Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Châu Văn Thi – “Cái tát” của tướng Thanh vào mặt người Mỹ?

***Không có gì phải gọi là “cái tát vào mặt Mỹ” cả- Bất kỳ một nhà cầm quyền nào (Dân chủ hay Cộng hòa) lên nắm quyền ở Mỹ họ đều đặt lợi ích của Quốc gia Hoa kỳ và lợi ích Dân chúng Mỹ trên hết- Còn nhớ đến nỗi ông Triết còn nói ” ông phân hóa nội bộ chính phủ Mỹ mà ông Obama cũng lắng nghe” (đại khái là thế) , Mỹ đâu có phản ứng gì về việc này đâu – Mỹ biết tỏng ĐCSVN muốn gì và làm gì, và chính những nhà đấu tranh ở VN cũng không hy vọng nhiều ở người Mỹ – Mỹ vẫn là số một thế giới, và chính cái quốc gia Mỳ luôn chống và tiêu diệt CNCS , nhưng họ phải có sách lược của họ – Trung cộng có mạnh hơn thời Liên Xô hay không- Chắc chắn là không -Khối CS đã gọi là “bàn tay nhám nhúa ” của Mỹ. Và rõ ràng hiện nay tại sao Bình Tập phải đối phó trùng trùng thù trong giặc ngoài –

   Người VN chúng ta, 40 năm qua đã biết rõ những người CS rồi, chứ làm sao mà không biết, nhưng chúng ta là người VN, Tổ quốc, Quốc gia VN là của chúng ta , trách nhiệm và bổn phận cho sự tồn vong, hạnh phúc…của Đồng bào là của tất cả chúng ta , những khổ ải , những thua kém lân bang….  kể cả cái họa mất nước vào tay Trung cộng hiển hiện ,đổ trên đầu Đồng bào ta, nhưng chúng ta đến giờ này không có sự đoàn kết, hiểu nhau….để cùng nhau làm thế nào đạt được một Quốc gia Dân chủ Tự do,Nhân quyền được nhà cầm quyền tôn trọng -Tự do ngôn luận, báo chí, tư tưởng…. chưa hề có thật sự, mà lúc nào cũng có định hướng như một bầy Cừu-….
   Người VN ta không làm thì không có ai mà giúp chúng ta được, họ có giúp cũng là cổ võ và lên tiếng “ngoại giao”, đành rằng có một số cá nhân trên thế giới họ có giúp chúng ta thật lòng , nhưng tựu trung chủ yếu là chĩnh người VN- Chúng ta cũng không nên trách ai cả- Hồi trước 75 ở Miền nam như thế, mà trong giới trí thức, báo chí… lại theo CS để xô cho sập thể chế Dân chủ non trẻ ở Miền nam – Mỹ rút quân hết, không viện trợ  thế mà cũng cứ chống Mỹ đến cùng- Hậu quả hôm nay quá rõ ràng và đừng nói là “sao ông nói ,ông không làm đi”- Chúng tôi đã làm đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền Tự do Dân chủ non trẻ đó, nhưng lực lượng chống đối ngay ở Saigon quậy tưng lên thì sao sao mà không sập, ông bà ta bảo “dòi trong xương dòi ra” quả đúng – Nay thì làm log điểm báo “chơi” thôi – Nói thật Quốc gia này còn hay mất thì đáng tội cho con cháu của đám bán nước suốt hơn nửa thế kỷ qua , con cháu chúng tôi đã mang tội “bán nước” cho ĐQ Mỹ “di truyền” cho nên đến giờ này vấn bám đít Mỹ, còn cái đám nào bóc lột nhân dân ta lấy tiền của đưa con cháu sang Mỹ ăn học, mua nhà cữa bên Mỹ hay xứ nào có “bọn tư bản giãy chết” mà ở, học, học cái gì, học cái bóc lột của bọn Tư bản à.

Châu Văn Thi

“Gáo nước lạnh” vào giới hoạt động
Ngày 2/10/2014, người Mỹ làm cho những nhà hoạt động nhân quyền, những nhà đấu tranh dân chủ hụt hẫng khi ông Ngoại trưởng Kerry tuyên bố dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Công sức mà những tù nhân lương tâm bỏ ra trong các nhà tù trải khắp mảnh đất hình chữ S như đổ sông, đổ bể. Người ta thấy thấp thoáng đâu đó hành động của người Mỹ năm xưa, khi có những chuyến đi đêm với Trung Quốc, đồng ý để quân đội Bắc Việt “giải phóng”miền Nam.

Có thể nhận ra bước đi của ông anh cả thế giới trong vụ này khi tập trung bán vũ khí sát thương cho Việt Nam nhằm tăng cường hệ thống phòng thủ biển, kìm hãm sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc trên biển Đông. Lê Thành Lâm, giảng viên tại Khoa Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết trên BBC: “dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận là động thái mới nhất trong việc nối lại mối quan hệ bình thường giữa Hà Nội và Washington trong hai thập niên qua, kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Nó cho thấy sự xích lại gần nhau trong quan hệ hai nước, đặc biệt trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trên Biển Đông những năm gần đây.”
141007092734_minh_kerry_washington_dc_512x288_getty.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh thăm Hoa Kỳ. Ảnh: BBC“Cái tát” vào mặt người Mỹ?
Chỉ chưa đầy 2 tuần sau lệnh nới lỏng bán vũ khí sát thương, nước CH XHCN Việt Nam dội một gáo nước lạnh vào mặt người Mỹ khi công bố chuyến đi thăm Trung Quốc của Bộ trưởng bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh và 13 tướng lãnh cấp cao.
Tân Hoa Xã (thông tấn xã của TQ) khi nói về kết quả cuộc hội đàm của tướng Thanh và người đồng nhiệm Thường Vạn Toànđược VOA trích có đoạn: “Lãnh đạo quân đội Việt-Trung thống nhất rằng lực lượng võ trang hai nước nên tăng cường đoàn kết và đảm bảo vững chắc cho sự cai trị của đảng cộng sản đôi bên và sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa.”
phung_quang_thanh_1.jpg
Phùng Quang Thanh bắt tay với Thường Vạn Toàn. Ảnh: TTXVNVậy là rõ, Việt Nam có thể thả liên tiếp 5 tù nhân lương tâm, sẵn sàng bắt tay với người Mỹ để có thể đạt được những bước đi nhằm ngăn chặn bước tiến của Trung Quốc. Nhưng Việt Nam vẫn không thoát được ý thức hệ cộng sản Mác-Lê và vòng kiềm tỏa của kẻ láng giếng hùng mạnh nhưng đầy mưu mô này.
Tướng Phùng Quang Thanh một lần nữa khẳng định câu nói của ông Winston Churchill: “Trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn”
Thiết nghĩ đây là lúc người Mỹ nên sửa chữa sai lầm trong những toan tính của mình, để ủng hộ những nhà hoạt động ở Việt Nam tìm kiếm một tương lai dân chủ cho Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét