Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Hà Sĩ Phu: Thư khước từ “làm việc”

Danquyen


                              (Thư ngỏ gửi cơ quan An ninh điều tra)
                                                                            Hà Sĩ Phu
HSP_H1
Ngày 20-3-2014 tôi lại nhận được “Giấy mời” của cơ quan An ninh điều tra, “mời” nhưng YÊU CẦU phải có mặt đúng giờ (mời đến lần thứ 3 chắc chuyển sang Triệu tập?) (hình 1). Trong hơn 20 năm nay tôi không thể nhớ được đây là “Giấy mời” lần thứ bao nhiêu nữa?

Vận Động Quốc Hội Mỹ can ngăn Đài RFA cắt bỏ giờ phát thanh về Việt Nam

Danquyen

 Trường Sơn
( Tin tổng hợp từ Ban Vận Động Thành Lập Đài Á Châu Tự Do)  Sau khi được tin vào tài khóa 2014, Đài Á Châu Tự Do ( RFA) sẽ cắt bỏ chương trình phát thanh làn sóng ngắn về Việt Nam 2 giờ mỗi ngày, cộng đồng người Việt đã tổ chức một phái đoàn đến gặp Dân Biểu Ed Royce tại Orange county vào ngày 18-3-2014 và một phái đoàn khác cũng đã tiếp xúc với Dân Biểu Scott Peters tại San Diego để thuyết phục hai vị dân biểu nầy can ngăn Đài RFA cắt bỏ chương trình phát thanh về Việt Nam qua làn sóng ngắn (short wave).

Vì sao Ấn Độ cấm được TQ vào lãnh hải tìm kiếm?


http://www.baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/vi-sao-an-do-cam-duoc-tq-vao-lanh-hai-tim-kiem-3004810?p/p21
(Quan hệ quốc tế) – Vì sao Ấn Độ không cho phép Trung Quốc vào lãnh hải tìm kiếm, và điều gì khiến Trung Quốc ngậm ngùi chấp nhận kết quả này?
Trung Quốc đã đánh tiếng xin phép Ấn Độ để tàu hải quân nước này vào lãnh hải gần Biển Andaman và quần đảo Nicobar thuộc vùng biển của Ấn Độ để tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích hôm 19/3. Lực lượng mà hải quân Trung Quốc đưa vào là một đội 4 tàu gồm 2 tàu khu trục và 2 táu cứu hộ, cùng một số máy bay trực thăng.

KHI CÁC ÔNG CHỦ DÂN, CHỦ QUAN BA HOA VỀ… DÂN CHỦ


“Tớ sẵn sàng mang cái mạng già 88 cái xuân đen này ra để mọi người phanh thây cho chó ăn nếu tớ nói sai đấy ../.”

Tô Hải

Có thể thú thật không hề xấu hổ rằng:
- Suốt 36 năm “được” là công dân một nước vừa dân chủ vừa cộng hòa (tính từ 2/9/1945 đến 1976), mình luôn nghi ngờ, ngơ ngác rồi…mất sạch lòng tin ở vái thứ đề-mô-cờ-ra-tích kiểu … “chết người” khi tận mắt chứng kiến người ta có thể bị mất nhà, mất cửa, mất vợ, mất con và… mất luôn cả tính mạng dưới tay một ông “chủ dân” răng đen mã tấu chưa qua lớp bình dân học vụ nhưng được “bầu” lên làm lãnh đạo từ thôn, xã tới Trung Ương! Đó là những năm mình lên 18, vừa đủ tuổi xung phong vào Vệ Quốc Đoàn đi bảo vệ cái nền dân chủ tưởng như bên Tây nhưng không bao giờ có thể có ở cái đất Việt Nam, lúc ấy gồm 90% dân số không biết đọc, biết viết, …cho tới năm (1976) mình vừa tròn tuổi…49!

Nếu VNCH Thắng?

AlanPhan

S VN money
GNA: Trong bài phỏng vấn Riêng Tư ngày 30/1/2014 của phóng viên Trần Lương, Alan Phan tôi có trả lời như sau về một câu hỏi:
Hỏi: Tuy nhiên, T/S có thực sự nghĩ rằng chế độ cũ của miền Nam trước 1975 có thể đem lại cho đất nước một đời sống vật chất hay văn hoá khả quan hơn cho phần lớn người dân?

Báo Nhật: JTC hối lộ quan chức đường sắt VN 80 triệu yen

http://www.thesaigontimes.vn/Home/xahoi/sukien/112295/Bao-Nhat-JTC-hoi-lo-quan-chuc-duong-sat-VN-80-trieu-yen.html
T. Bình Thứ Bảy,  22/3/2014, 16:16 (GMT+7)
http://www.thesaigontimes.vn/Uploads/Articles/112295/4fdf1_photo_main.jpg
JTC là công ty chuyên ngành tư vấn xây dựng đường sắt, với hơn 50 năm kinh nghiệm ở Nhật Bản. Ảnh website JTC
(TBKTSG Online) - Chủ tịch Công ty tư vấn giao thông Nhật Bản (Japan Transportation Consultants - JTC) thừa nhận JTC đã hối lộ cho quan chức ở ba nước Việt Nam, Indonesia và Uzbekistan để giành được hợp đồng tư vấn xây dựng đường sắt sử dụng vốn ODA Nhật Bản tại các nước này, báo Nhật Yomiuri Shimbun cho biết.

Buốt lòng hình ảnh cụ già ngủ vỉa hè trong đêm lạnh tháng 3


Buốt lòng hình ảnh cụ già ngủ vỉa hè trong đêm lạnh tháng 3

http://soha.vn/xa-hoi/buot-long-hinh-anh-cu-gia-ngu-via-he-trong-dem-lanh-thang-3-20140322041912918.htm
(Soha.vn) – Khoảng 22 giờ đêm,khi các gia đình đóng cửa, tắt đèn đi ngủ cũng là lúc những người lao động, vô gia cư tìm chỗ trú chân ngoài vỉa hè.

LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG

Đặng thị Quỳnh Anh FB Con của Bùi Hằng

Ti Hon
Kính thưa các bác, các cô chú, và các anh chị em, trước hết gia đình chúng tôi xin được gửi lời tri ân tới các bác, các cô chú, và anh chị em trong nước cũng như hải ngoại đã quan tâm, đồng hành cùng gia đình từ những ngày đầu tiên khi mẹ tôi là bà Bùi Thị Minh Hằng bị công an Lấp Vò, Đồng Tháp bắt giam vô cớ. Và cho tới ngày hôm nay, đã 38 ngày kể từ khi mẹ tôi bị bắt và bắt đầu tuyệt thực để phản đối việc làm trái pháp luật của công an Đồng Tháp (do công an Đồng Tháp có sự cản trở gay gắt nên chúng tôi hoàn toàn không nhận được 1 tín hiệu nào trực tiếp từ phía mẹ tôi) gia đình chúng tôi thật sự lo lắng cho sức khỏe và tính mạng của mẹ chúng tôi.

Nên gia đình chúng tôi sẽ quyết định xuống đường vào sáng Chủ Nhật 9h ngày 23/03/2014 tại Hồ Hoàn Kiếm, nơi có nhiều dấu ấn của mẹ tôi, để đòi lại sự công bằng cho mẹ, và đòi quyền lợi hợp pháp của chúng tôi là thăm gặp mẹ. Tôi thay mặt gia đình xin được có đôi lời gửi tới những người bạn, những người đồng đội của mẹ tôi, kính mong các bác, các cô chú, các anh chị em đã đang và sẽ tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ và đồng hành cùng gia đình chúng tôi trên con đường đi đòi lại công bằng, sự thật cho mẹ chúng tôi,Gia đình tôi kêu gọi những người bạn của mẹ tôi cùng đồng hành xuống đường để ủng hộ công lý cho mẹ tôi.
Thay mặt gia đình tôi xin chân thành cảm ơn.

Chuyện “chân dài” Việt đi bán dâm xứ người


http://soha.vn/the-gioi-do-day/chuyen-chan-dai-viet-di-ban-dam-xu-nguoi-20140321231704069.htm



(Soha.vn) – Rất nhiều cô gái Việt Nam chọn cách xuất ngoại để tham gia vào ngành công nghiệp “kinh doanh xác thịt”.
Nhắc tới gái Việt bán dâm nước ngoài người ta thường hay nghĩ tới những câu chuyện như “gái Việt bán dâm giá nghìn đô ở Singapore”, “gái Việt bán dâm cao cấp tại Mỹ”. Tuy nhiên, đằng sau những mảng màu hào nhoáng đấy lại là những số phận khuất tối ít người biết đến.

Trở lại bài “Cường hào mới ở huyện Hiệp Hòa”



(PetroTimes) – Sau khi đăng tải 2 bài viết: “Cường hào mới ở huyện Hiệp Hòa” và “Một kiểu lấy dân làm thớt”, Ban biên tập PetroTimes đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân.
Ngày 17/3/2013, lãnh đạo huyện Hiệp Hòa dẫn đầu là Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Chính đã có buổi làm việc với Ban biên tập  PetroTimes tại tòa soạn.
Trong buổi làm việc Ban biên tập PetroTimes đã đề nghị lãnh đạo huyện Hiệp Hòa cung cấp các văn bản thể hiện ý kiến của Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ NN&PTNT cũng như văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ cho phép thu hồi đất trồng lúa để xây khu đô thị. Kèm theo đó là bản đồ quy hoạch, bảng giá đất đền bù cho người dân.

-VIỆT NAM : ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ ?


Việt Hoàng FB

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t31.0-8/q71/s720x720/1597154_10152283291218442_98371713_o.jpg

***TIN NGÀY 22/3/2014 -Thứ Bảy.

Chính trị – Xã hội

Infographic: Nguyễn Hoàng Thanh Tâm
Blogger Trương Văn Dũng bị côn đồ đánh trọng thương  -(DCCT)   —  Người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu đã về đến nhà  -(DCCT) - Hình trên.

Blogger Trương Văn Dũng bị côn đồ đánh trọng thương
Blogger Trương Văn Dũng bị côn đồ đánh trọng thương -(DCCT)
Trung Quốc tập trận chống ngầm bất thường trên biển    -(ĐV)   —  Việt Nam và Philippines thỏa thuận hợp tác nhiều lĩnh vực  -(RFA)
6 ngày nữa, Nga hạ thủy tàu ngầm Đà Nẵng cho VN    -(ĐV)    —   Việt Nam lại đòi Trung Quốc đền cho ngư dân  -(NV)
Vận Động Quốc Hội Mỹ can ngăn Đài RFA cắt bỏ giờ phát thanh về Việt Nam  -(Danquyen)   – Trường Sơn  – ( Tin tổng hợp từ Ban Vận Động Thành Lập Đài Á Châu Tự Do)
Bauxite Tây Nguyên: Cứ lỗ mãi thì cho không còn hơn!  -(ĐV) -  “Dự án bauxite Tân Rai, nếu cứ làm kiểu lỗ mãi thì tốt nhất là gọi doanh nghiệp vào cho không đi để nhà nước đỡ phải mất thêm tiền”.   -Đâu có được, “Đây là chủ trương lớn của đảng và nhà nước” mà, nói thế thì mấy cha giỏi và có cái …tầm nhìn xa hơn đảng và nhà nước à, bậy.- Còn lỗ thì cứ “Dân thường” có sao đâu , mấy năm nay tại mấy cha cứ bàn ra không bàn vào chứ Dân thường có nói gì đâu, mà hễ nín thinh là đồng tình đấy- Ta và TQ hợp tác, đừng làm mất cái tình “lu hũ’…