàng không khách, nào mỗi xã mỗi phường một “Nhà Văn Hóa” mà không ai biết “vào đấy để làm gì? ” Có bài báo còn vạch cụ thể cái vô văn hóa của những người làm văn hóa, cái vô trách nhiệm khi xin nhà nước hàng ngàn tỷ để làm những “sáng kiến: ngu đần”…. Có nhà văn hóa thứ thiệt còn vạch rõ ra cái ngu cực kỳ của những người làm văn hóa như, “họ không biết được rằng chẳng có dân tộc nào dù khổ đến mấy lại bồng bế con cháu di dời về cái đất …ngoại thành Hà Nội để “đấu xảo” cho dân miền xuôi xem mình là ai? Là cái giống gì? Không ít người đã không ngại bị quy vào “lực lượng thù địch” mà chỉ ra cái động cơ “Có làm, có xây thì mới có…. ăn” của những kẻ “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi” này…
Còn hàng ngàn vụ việc có vẻ “trọng điểm” nhưng đều biến thành những điểm mà anh Trọng đã “biện chứng” chỉ đạo: “Chớ để vỡ mất bình quí”.
Cốc Tuấn Sơn
Trái lại bên Tầu, bọn Tập chẳng sợ cái bình nào vỡ cả. Cụ thể là sau vụ vợ chồng Bạc Hy Lai kẻ bị xử tử, kẻ bị tù vô thời hạn, Tân Hoa Xã đã đưa ra những con số, nếu đúng, thì thật là có ý nghĩa: “Chỉ trong 2013, trong chiến dịch diệt ruồi đả hổ, Trung Quốc, đã tiến hành điều tra 172. 000 vụ tham ô theo 3. 000. 000 đơn tố cáo và kỷ luật 182. 038 đảng viên. Chỉ từ tháng 11/2013 đã có 19 tên cấp thứ trưởng trở lên, mất chức và ra tòa…. Ồn ào và kinh khủng nhất là vụ tên trung tướng Cốc Tuấn Sơn, phó chủ nhiệm Tổng Cục Hậu cần đã bị tòa ban cho cái án…. chết! Thử đọc những “thành tích”coi trời bằng vung, coi nhân dân bằng lũ lừa ngựa của tên vua cộng sản Tầu “dỏm” này: “Các nhân viên điều tra tìm thấy ở “biệt phủ Cốc đại vương” một chiếc thuyền “Thuận buồm xuôi gió” bằng vàng, chiếc chậu rửa mặt bằng vàng ngụ ý “Kim ngọc đầy bồn”, một pho tượng Mao Trạch Đông bằng vàng và mấy trăm thùng rượu quý Mao Đài “Chỉ dùng trong quân đội” phải dùng 4 xe tải mới chở hết…. ……. . Có quyền lớn trong tay, thỏa sức vơ vét (có báo đưa con số Cốc tham nhũng 20 tỷ tệ, tức hơn 3 tỷ USD, có hơn 300 ngôi nhà và căn hộ ở khắp nơi, bao nuôi 5 cô bồ (đều là ca sĩ, minh tinh điện ảnh và MC truyền hình)…. . …. Từng nổi tiếng với câu nói ngông nghênh: “Ca sĩ, minh tinh tôi đều đã xài hết! ”, nhưng chưa dừng ở đó, Cốc còn chơi ngông, quyết xây cho mình một tòa phủ “xa hoa nhất chưa vị tướng nào có”. Tòa phủ này do một kiến trúc sư làm việc ở Cố Cung thiết kế mô phỏng theo kiến trúc cổ xưa kiểu Cố Cung, được xây dựng trên 14 mẫu đất lấy của tập thể thôn Đông Bạch Thương -quê Cốc- khởi công năm 2009, sau 3 năm mới hoàn thành. Phía trước tòa nhà chính 3 tầng đặt tượng cặp voi làm bằng ngọc Hán Bạch, phía trước là đài phun nước hình thoi vàng Nguyên Bảo. Tòa nhà chính rộng hơn 7. 000 m2, thường xuyên nuôi hơn 60 người phục vụ trong phủ! ! ! Tất cả đều được công khai hóa trên mọi phương tiện truyền thông trong và ngoài nước.
Gần đây, ngày 8/10/2014, nhân dịp tổ chức bế mạc “chiến dịch chỉnh đốn Đảng” kéo dài 16 tháng đã có những kết quả như sau: -74. 000 trong số 86 triệu đảng viên đã bị kỷ luật và bị ra tòa lĩnh án… -Tiết giảm được 8, 6 tỉ USD trong chi tiêu công. –xóa bỏ được 100. 000 lao động…”ma”
Còn ở cái nước “chung một biển đông, mối tình hữu nghị sáng như biển Đông” này thì…. chỉ có vài chuyện… “xoa dầu cù là”, ”gãi ghẻ” cho mấy con chuột nhắt nhưng cũng đều được tiến hành rất tế nhị, rất nhân văn chứ chưa nói đến những con chuột bự ở khắp nơi nhờ đường lối khôn khéo của anh Tổng mà ngày càng béo mập!
Thiệt chí lý và thâm sâu khi cái ông đại biểu cuốc hụi Đỗ Văn Đương tuyên bố tỉnh bơ “…tình hình tham ô, lãng phí đang được…”ổn định” (?) Quả là không khác gì một tiếng hô lớn! : “Anh em nhà chuột ta cứ thế mà tiến lên”cho mấy con chuột bự ở ven Hồ Tây, ở Bình Dương, Bình Thuận, Sóc Trăn, Xè-Gòn…, kể cả anh chủ tịt xã Nghĩa Hành cứ…yên tâm nhấn thêm ga của con Roll Royce khét tiếng chịu chơi của mình trên đường cao tốc thẳng đường về nơi thiên đường XHCN của riêng mấy anh! . . .
Và càng đọc (phần nhiều tin của Tầu trên báo Tây bởi vì tớ mù tịt cái chữ Hán) mình càng cố tìm hiểu: TẠI SAO CÙNG LÀ BỌN NHÂN DANH CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN MÀ HÀNH ĐỘNG HỌ KHÁC NHAU NHƯ NƯỚC MẮM VÀ XÌ-DẦU THẾ NHỈ? Và mình tạm kết luận như sau:
-Họ giống nhau ở chỗ cùng muốn có quyền lực và tiền bạc muôn đời cho con cháu nhưng khác nhau hoàn toàn ở cách nghĩ và cách làm!
a-/Nếu Tầu (cứ gọi tạm là “cộng” đi) được điều hành bởi một bộ máy có nghề nghiêp, có học mà báo Tây goi là “chính quyền technocrate” gồm hầu hết là những “thái tử đỏ” có thù đặc biệt với bọn đã định đưa họ xuống bùn thời “cách mạng văn hóa” nhưng nay đã được vươn lên thành người có văn hóa, có bằng cấp, chứng chỉ hẳn hoi, có khả năng giao tiếp với khách nước ngoài khỏi cần phiên dịch và đặc biệt đã kiên quyết vứt bỏ cái chủ nghĩa Mác –Lê-Mao đã làm khổ họ, cha mẹ, anh, chị em họ bao năm trời nên họ quyết tâm theo chủ nghĩa…“mèo nào cũng là mèo miễn săn được chuột” đến cùng! Và cuối cùng, sau có hơn 30 chục năm, họ đã đưa được cái nước chết đói cả triệu người lên thành một cường quốc kinh tế số 2 thế giới, dám tung hàng ngàn tỷ cho từ “Đế quốc Mỹ” đến một số nước Âu, Á, Phi vay, thay đổi toàn bộ đời sống xã hội và tâm lý, tác phong cuả cái dân Tầu. . “ngồi đâu khạc nhổ tỉu là ma đó”! Và cũng từ cái tự tin, tự kiêu, tự mãn (sufisance) đó, tập đoàn lãnh đạo mới này đã nói là làm y hệt đã nghĩ rằng “Trung Hoa là trung tâm của trời đất”…hoặc, Việt Nam, từ ngàn đời là một dân tộc của Trung Hoa vĩ đại” nên dứt khoát phải trở về với đất mẹ Trung Hoa. “Đứa con hoang” nào ti toe muốn ăn cháo đá bát thì phải dạy cho ra trò những bài học để đời! Và với những cái đầu đó, họ vững bước tiến lên, chẳng sợ …Trời cũng như chẳng sợ Đất!
b-/Trái lại mấy anh chị lãnh đạo “cộng Việt” thì: Hầu hết đều không có một trình độ văn hóa thực thụ, ngoài mấy cái học hàm học vị đểu do trường đảng của anh Nguyễn đức Bình (nay là do anh Rứa phụ trách) cấp tùm lum, những cử nhân, tiến sỹ mà một chữ ngoại ngữ không biết, làm một bài toán lớp 5 không xong …Nghĩa là cái đầu thì rỗng tuếch, trái tim thì vô cảm, …cho nên chỉ còn một phép cứu rỗi cuối cùng: TRUNG THÀNH ĐẾN CHẾT VỚI ÔNG MÁC, ÔNG LÊ, ÔNG HỒ VÀ KIÊN QUYẾT BẢO VỆ ĐẾN CÙNG CÁI ĐẢNG ĐANG ĐỘC QUYỀN TOÀN TRỊ TRÊN MẢNH ĐẤT CHỮ S NÀY!
Tóm lại do… đại ngu, do không có lý lẽ lý luận gì kiểu Mèo Chuột, không có một mẩu thành tích cách mạng, cách miệng chống Pháp, chống Mỹ gì đeo vai mà kể công với nhân dân nên đành phải ĂN MÀY QUÁ KHỨ VÀ DỰA VÀO NÓ ĐỂ TỒN TẠI THÊM NGÀY NÀO HAY NGÀY ẤY!
Cho nên cũng là chống tham nhũng cả, nhưng ba anh cộng Việt không bao giờ dám làm gì ai vì…ai cũng là ai và ai cũng là bình, ai cũng là chuột cả!
Mình phân tích nông cạn thế thôi! Mong mọi người cùng góp ý! Đừng đi lạc đề nhé vì vấn đề “cộng Tầu” và “cộng Việt” có nhiều điều cực kỳ lý thú đấy!
Trước khi ngừng gõ, cho phép mình chửi bâng quơ một câu “ TỔ CHA NHÀ CHÚNG NÓ! GIÁ MÀ TỤI TẦU CỘNG NÓ BẮT VIỆT CỘNG CHỐNG THAM NHŨNG NHƯ BÊN NÓ NHẨY! ! !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét