Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

Xin giúp đỡ Tù nhân lương tâm Trần Đức Thạch (nick facebook Thacht trant)

Nguyễn tường Thụy FB

Xin được chia sẻ rộng


Ngày hôm qua, 4/10/2014 đã có kết quả chính thức của anh. Bác sĩ cho biết anh bị bệnh phổi nặng, suy hô hấp có thể đột tử bất cứ lúc nào. Hiện anh rất yếu, đi vệ sinh phải có người dìu, chân tay run lẩy bẩy. Thân nhiệt dao động từ 39 đến 40,5 độ, ăn uống rất khó vì ăn vào thường ói ra.
Ban đầu, mỗi ngày hết 1 500 000 tiền thuốc.


Anh đang phải nuôi hai con gái, một cháu học đại học Y ở Thanh Hóa còn một cháu học lớp 7 đang ở nhà với người vợ chưa cưới của anh.
Hiện nay phục vụ anh tại bệnh viện thường xuyên có bạn Nguyễn Văn Hải (nick fb là Bin Bun) là người cùng quê, bạn Việt Khang (nick fb), Ngủ Chưa Say (nick fb) ngoài ra một số người hàng ngày tranh thủ lui tới thăm anh.
Được biết trưa nay con gái lớn của anh và tối nay, vợ sắp cưới (đã đăng ký kết hôn) của anh sẽ ra Hà Nội vì theo bác sĩ, bệnh tình của anh như thế, cần phải có sự có mặt của người nhà để giải quyết những việc hệ trọng.
Rất mong các nhà hảo tâm, những người quý trọng anh tìm cách giúp anh có tiền trang trải trong những ngày chữa bệnh.
Phần mình, xin ủng hộ anh 1 triệu đồng bằng tiền nhuận bút của tôi.
(Quỹ của Hội Bầu bí tương thân hiện nay rất hạn hẹp, vừa qua Hội trích ra 2 lần = 3 000 000 đồng giúp anh)
Mọi người có khả năng xin giúp trực tiếp hoặc gửi qua những địa chỉ tin cậy.
Bản thân tôi cũng có thể nhận giúp dưới mọi hình thức để chuyển vào bệnh viện cho anh Thạch. Thông tin về thu chi sẽ cập nhật lên facebook từng ngày.
Trân trọng

Ngày 5/10/2014
Nguyễn Tường Thụy
Số nhà 11 Cụm Quỳnh Lân, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét