Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Ông Phạm minh Hoàng đi thăm Thầy giáo Đinh đăng Định, bị phạt hành chánh.

Nguyễn bắc Truyển FB

Nghe nói chỉ vì đi thăm Thầy giáo Đinh Đăng Định tại bệnh viện, Giáo sư Phạm Minh Hoàng bị phạt hành chánh "vi phạm quản chế".
Giáo sư Phạm Minh Hoàng đang bị quản thúc tại gia theo án lệnh của tòa án nhà cầm quyền Việt Nam, bị đuổi việc khi đang giảng dạy tại Đại học Bách Khoa (Sài Gòn), thất nghiệp thì tiền đâu mà nộp phạt?
Vì cũng không phải là người giàu có, nếu Giáo sư có ý định nộp phạt, tôi xin góp 10.000 đ và sẽ vận động thêm 249 người ủng hộ, chỉ cần mỗi bạn góp 10.000 đ là chúng ta có đủ tiền nộp phạt. Các bạn của tôi chỉ cần comment hoặc like là xem như ủng hộ, tôi sẽ chịu khó nhờ người đến nhà thu tiền ủng hộ.
Đây là hành động ủng hộ Giáo sư Phạm Minh Hoàng, một người bị đàn áp sẽ có hàng trăm, hàng ngàn người yểm trợ.

Danlambao 9/4/2014

Một nguyên thủ mạnh & một quốc gia mạnh

Huy Đức - Ngày 3-4-2014, trong "lễ thượng kỳ", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhắc đến khái niệm một "quốc gia mạnh" và, cái cách ông đứng trên nóc tàu, một tay chống nạnh, một tay vẫy đám đông, bên cạnh một cựu nguyên thủ phải ôm cột giữ thăng bằng, gợi ý hình ảnh một quốc gia mạnh cũng tương đồng với một nguyên thủ mạnh.

Ấn đóng trong lịch sử là ấn đóng của sự Sống, của cái Thiện (*)

Boxitvn

(Bài giảng của cha Jesus Nguyễn Thể Hiện trong Thánh lễ an táng Thầy giáo yêu nước Đinh Đăng Định ngày 7/4/2014 tại Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn)
Kính thưa cộng đoàn, bản tin mừng mà chúng ta vừa nghe công bố: một sự thật đối với con người nói chung và đối với niềm tin Kitô giáo nói riêng. Chúa Jesus hôm nay đến thăm một đám ma, thực ra người ta đã chôn người chết rồi. 

Người đau xót trước tình cảnh bi đát của thân phận con người ấy, Đức Jesus đối diện với thực trạng ấy, người thổn thức, nhưng không chỉ thổn thức mà Đức Chúa Jesus còn cho ông Lazarô phục sinh. Việc ông cho ông Lazarô phục sinh là một dấu lạ trong tin mừng Gio-an để khẳng định rằng: còn thực hơn cả nỗi đau đã gây nên sự thổn thức của chúa Jesus, còn thực hơn cả cái chết và nỗi bất hạnh đã đẩy Lazarô và gia đình Lazarô đến sự đau khổ vô bờ bến kia, là sự sống, thực hơn cả cái chết; thực hơn cả những bất hạnh, thực hơn cả những đau đớn là sự sống vĩnh cửu. Còn sâu hơn cả nỗi bất hạnh của phận người, còn sâu hơn cả là quyền lực tưởng như là không thể vượt qua nổi của sự ác, là sự sống và sự thiện. Bản tin mừng hôm nay vừa được công bố cho chúng ta một cái xác quyết căn bản đó, một xác quyết tất cả, tiếng nói cuối cùng của chúng ta: thân phận con người, cá nhân cũng như cộng đồng, tiếng nói của sự thiện, tiếng nói của sự sống – đó là sự sống vĩnh cửu. Bất chấp trong thực tế, ta thấy cái ác hình như là hoành hành, cái ác hình như có sức mạnh tuyệt đối, song trong lòng tin ta biết rằng nhờ cái chết của sự phục sinh của Chúa Jesus, người có quyền đóng ấn cuối cùng trên lịch sử sẽ là chính thiên chúa, thiên chúa của sự sống, thiên chúa của sự thiện. 

Thuê Trung Quốc giúp nông dân Việt, Bộ Công thương nghĩ gì?

 Đatviet

(Thị trường) - Bộ Công thương tính dành kinh phí thuê nhà tư vấn nằm tại Trung Quốc hoặc của Trung Quốc nghiên cứu, đưa ra tư vấn phương hướng thâm nhập thị trường này.

Liên quan đến câu chuyện sản xuất và tiêu thụ nông sản còn bất cập, trong đó câu chuyện dưa hấu xuất khẩu sang Trung Quốc ùn tắc tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) thời gian qua, trả lời câu hỏi của báo chí rằng, lâu nay nói đến tiêu thụ nông sản gặp khó, thường có nguyên nhân do sản xuất thiếu kế hoạch.
Do đó, vấn đề đặt ra là, trong kế hoạch sản xuất và kế hoạch tiêu thụ, Bộ Công Thương đã có nghiên cứu về sức tiêu thụ từng loại nông sản hay chưa? Đơn cử như với dưa hấu, sức tiêu thụ tại thị trường nội địa như thế nào? Và ngoài thị trường Trung Quốc, cơ hội cho nông sản Việt Nam tại các thị trường cụ thể khác như thế nào, nhất là thị trường trong khu vực ASEAN?

Hoan hô Chủ tịch nước đã “yêu cầu xử nghiêm vụ công an dùng nhục hình”, nhắc thêm ông hãy nhớ lại vụ tử hình CSGT Tùng Dương 20 năm trước

Chepsuviet
 
Không biết có phải như cách dân gian hay nói, là lời nhắc nhở ông cách đây 5 ngày, trong bài “Ban chỉ đạo cải cách tư pháp họp và “Bản án bị phản đối toàn diện” cho 5 công an đánh chết người“, đã làm cho ông “nhảy mũi”/”hắt hơi” … văng ra cái ý kiến chỉ đạo kia.

Thế nhưng vẫn cần phải nhắc thêm ông một điều nữa, khi mà cũng biết ông vốn là một nhà giáo, chắc chẳng khoái gì chuyện giết chóc nếu như mình phải chỉ đạo để đem tới 1, 2 cái án tử hình nghiêm minh. Lại giữa lúc nội bộ lắm chuyện, ba bè bảy mối, làm mếch lòng ngành này, địa phương kia chỉ vì chuyện “cỏn con” của người dân, là sẽ khó cho mình trong đại sự quốc gia. 

Hoa Kỳ hoan nghênh Việt Nam trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ

RFA

cuhuyhavu-04072014-600

TS Cù Huy Hà Vũ và vợ LS Nguyễn Thị Dương Hà, cùng cô Jenifer L Neidhart de Ortiz, đặc trách nhân quyền của Toà Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đặt chân xuống phi trường Dulles International Airport, ngày 7 tháng 4, 2014. -Courtesy BPSOS
Phát ngôn viên Spencer Cryder của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hôm nay nói rằng Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định của nhà nước Việt Nam trả tự do cho tù nhân lương tâm Cù Huy Hà Vũ.
Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ, một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng của Việt Nam đã được trả tự do và đến Hoa Kỳ chữa bệnh.

-An ninh, côn đồ đánh dân oan tại trụ sở tiếp dân

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok

Dân oan Dương Nội tập trung khiếu kiện ở Hà nội (ảnh minh họa)
Dân oan Dương Nội tập trung khiếu kiện ở Hà nội (ảnh minh họa) -RFA files
Sáng hôm nay 8 tháng 4 hơn 50 dân oan tại nhiều tỉnh thành đã tập trung tới trước số 1 Ngô Thời Nhiệm để nộp đơn khiếu kiện đất đai. Họ không gặp được người trách nhiệm và trong khi chờ đợi đã có những cuộc gây hấn từ những côn đồ và an ninh mặc thường phục với người khiếu kiện.
Chị Hướng một dân oan cho biết sự việc xảy ra:

-Sức khỏe chị Hồ Thị Bích Khương đáng lo ngại

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok

Bà Bích Khương trong phiên sơ thẩm hôm 29/12/2011.
Bà Bích Khương trong phiên sơ thẩm hôm 29/12/2011.  RFA files
Sáng ngày 7 tháng 4 vừa qua, con trai của tù nhân lương tâm Hồ Thị Bích Khương là cháu Nguyễn Trung Đức vào thăm mẹ tại trại giam số 5 Thanh Hóa cho biết tình trạng sức khỏe của chị rất tồi tệ sau khi chấn thương vai chưa lành và còn bị đánh đập trong tù đến nỗi phải ngồi xe lăn ra gặp con.
Chị ruột của Hồ Thị Bích Khương là Hồ Thị Lan cho chúng tôi biết:

Kính Báo lần 2

Do ttxcc6,ttcc8, bị cướp, mới làm ttxcc9 cướp ngay liền- Vì vậy Bà con không truy cập vào những blog ttxcc kể trên , có thể nó "gài mìn" -Tôi ngưng trên Wordpress một thời gian, sẽ làm lại.
   Tạm thời điểm tin ở đây: ttxcc9.blogspot.com