Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Chùm ảnh: Xót xa bữa ăn, giấc ngủ của trẻ mầm non Phình Sáng

http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/chum-anh-xot-xa-bua-an-giac-ngu-cua-tre-mam-non-phinh-sang-1006697.htm
Dân trí - Chi phí mỗi ngày ăn tại Trường mầm non Phình Sáng thuộc xã Phình Sáng (huyện Tuần Giáo, Điện Biên) là 5.500 đồng/học sinh. Còn chi phí cho bữa phụ của các em chỉ là 500 đồng, với số tiền đó, bữa phụ chỉ là chiếc bánh quy hoặc cái thạch nhỏ.
 >>  Thương lắm học trò Phình Sáng ơi!
Trường Mầm non Phình Sáng



Trường Mầm non Phình Sáng.
Trường Mầm non Phình Sáng.
Bạc Thị Xiên
Bạc Thị Xiên
Chuẩn bị đến giờ ăn trưa, sau khi nghe tiếng hướng dẫn của cô giáo, các em đứng cầm theo ghế đang ngồi đến hành lang lớp học đặt ghế xuống. Sau đó, các em lớp lớn phụ giúp khênh bàn ghế chuẩn bị bữa ăn.
Bạc Thị Xiên
Trường Mầm non Phình Sáng
Không khỏi xót xa khi thấy khẩu phần ăn đạm bạc của các em.
Trường Mầm non Phình Sáng có tổng số 272 học sinh với 4 điểm trường, hiện tại mới chỉ có 1 nhân viên phục vụ nấu tại trung tâm sau đó nhân viên này và kế toán lại chở thức ăn đến các điểm bản, chi phí cho việc đi lại hàng ngày là do giáo viên ủng hộ. Hiện tại chi phí mỗi ngày ăn tại trường là 5.500 đồng/học sinh. Sau giờ lên lớp, các cô giáo lại tiếp tục tranh thủ trồng rau để có rau phục vụ cho bữa ăn của các cháu.
Bạc Thị Xiên
Bạc Thị Xiên
Tới giờ nghỉ trưa, các em lại cùng nhau kê phản, dải chiếu.
Bạc Thị Xiên
Giờ ngủ trưa của các bé Trường mầm non Phình Sáng.
Cô Nguyễn Thị Hài – hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Với số tiền ăn một ngày tính theo quy chuẩn tháp dinh dưỡng không đủ thế nhưng với số tiền 5.500 đồng/ngày học nhiều phụ huynh không đóng được cho các em…”. Còn chi phí cho bữa phụ của các em chỉ là 500 đồng, với số tiền đó, bữa phụ chỉ là chiếc bánh quy hoặc cái thạch nhỏ.
Chi phí cho bữa phụ của các em chỉ là 500 đồng
Bữa phụ của các em chỉ là cái thạch, miếng bánh.
Cô Nguyễn Thị Hài cho biết thêm: “Những khi thời tiết xấu, học sinh không có quần áo mặc nên các em rét tím tái, nhà trường phải đốt sưởi trong lớp học. Các cô cũng quyên góp mua quần áo cho các cháu nhưng khả năng có hạn nên chỉ lo được cho vài cháu”.
Bạc Thị Xiên
_______________________
Phan Thị Thu Hiền
(12/16/2014 9:38:00 AM)
Theo tôi nghĩ nên bỏ 1 vài dự án xây Ký túc xá cho sinh viên vì hầu như ở trường đại học hay cao đẳng nào cũng có rồi, chúng ta nên chú trọng vào Mầm non vì các e chưa có khả năng lao động
nguyenkim101979@gmail.com
(12/14/2014 9:03:00 PM)
thuong quá cac con oi. nhưng vì mình còn ngheo kg biet cach nào giup cả. Mọi nguoi nen chia sẽ 1 chut voi cac chau
hoàng
(12/14/2014 6:56:00 PM)
Mình từng công tác ở Điện Biên 8 năm, hầu hết những điểm trường vùng cao của điện biên đều khó khăn là vậy, để các cháu được đến trường là cả sự cố gắng yêu nghề của các cô giáo mầm non. Hầu hết các cháu ăn không đủ no, mặc không đủ ấm…khổ, tội lắm. Các bạn muốn ủng hộ các cháu liên lạc với mình qua mail hoangnguyenpc789@ gmail.com cùng nhau làm nhé.
Hà Minh
(12/13/2014 10:21:00 PM)
MỘT AI ĐÓ TRONG CHÚNG TA KHI ĐỌC BÀI BÁO NÀY CÓ THỂ ĐỨNG RA LÀM ĐẦU MỐI GIÚP ĐỠ CÁC CHÁU HỌC SINH Ở PHÌNH SÁNG KHÔNG? TÔI CŨNG MUỐN XUNG PHONG LẮM, NHƯNG MỘT MÌNH SỢ LO KHÔNG XUỂ… NẾU AI CÓ Ý ĐỊNH NHƯ TÔI THÌ CÙNG LẬP THÀNH MỘT HỘI + KẾT HỢP VỚI BÁO DÂN TRÍ TỔ CHỨC QUYÊN GÓP BẤT CỨ THỨ GÌ ĐỂ GIÚP ĐỠ CÁC CHÁU… LIÊN LẠC VỚI TÔI THEO ĐỊA CHỈ EMAIL m_m4104@yahoo.com HAY 0dongngtroi0@gmail.com
Đỗ Minh
(12/13/2014 8:32:00 PM)
E khuyên bác nên trực tiếp giúp đỡ các em ấy Em ở Tuần Giáo e biết.. Qua tay các tay to về đến các em chẳng còn gì đâu bác à..
au van nham
(12/13/2014 7:46:00 PM)
Đấy là hình ảnh rất nhỏ, trên đất nước Việt Nam này còn rất nhiều những hoàn cảnh như thế..tôi nhớ không rõ, ở thời điểm năm 2012 có nhà báo đứng ra thành lập tổ gì gì đó.. nhưng đại loại là ” Bữa cơm có thịt” cho các cháu, giờ không biết như thế nào.. thương các cháu lắm, nếu thành lập được một tổ chức có tránh nhiệm, tôi phải nói là có trách nhiệm..mỗi người chỉ cần ủng hộ theo khả năng hoạc dưới khả năng là các cháu sẽ bớt khó khăn.
Hà Minh
(12/13/2014 6:32:00 PM)
MỘT AI ĐÓ TRONG CHÚNG TA KHI ĐỌC BÀI BÁO NÀY CÓ THỂ ĐỨNG RA LÀM ĐẦU MỐI GIÚP ĐỠ CÁC CHÁU HỌC SINH Ở PHÌNH SÁNG KHÔNG? TÔI CŨNG MUỐN XUNG PHONG LẮM, NHƯNG MỘT MÌNH SỢ LO KHÔNG XUỂ… NẾU AI CÓ Ý ĐỊNH NHƯ TÔI THÌ CÙNG LẬP THÀNH MỘT HỘI + KẾT HỢP VỚI BÁO DÂN TRÍ TỔ CHỨC QUYÊN GÓP BẤT CỨ THỨ GÌ ĐỂ GIÚP ĐỠ CÁC CHÁU…
do hoanh anh
(12/13/2014 4:13:00 PM)
Thật vậy! Cho dù con mình không phải ở trong hoàn cảnh này, thì mình cũng rớt nước mắt rồi! Mong nhà nước hãy để tâm tới các cháu, thương quá các bé !!!
luctiendung
(12/13/2014 4:10:00 PM)
Nếu bây giờ mà bạn vẫn còn hỏi phải làm sao thì đến khi nghỉ hưu bạn sẽ được vinh danh là nhà giáo tự nguyện gắn bó suốt đời với giáo dục vùng cao đấy.
Họ tên
(12/13/2014 3:48:00 PM)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét