Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

***TIN NGÀY 20/7/2014 -Chủ nhật.



Posted by phamtayson on 20/07/2014 

Chính trị – Xã hội

Phạm Đoan Trang: “Xin đừng quên blogger anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh  -(RFI)
Philippines kêu gọi ASEAN đoàn kết trong tranh chấp Biển Đông  -(VOA)  —  Trung Quốc dịch giàn khoan vì Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Mỹ?!  – (GDVN)   —   Hải Dương 981: Hãy đi và đừng quay lại!  -(RFA)
Việt Nam vẫn phải cảnh giác trước âm mưu của Trung Quốc sau vụ HD-981  -(RFI)   —   Trung Quốc giăng kế hiểm:Đăng ký ‘Con đường tơ lụa trên biển’    -(ĐV)   —   Chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam chưa bao giờ đứt đoạn   -(DT)
Một lô thiết bị tên lửa từ Việt Nam gởi qua Ukraina bị chặn tại Phần Lan  -(RFI)   —  Nhật ‘nối lại ODA’ cho Việt Nam  -(BBC)   —  Nhật Bản nối lại ODA “có điều kiện” với Việt Nam   -(ĐV)

Bể Đông và ông trách nhiệm


Baron Trịnh

1. Ngày 15/7, Tân Hoa xã đưa tin Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) thông báo đã hoàn thành xong công tác khoan trắc trên vùng đảo Tây Sa và giàn khoan 981 sẽ được chuyển tới làm việc ở đảo Hải Nam. Tại thời điểm này, trên biển Đông xuất hiện cơn bão Thần Sấm (Rammasun) đi thẳng vào vùng biển mà giàn khoan 981 hạ đặt.
Báo chí trong nước đua nhau giật title câu view thông tin này, mạng xã hội cũng nóng lên không kém. Người cho rằng Trung Quốc rút giàn khoan để tránh bão, kẻ lại nói là đã khoan trắc xong nên dời đến vị trí mới. Người phân tích, kẻ trích dẫn, rất huyên náo.

Trung Quốc là một con Ác quỷ

Quechoa

Bernhard Zand  thực hiện/ Der Spiegel (Tấm gương)
Minh Nguyễn dịch
Tạp chí Spiegel phỏng vấn nhà thơ Liêu Diệc Vũ (Liao Yiwu) về cuộc nổi dậy ở Quảng trường Thiên An Môn cách đây 25 năm
Spiegel: Tại sao cuộc cách mạng năm 1989 tại Trung Quốc bị thất bại trong khi nó lại thành công ở Châu Âu?

Giới thiệu hồ sơ lưu trữ về quan hệ ngoại giao của VNCH tới năm 1958

 Boxitvn

Trong thảo luận về hiệu lực của Công hàm Phạm Văn Đồng có vấn đề về tư cách quốc gia (state) của VNCH ở thời điểm 14/9/1958 (lúc công hàm đưa ra). Dù tâm tư, nguyện vọng của đa số dân chúng cũng như lãnh đạo miền Nam lúc đó đều cho rằng quốc gia Việt Nam chỉ là một, và ngay cả lời nói đầu hiến pháp VNCH 1956 cũng hàm ý này “[ý] thức rằng Hiến pháp phải thực hiện nguyện vọng của nhân dân, từ Mũi Cà Mau đến Ải Nam Quan”. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ luật pháp quốc tế thì VNCH có vẻ hội đủ các tiêu chuẩn để có tư cách một quốc gia: có dân số thường xuyên, có lãnh thổ xác định, có chính phủ, và có năng lực tham gia vào mối quan hệ với các quốc gia khác như nêu trong công ước Montevideo 1933. Ở thời điểm 4/1975 thì tư cách này có vẻ hiển nhiên: lúc đó VNCH đã thiết lập ngoại giao với 87 quốc gia trên thế giới và 6 quốc gia khác ở cấp bán chính thức, và dĩ nhiên trên thực tế cũng có dân số thường xuyên, có lãnh thổ xác định, có Chính phủ, tức là hội đủ 4 tiêu chuẩn để có tư cách quốc gia .

Từ đó, dân oan chúng tôi đã thấy!

Boxitvn

DÂN OAN THỦ THIÊM
Cái đêm hôm ấy đêm gì?
Đó là đêm 18 tháng 7 năm 2007, đêm cuối cùng của đợt biểu tình của nông dân các tỉnh phía Nam, mà chủ yếu là các tỉnh Miền Tây, liên tục kéo dài hơn một tháng trước Văn phòng 2 Quốc hội ở đường Hoàng văn Thụ, Sài Gòn. Trong cuộc biều tình, có nông dân của gần 20 tỉnh, thành phố tham dự. Nhiều biểu ngữ giăng lên, cho thấy người dân muốn tố cáo việc chính quyền các tỉnh, thành đã thu hồi đất trái pháp luật, không bồi thường hoặc bồi thường rẻ mạt, thực chất như ăn cướp đất đai của nhân dân dưới hình thức “thu hồi đất” để làm các dự án. Có những biểu ngữ tố cáo đích danh những quan chức địa phương, nhưng cũng có những biểu ngữ nêu rõ bản chất chung của chủ trương lấy đất của nông dân: “tham nhũng đất đai là tham nhũng xương máu của nhân dân”. Ai đó còn viết và giăng ngang cổng VPQH một khẩu hiệu lớn, như tên gọi chung cho toàn bộ cuộc biểu tình: “TRIỂN LÃM THÀNH TÍCH CỦA CHÍNH QUYỀN CÁC TỈNH MIỀN TÂY NAM BỘ VÀ TP HỒ CHÍ MINH”. Thật ra câu này chưa bao quát hết, vì trong thành phần tham dự biểu tình, có cả người dân đến từ Tây Ninh, Bình Dương, Bình Long, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai…

Trần Huỳnh Duy Thức – Thư viết từ trại giam Xuyên Mộc: Cơ hội để VN thoát khỏi cái bóng đè của TQ hàng nghìn năm nay

Ông Trần Huỳnh Duy Thức VNTB

Nguồn: Dân luận
Xuyên Mộc, 14/06/2014
Ông Trần Huỳnh Duy Thức
Thưa ba thương kính,
Sáng nay thấy ba vẫn khỏe mạnh nên con rất vui nhưng con cũng đọc được những ưu tư trong lòng ba. Ba đừng bận tâm quá nhiều, mọi chuyện sẽ nhanh tốt đẹp thôi. Không có cuộc chuyển mình nào dễ dàng cả. Sự chuyển mình vĩ đại càng gian truân. Con thường có dự cảm đúng. Hồi đầu tháng 4, như con viết cho ba trong bức thư 16A, con linh cảm đất nước đang bước tới một bước ngoặt lịch sử.

Hiến pháp Việt Nam: Vì dân hay xa dân?

VNTB

Lời tòa soạn: Tác giả Minh Tâm đã gửi đến tòa soạn Việt Nam Thời Báo loạt bài viết công phu và tâm huyết về nhiều khía cạnh từ pháp lý đến thực tiễn của Hiến pháp 2013. Tư tưởng “Việt Nam dân chủ cộng hòa” có lẽ xuyên suốt trong các bài viết này. Một lần nữa Hiến pháp 2013 – văn bản pháp lý cao nhất của Việt Nam nhưng lại bị nhiều người dân đánh giá “bảo thủ và thụt lùi chưa từng thấy” có cơ hội được đưa ra mổ xẻ trên diễn đàn thời luận.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý độc giả loại bài viết của tác giả Minh Tâm để chúng ta cùng thảo luận và tranh luận. Quan điểm của tác giả cũng như mọi ý kiến độc giả cần được dựa trên tinh thần trao đổi đa chiều và đa nguyên, phản biện văn hóa và tôn trọng lẫn nhau.
Tựa đề chính của loạt bài do VNTB đặt.
(VNTB) Hiến pháp 2013 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, cho đến nay việc tuyên truyền giúp người dân biết và hiểu về các nội dung trong Luật Hiến pháp, dường như vẫn chưa thấy. Phải chăng vì ngại chuyện “nói” và “làm” quá khác xa nhau?
Xin được cùng trao đổi, qua đó thử lý giải vì sao đang có động thái chần chừ trong phổ biến.
Bài 1:

Việc Trung Quốc rút giàn khoan không chứng minh điều gì cả

VNTB = ijavn

Clint Richards
Người dịch: Vũ Thị Phương Anh
dàn khoan HYSY 981 của Trung quốc trên biển Đông
(VNTB) Sáng thứ Tư vừa qua TQ đã đưa ra một tuyên bố giật mình, khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Hồng Lỗi (Hong Lei) thông báo trên Tân Hoa Xã rằng giàn khoan dầu ngoài khơi mang tên HYSY 981 của Công ty dầu khí quốc gia TQ (CNPC) đang di chuyển khỏi vùng biển tranh chấp với VN tại quần đảo Hoàng Sa, nơi nó đã được hạ đặt từ ngày 2/5 đến nay. Từ hôm ấy đến nay, giàn khoan đã trở thành mối xung đột giữa VN và TQ, với những đụng độ trên biển diễn ra hầu như mỗi ngày giữa lực lượng cảnh sát biển và các tàu đánh cá của hai bên, kèm theo những cuộc biểu tình bạo động chống TQ tại VN.

Vì sao giá xăng ở Việt Nam cao gấp đôi Malaysia?

http://kienthuc.net.vn/tieu-dung/vi-sao-gia-xang-o-viet-nam-cao-gap-doi-malaysia-365626.html

Motthegioi / Kienthuc

Giá xăng hiện tại của Malaysia chỉ nhỉnh hơn một nửa so với giá VN, thấp nhất khu vực ĐNÁ, và chỉ bằng 1/4 so với giá xăng của Anh.
Giá xăng Malaysia rẻ đến mức nào

Trong tổng số 227 quốc gia sử dụng xăng dầu trên toàn thế giới, giá xăng dầu của Malaysia rẻ thứ tám, chỉ khoảng 13.600 đồng/lít.
Lần tăng giá xăng gần đây nhất của Malaysia là vào tháng 9.2013, khi chính phủ cắt giảm trợ giá nhiên liệu 20 cent (hơn 1.200 đồng) cho một lít xăng dầu. Giá xăng Malaysia dừng lại ở mức là 2,1 ringgit/lít (13.600 đồng) và dầu diesel là 2 ringgit/lít (13.000 đồng). Mức giá này vẫn duy trì ổn định cho đến hiện tại.

Việt Nam xem xét các giải pháp khác về Hoàng Sa


*** Cái “CONG HÀM PVĐ” còn đó, chuyện viết lách hơn 50 năm trước của mấy ông lãnh đạo “tài tình” gây hậu quả xấu cho đến bây giờ, cãi lẫy ủm tỏi, nay nói sao đó thì nói  đừng để Trung cộng (vua chơi chữ và thâm hiểm) nó bắt bí.
   Ngoại giao ngoại giếc gì đi nữa, với tình hình hiện nay, và không biết từ bao lâu Trung cộng luôn uy hiếp và muốn cướp nước Việt nam, chính mấy ông Việt cộng cũng công nhận , thì tại sao lại phải tuyên bố họp tác với thằng ăn cướp của mình, vậy té ra sợ nó à, sao hồi đánh Tây đánh Mỹ cướp nước thì ăn nói đao to búa lớn, nói ra là có giết chóc, quyết đánh cho đến mấy triệu thanh niên Việt nam phải phơi thây, người dân tan nhà nát cữa….vẫn quyết phải đánh- Mà nay thì rõ ràng thằng Tây thằng Mỹ có cướp TẤC đất nào của VN đâu , còn bảo không có nước lớn nước nhỏ nào cả, còn nữa nếu bảo khí tài Trung cộng mạnh đánh không lại cho nên phải nhân nhượng để “giữ hòa bình ổn định”, thì tại sao hồi chống Tây thì “gậy tầm vông chống cà nông” được, chống Mỹ thì “còn cái lai quần cũng đánh” ( quần mất mà còn cái lai, ngộ nhỉ) hay là “đốt hết Trường sơn cũng quyết đánh Mỹ”….ôi sao mà nghe nó dữ tợn quá, yêu nước quá….nay gặp thằng ăn cướp thì lại ỉu xìu, ăn nói thì lòng vòng vòng, quanh co….nó mắng nó chưởi nó sỉ nhục công khai trước Thế giới  chả dám nói gì, ….Vậy thì hồi đánh Tây đánh Mỹ…là thực lòng yêu nước Việt nam hay là “ta đánh đây là đánh cho Liên xô -Trung quốc”???. Nghe lời xúi quẩy của quốc tế cọng sản đẩy người dân VN tàn sát nhau gây cảnh nồi da xáo thịt tan thương mà cho đến bây giờ vẫn không thể nào đoàn kết được.
   Chừng nào lấy lại được Hoàng Sa và một phần Trường sa mà Trung cộng đã cướp đây??? Ải nam Quan, Lão sơn…-chắc để con cháu mai sau lấy lại!!!  anh hùng ghê, ngàn năm sau à. Ăn thì đời ta ăn cho đã, chịu thì để con cháu chịu à. Vô lý.

Nam Nguyên, phóng viên RFA

001_GR368325.jpg
Bản đồ Biển Đông với đường lưỡi bò do TQ đơn phương công bố nhằm chiếm trọn Biển Đông, vị trí dàn khoan HD 981 và dàn khoan thứ hai do TQ thiết lập hồi tháng 6 năm 2014.  – AFP

Bước chuyển của Hà Nội?