Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Ngư dân liên tục bị cướp phá

Thứ Bảy, 22/03/2014 23:24

Từ đầu năm 2014 đến nay, gần 10 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đã bị phía Trung Quốc đập phá tài sản, ngăn cản khi đang đánh bắt bình thường tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao nước ta vừa gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc (TQ) tại Hà Nội để trao công hàm phản đối phía TQ đã có hành động ngăn chặn, truy đuổi, gây thiệt hại tài sản đối với một số tàu cá Quảng Ngãi đánh bắt tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đại diện của Việt Nam yêu cầu TQ nghiêm túc điều tra vụ việc, bồi thường thỏa đáng cho ngư dân và không để tái diễn các vụ việc cướp phá tương tự…
Thiệt hại nặng nề

Bauxite Tây Nguyên: Độc giả bức xúc to tiếng…


Mời Bà con ôn lại từ đầu (2008) cái vụ việc này :
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nói việc khai thác bauxite tại Tây Nguyên là ‘chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước’, cho dù dự án này gặp phản đối từ nhiều phía.  -(BBC)
Khi Bauxit đã được gọi là chủ trương lớn của Đảng  -(Vnchron)   >>>   Bauxite, chủ trương chiến lược hầu phát triển kinh tế đất nước? -   >>>  Bộ Chính trị kết luận về bauxite -
Nhiều độc giả đã truy trách nhiệm của Bộ Công thương và đề xuất dừng việc khai thác bauxite.
Nhiều độc giả đã truy trách nhiệm của Bộ Công thương và đề xuất dừng việc khai thác bauxite.
 
(Tin tức thời sự) – Truy trách nhiệm của Bộ Công thương và đề xuất dừng việc khai thác bauxite.
Là nội dung phản hồi của độc giả sau loạt bài phỏng vấn TS Nguyễn Thành Sơn Giám đốc BQL các dự án Than ĐBSH-Vinacomin, TS Hồ Uy Liêm, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam về dự án Bauxite Tây Nguyên sau khi Bộ Công thương báo cáo với Ủy ban thường vụ Quốc hội xin giảm đầu tư hồ chứa bùn đỏ vì thiết kế có độ an toàn quá cao, cùng với nhiều kiến nghị xin giảm thuế môi trường, không đền bù tiền đất cho dân mà chỉ thuê có thời hạn…
Hồ sơ đẹp quá, lãi nhanh…giờ nát bét!

Nấm mồ của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam: dự án bauxite Tây Nguyên

 Boxitvn

Tô Văn Trường
Anh bạn Phạm Quang Khải nhắn tin cho tôi: “TS Nguyễn Thành Sơn ở Vinacomin nhiều lần dặn Khải khi nào anh Trường ra Hà Nội bố trí để gặp mặt, trò chuyện vì chỉ được biết nhau đã lâu qua mạng …”. Xin cám ơn Internet đã cho tôi hàng nghìn bạn đọc, bạn hữu chia sẻ những vấn đề cùng quan tâm.
Ngày hôm qua, TS Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc Ban quản lý các dự án than đồng bằng sông Hồng (Vinacomin), gửi GS Nguyễn Huệ Chi và tôi bài viết: “Suy nghĩ về cách tiếp cận của Bộ Công Thương trong các dự án bauxite”. Là người trong ngành, am hiểu sâu sắc cả về lý luận và thực tế, ý kiến tâm huyết của TS Nguyễn Thành Sơn rất thuyết phục.

Đê bao Đồng bằng Sông Cửu Long – Sai lầm “vĩ đại” trong lịch sử cận đại


Đảng xanh

Hôm nay, 22-3-2014, kỷ niệm Ngày nước thế giới, lại , lại đọc diễn văn, hô hào, nhảy múa … , thế là xong. Còn những gì đang mất, vô cùng lớn liên quan tới NƯỚC ở một xứ sở được ưu đãi bậc nhất về nước, thậm chí đang “tự sát” vì nó thì không được lưu tâm đến, ngoài những lời lẽ sáo rỗng.
Vấn đề Đồng bằng Sông Cửu Long, trong đó mấu chốt là “đê bao”, một sai lầm “vĩ đại” cũng chính là liên quan đến nước.

Chuyện về người phụ nữ đầu tiên bị bắn oan trong Cải cách ruộng đất


ttxcc : Công cuộc Cải Cách Ruộng Đất vĩ đại mà chịu nặng nề nhất là Đồng bào ở Bắc phần, nhưng nó lây lan tới khu 5 Miền trung cũng không kém  phần mang lại khí thế cho các “Ông Bà Bần Cố” (Tôi không rõ từ Nha trang trở vào Nam lúc ấy) – Biết bao nhiêu người “tự nhiên” phải chết, tan nhà nát cữa, sẩy đàn tan nghé…làm đảo lộn Đạo đức và trật tự xã hội ta vốn dĩ hình thành từ “lũy tre làng” trải qua hàng ngàn năm mới có -Có ruộng đất, có của cải…hơi bị nhiều là có tội với Quần chúng Nhân dân, là phải chết, không thì la lết…..Nhưng so với XHCN hôm nay thì tài sản đa số Bọn Địa Chủ Tư sản thời ấy chưa bằng cái nhà ỉa  ( gọi cho văn minh là Toilette)của bọn nhà giàu hôm nay
   Giết người vô tội vạ rồi bảo người ta phải “mang dấu chấm hết ” là xong chuyện, sao mạng người rẻ hơn mạng chó hôm nay, ăn trộm chó là bị Dân “tự xử” chết- Bắt quì đấu tố, bát bò như chó vòng vòng sân trụ sở UBKC có ông bà Bần cố cầm roi đi sau đánh như lùa trâu bò…vì cái tội mày có của – Mãi đến sau 75 mà còn có những “lý lịch” thuộc thành phần Địa chủ cái thời 9 năm , con cháu không được ký giấy đi thi Đại học…- Chớ đâu phải “mang dấu chấm hết”???- Rất tiếc là các Bạn trẻ không thấy được những cảnh đấu tố để làm cách mạng đấu tranh giai cấp- Nay thì GIAI CẤP nào??? (Hiểu chữ Giai Cấp theo nghĩa của CS chứ không phải nghĩa thông thường)- Tác phẩm “Ba người khác” của Cụ Tô Hoài cũng phản ảnh chỉ một nửa mức độ tàn khốc.

Quechoa

Xuân Ba ( Bản gốc)
Thư Xuân Ba:Kg các anh.
Vì nhiều lý do, bài về bà Nguyễn Thị Năm ( Cát Hanh Long ) đăng trên An Ninh Thế giới ( số 1349& 1350) ra ngày Thứ Tư và Thứ Bảy 15-3 không đủ đầy như bản thảo gốc của người viết.
Tôi biết ơn sự tận tình cố gắng của các anh Phạm Văn Miên TBT và Hồng Thanh Quang Phó TBT để hai bài báo trên đến tay bạn đọc.
Tôi xin gửi lại các anh đọc bản gốc và.mong được thông cảm
Chúc lành
Xuân Ba
Tôi ngập ngừng ngừng gõ lên cánh cửa một ngôi nhà ở đường Láng.
Ngập ngừng như động thái của người có lỗi.
Lỗi vì mình đã quá muộn? Lỗi vì sự lừng khừng chần chừ, dùng dắng?
Thực ra nhiều năm trước,  có lần tôi đã tìm đến ngôi nhà 117 Hàng Bạc. Nhưng người chủ ngôi nhà cho biết người tôi cần tìm không có ở đây. Và không biết đã chuyển đi chỗ nào?