Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

***TIN NGÀY 3/3/2015 -Thứ Ba.




Chính trị – Xã hội

TQ xây đảo để kiểm soát Biển Đông  -(BBC)   —  Giàn khoan Hải Dương 981 đào dầu ở Myanmar   -(BBC) -Giàn khoan Hải Dương 981 bắt đầu khoan dầu ở biển Andaman của Myanmar.
Học giả Campuchia: Trách Phnom Penh không giải quyết được vấn đề Biển Đông  -(GDVN)
Internet và tiến trình dân chủ hóa Việt Nam  -(RFA)

Những người bán hàng rong...

Từ bỏ một lý tưởng (phần 2)  -(RFA) – Tham gia vào hàng ngũ đảng cộng sản từ những ngày đầu tiên, đế nay không ít các đảng viên trung kiên đã vỡ mộng. Sự suy nghiệm về xã hội và chính trị vẫn tiếp tục dưới chế độ độc đảng đưa tới một thế hệ thứ hai ý thức rằng họ không đồng tình với chủ nghĩa cộng sản.  >>>   Từ bỏ một lý tưởng (phần 1)  === >>>

Lãnh đạo Việt Nam đang theo đạo gì?

‘Mất văn hóa dễ dẫn tới mất nước’

Vì sao báo VN im tiếng trong vụ ‘chiếc ghế của nguyên Tổng Bí thư’?


Trong bức ảnh làm 'dậy sóng' dư luận, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ngồi trên chiếc ghế chạm trổ đầu rồng nói chuyện với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh (Ảnh chụp từ trang web của báo Tiền Phong).
Trong bức ảnh làm ‘dậy sóng’ dư luận, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ngồi trên chiếc ghế chạm trổ đầu rồng nói chuyện với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh (Ảnh chụp từ trang web của báo Tiền Phong).
Truyền thông trong nước hoàn toàn im lặng sau khi dư luận ‘dậy sóng’ vì hình ảnh nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh ngồi trên chiếc ghế to, giống ngai vàng, trong khi từng đồng loạt vào cuộc phanh phui tài sản của nguyên tổng thanh tra Trần Văn Truyền.

Những Ngã Rẽ

Vietstudies

Hồi ký : Dương Văn Ba
Vài nét tiểu sử  DƯƠNG VĂN BA
Sinh năm 1942 tại Bạc Liêu. Năm 1961 đậu vào Đại Học Sư Phạm Đà Lạt, sau khi tốt nghiệp tháng 8.1964 được bổ nhiệm về Mỹ Tho dạy môn Triết lớp Đệ nhất (tương đương lớp 12 bây giờ).  Tham gia hoạt động chính trị, trở thành một trong những dân biểu trẻ thuộc phái đối lập trong Hạ nghị viện khóa 1967-1971 thời Việt Nam Cộng Hòa.

Viết tiếp “Tự sự đầu Xuân”

Vietstudies

Đặng Kiên Trung

Tôi đọc bài “Nơi không trộm cắp, ăn mày” báo Thanh Niên điện tử ngày 20-2-15 viết về xã Huồi Tụ của người Mông ở vùng cao huyện Kỳ Sơn – Nghệ An. Theo bài báo: Ngày xưa xã Huồi Tụ là vùng nghèo đói nhất Nghệ An, nay đời sống người dân khá hơn nhiều, nhà nào cũng có xe máy, ti vi và những vật dụng hiện đại khác, nhưng cốt cách của người dân vẫn thế: trung thực và tự trọng; một quả chuối, quả dứa trên rừng đã có chủ rồi thì không tự tiện hái ăn. Lúa là tài sản rất quý của người dân nhưng không cần ai trông coi.

Giá của Tự Do

Lê đình Loan – Nguoiviet

Kẻ lưu đày ở đâu cũng thấy mình cô độc
(L’exité partout est seul)

Gắn liền với vận nước nổi trôi, cũng như hàng triệu người Việt Nam khác, tôi đã thao thức, trăn trở, xót xa khi phải bỏ nước ra đi để tìm một cuộc sống mới có ý nghĩa hơn. Chấp nhận đánh đổi sinh mệnh của mình để mưu cầu tự do, hạnh phúc cho bản thân và gia đình, tôi đã dứt khoát quyết định để lại đằng sau tất cả những gì thân thương, yêu dấu nhất mà tôi đã trân quý từ thuở thiếu thời.


Tác giả trên đại lộ Bolsa, Little Saigon, tháng 11, 2014. (Hình: Tác giả cung cấp)

Hồi ký Nguyễn Trọng Vĩnh – Chương I – II – III

Tễu

Hồi ký Nguyễn Trọng Vĩnh – CHƯƠNG 1: THỜI NIÊN THIẾU

Lời dẫn của Lâm Khang: 

Xuân này, Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh vừa bước vào tuổi 100. Cụ là lão thành cách mạng, trải các chức vụ Bí thư tỉnh ủy (3 tỉnh), Phó Ban thường trực Ban Tổ chức TW, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền VN tại Trung Quốc (12 năm) kiêm Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Hồi giáo Pakixtan, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Cụ là một trong 3 ủy viên trung ương đảng Cộng sản Việt Nam khóa III hiện còn sống. Và hiện nay chỉ còn duy nhất cụ là tướng do cố Chủ tịch Hồ Chí Minh phong.

Bạn có thể bị buộc tội “khinh miệt cảnh sát” ở Mỹ hay không?

Luật Khoa

Vi Katerina Tran – “Quyền tự do của mỗi công dân để phản đối và thách thức các hành động của cảnh sát mà không sợ bị bắt giữ hay giam cầm chính là một trong những đặc điểm mà chúng ta dùng để phân biệt một đất nước tự do và một chế độ công an trị” – thẩm phán Brennan, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, đã viết như vậy trong án lệ City of Houston v. Hill năm 1987.


Ảnh: beforeitsnews.com
Ảnh: beforeitsnews.com

Ở Việt Nam, các hành vi khinh miệt công an ngày càng được phản ánh nhiều hơn trên Internet và báo chí, mà vụ việc gần đây nhất là videoclip người mẫu Trang Trần chửi bới công an phường Hàng Buồm (Hà Nội) ngày 26/2/2015 vừa qua. Cô lập tức bị bắt và bị tạm giữ hình sự trong ba ngày trước khi được tại ngoại. So sánh với pháp luật Mỹ có thể gợi mở ra một hướng tranh luận cho vấn đề đang rất nóng hổi này ở Việt Nam.

Khinh miệt cảnh sát không phải là tội phạm

Quyền bắt người cần thuộc tòa án thay vì cơ quan điều tra

LS Ngô ngọc Trai FB

Thưa các luật sư và mọi người. Lâu nay quyền bắt người nằm trong tay cơ quan điều tra chúng ta tưởng thế là đúng đắn rồi nên ko có ý kiến gì khác, nhưng tìm hiểu kỹ thì thấy quyền bắt người cần thuộc tòa án.
Các nước gần ta như Hàn Quốc hay Nhật Bản đều quy định quyền băt người thuộc tòa án, và trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị cũng quy định:
“Bất cứ người nào do bị bắt hoặc giam giữ mà bị tước tự do đều có quyền yêu cầu được xét xử trước toà án, nhằm mục đích để toà án đó có thể quyết định không chậm trễ về tính hợp pháp của việc giam giữ và ra lệnh trả lại tự do cho họ, nếu việc giam giữ là bất hợp pháp”.
Do vậy tui đã có kiến nghị về vấn đề này, nội dung luận giải kỹ hơn bên dưới, tui đề nghị các bác quan tâm tới điều này nhằm góp phần thúc đẩy xây dựng nền tư pháp VN được trở lên công minh tiến bộ.

Cướp lộc hội đền Gióng là ‘cướp có văn hóa’

Hố! hố! há ! há! Té xuống sình bây giờ , CƯỚP mà có văn hóa , cha sanh mẹ đẻ gần 70 năm mới nghe quan chức Tuyên giáo ĐCSVN nói , hèn chi đạo đức -văn hóa xã hội nó xuống bùn hết trơn hết trọi rồi!!! Đấy mấy ông GS-TS -VS… nói chung là TRÍ THỨC cái nhà nước XHCN VN đọc xem.
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/223783/cuop-loc-hoi-den-giong-la–cuop-co-van-hoa-.html

- Nhiều người nghĩ là cướp giật, nhưng không phải, nó cũng giống tục cướp vợ của người H’Mông. Đây là “cướp” có văn hóa, “cướp” trong tục lệ – Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy HN lý giải.

Tại giao ban báo chí chiều nay, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long chia sẻ xung quanh việc tổ chức các lễ hội  những ngày đầu năm vừa qua.

‘Chưa bao giờ an toàn, trật tự như năm nay’

Nhận thức mới về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

TTXVN / Tuoitre

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150301/nhan-thuc-moi-ve-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia/714683.html

TT – Ngày 28-2, Hội đồng Lý luận trung ương phối hợp với Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.


VN trở thành quốc gia đứng đầu trong khu vực ASEAN xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Ảnh tư liệu.   

Đảng sẽ ra định nghĩa mới về kinh tế thị trường định hướng XHCN

TTXVN / Vietnamnet

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/223341/dang-se-ra-dinh-nghia-moi-ve-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xhcn.html

Sáng 28/2, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận TƯ phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN tổ chức tọa đàm “Nhận thức về kinh tế thị trường định hướng XHCN”, nhằm góp phần phục vụ hoàn thiện Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới và dự thảo Báo cáo chính trị của TƯ tại Đại hội Đảng 12.
Thực tiễn 30 năm đổi mới

Xuân xuân ơi, xuân đã về


Múa lân đón Tết (ảnh Bùi Văn Phú)
Múa lân đón Tết (ảnh Bùi Văn Phú)

Bùi Văn Phú – VOA

Sớm mai cuối tuần nắng xuân đổ chan hòa. Vợ chồng tôi dung dăng quanh hồ Merritt ở Oakland, trong lòng âm vang câu hát quen thuộc: “Xuân xuân ơi, xuân đã về / Tết tết tết, tết đến rồi…”
Gặp một anh người da đen đi ngược chiều, thấy chúng tôi anh ngỏ lời chúc mừng: “Happy New Year.” Tôi đáp lại: “Happy New Year. Chúc Mừng Năm Mới.”

Từ bỏ một lý tưởng (phần 2)

Từ bỏ một lý tưởng (phần 1)

Kính Hòa, RFA

Luật đất đai theo kiểu cộng sản Việt Nam
Luật đất đai theo kiểu cộng sản Việt Nam  -Files photos
Your browser does not support the audio element.

Ngày 30 tháng tư năm nay đánh dấu 40 năm ngày đảng cộng sản Việt nam nắm quyền thống trị trên toàn bộ nước Việt nam. Dưới chế độ độc đảng, xã hội Việt nam được qui định chỉ có một hệ tư tưởng duy nhất mà thôi, đó là chủ nghĩa cộng sản. Song người ta thấy rằng những người không đồng tình với chủ nghĩa này càng đông, đồng thời họ cũng không đồng ý rằng đảng cộng sản Việt nam độc quyền cai trị đất nước.

Phần hai: Nhận thức


Dân tố bị con giám đốc Công an Cà Mau đánh nhập viện

Báo LĐ lấy theo tin của :Dân tố bị con giám đốc Công an Cà Mau đánh nhập viện  -(TP)

Laodong

11:29 AM, 02/03/2015

Hẻm 78 đường Trần Hưng Đạo, khóm 7, phường 5 (TP Cà Mau) – khu vực xảy ra vụ con ông giám đốc CA tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Tươi, đánh nhau với người dân hôm 25/2. Ảnh chụp lúc 21h ngày 1/3

Thấy nhóm thanh niên đánh dã man một thiếu nữ, ông Thạch Sến khuyên ngăn, liền bị đánh phải nhập viện. Một người dân cho biết, Công an phường 5, Cảnh sát 113 có mặt, nhưng lại lặng lẽ đi vì tham gia đánh người có Nguyễn Văn Kiệt là con trai đại tá Nguyễn Văn Tươi, giám đốc Công an Cà Mau.

***TIN NGÀY 2/3/2015 -Thứ Hai

Chính trị – Xã hội

Tân Hoa Xã lại tuyên truyền gì về Việt Nam và quan hệ Việt-Trung?  -(GDVN) –  quan điểm thái độ ít nhất là của hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã vẫn không có gì thay đổi, thậm chí ngày càng cực đoan, hung hãn, hẹp hòi cổ súy Bắc Kinh sống chết tiếp tục các hoạt động thay đổi hiện trạng ở Biển Đông, uy hiếp tới hòa bình, ổn định và an ninh khu vực, trong đó có Việt Nam
Thì đã gọi “bành trướng Bắc kinh” từ lâu cho nên trước khi mắng mỏ truyền thông Trung cộng và tướng lãnh, học giả … của Trung cộng hãy nhìn lại HÀNH ĐỘNG  của CHXHCN VN khi nay như thế nào, nhất là ở cấp gọi là lãnh đạo , hết Dương khiết Trì rồi lại đến Du chính Thanh , truyền thông Trung cộng nói gì việc 2 tay này sang VN??? -Khỏi nhắc lại , cả thế giới đều biết, riêng TT VN không thấy biết , mà còn ca tụng những lời lẽ tốt đẹp- Ông Bà ta có câu “Được đàng chân ,lân đàng đầu – Giỡn chó, chó liếm mặt ”  và tại hèn nên bị chúng ăn hiếp thế thôi.Nó vỗ vào mặt mình nháng lửa mà còn gọi là “anh em một nhà” còn gì để nói nữa không…..Đã cố sức rước thằng ăn cướp vào nhà, đuối nó ra à, dễ nhỉ, bộ nó ngu à.
Cựu tùy viên quân sự nói về khả năng phát động chiến tranh của Bắc Kinh  -(GDVN)   —  Mối họa từ ‘tiền đồn Trung Quốc’ ở biển Đông  -(TN)   —   “Trung Quốc muốn bá quyền trên biển Đông”  -(TT)
Hành trình xây cột mốc chủ quyền trong lòng người VN Video -(VNN) -Ông Đoàn Công Huynh, Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở, Bộ TT&TT:  Việt Nam là quốc gia biển, công dân Việt Nam là những công dân biển, cột mốc xây dựng ở ngoài khơi, ở tọa độ với các kinh độ, vĩ độ. Nhưng cột mốc chủ quyền biển đảo cũng phải xây dựng trong lòng người dân Việt Nam.   —  Tặng bằng chứng chủ quyền cho Bộ đội Biên phòng  -(VNN)

Lại chuyện du lịch tâm linh và chia lộc

– RFA

Gần đây, chuyện nhà nước hô biến những đền thờ, lăng miếu của các ông, các bà có công xây dựng chế độ Cộng sản Việt Nam trở thành địa chỉ tâm linh và tạo ra những tour du lịch tâm linh, làm những cái bánh chưng, đòn bánh tét hay tô hủ tiếu “khủng” để rồi sau đó chia phần cho khách, nói là “chia lộc”. Nhứng cái trò này càng lúc càng trở nên trơ tráo và lừa bịp. Nhưng không hiểu sao một bộ phận không nhỏ người dân lại ủng hộ, hùa theo và tranh nhau cái phần lộc ấy. Điều đó cho thấy gì? Phải chăng đó là mình chứng của văn hóa băng hoại hay đỉnh cao văn hóa Cộng sản?

Du lịch tâm linh, trò lừa rẻ tiền

Chiếc ngai vàng của một người cộng sản

Kính Hoà, phóng viên RFA

2015-03-02
Người ta chỉ cần nhìn vào sự giàu có, xa hoa và phung phí vô độ của giới lãnh đạo Việt Nam. Chỉ cần nhìn. Không cần phải lý luận gì cả (Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc )
Người ta chỉ cần nhìn vào sự giàu có, xa hoa và phung phí vô độ của giới lãnh đạo Việt Nam. Chỉ cần nhìn. Không cần phải lý luận gì cả (Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc ) Photo Blog Nguyenxuandien
Your browser does not support the audio element.

Nếu câu chuyện được nhiều blogger bàn tán trong tuần lễ trước Tết là cái chết của một người cộng sản là ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên trưởng ban nội chính trung ương, thì câu chuyện trong tuần lễ sau Tết lại là về một người cộng sản đang sống, mà sống một cách giàu sang phú quý, đó là nguyên Tổng bí thư đảng, ông Nông Đức Mạnh.

Hoàng tử Anh đối đầu ‘voi’ Trung Quốc

BBC



Vào tối Chủ Nhật, 1/3, Hoàng tử William của Anh tới Bắc Kinh, khởi đầu chuyến công du ba ngày tới Trung Quốc.
Ở khía cạnh quốc gia, chuyến đi nhằm thúc đẩy ảnh hưởng của nước Anh tại Trung Quốc. Thế còn ở khía cạnh cá nhân, đây là cơ hội để Hoàng tử William thể hiện nhiệt huyết của mình trong lĩnh vực bảo vệ voi.

Vì sao Giáo sư Vũ Khiêu bị ‘ném đá’?

BBC

Giáo sư Vũ Khiêu
Giáo sư Vũ Khiêu trong một lần được Tổng bí thư Đảng Cộng sản VN Nguyễn Phú Trọng thăm nhà và chúc Tết.
Một nhà phê bình văn học trong nước nói với BBC việc một Giáo sư được nhiều người biết tới ở trong nước vừa bị chỉ trích ‘ném đá’ trong dịp Tết này ở trên mạng xã hội và Internet có thể là do vị cao niên này lâu nay bị ‘biến thành biểu tượng văn hóa’ chính thống của chính quyền cộng sản.

Tại sao phải giấu?

Bùi bảo Trúc – Nguoiviet

Tờ Tiền Phong trong một số báo mới đây đã phổ biến mấy bức ảnh chụp tư gia của cựu Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, hình như ở bên hồ Tây thì phải. Tôi rất ghét hai chữ “hoành tráng” nhưng đành phải dùng chúng vì không tìm được những chữ nào khác hơn và chính xác hơn để mô tả nội thất của người đàn ông ấy.
“Ngai vàng” của Nông Đức Mạnh. Hình được đăng đầu tiên trên báo Tiền Phong.

Đảng mất mình đi đâu?


  
Chỉ biết còn Đảng thì còn mình  -(CAND) – 11:10 06/02/2015 - Lục tìm trong vốn từ vựng, chẳng thấy từ nào chuẩn hơn nên xin được mượn chữ của cố Tổng bí thư Lê Duẩn để đặt tên bài viết, ngõ hầu nêu được phần nào nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân (CAND) qua các thời kỳ.

Ngô nhân Dụng – Nguoiviet

Không phải chỉ trong hàng ngũ công an mới có người đang đặt câu hỏi trên. Tất cả những kẻ đang nắm quyền hành và hưởng lợi lộc nhờ chế độ Cộng Sản cũng ôm nỗi băn khoăn này.

Tại sao những lễ hội “trời ơi” chỉ có ở Miền Bắc VN *

Anh sơn Tran Duc FB

VÌ SAO… LỄ HỘI

Sáng nay phóng viên báo Tuổi Trẻ phỏng vấn tôi về tình trạng nhiễu loạn của lễ hội ở Việt Nam. Trong những câu hỏi có câu này: “Vì sao những kiểu ứng xử kém văn hoá, những hành vi côn đồ có trong các lễ hội trong thời gian qua lại chủ yếu diễn ra ở ngoài Bắc mà ít thấy ở trong Nam và nhất là ở Huế?”
Đây là một câu hỏi không khó trả lời, nhưng để trả lời cho “tới đầu tới đũa” thì lại rất khó. Dẫu sao phóng viên đã hỏi thì cũng phải đáp.

***TIN NGÀY 1/3/2015 -Chủ Nhật.




Chính trị – Xã hội

Các loại cá và cầu gai biển mang bán được nuôi trồng tại bãi đá Mischief mà Việt Nam gọi là Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa trên biển Đông.
‘Cá yêu nước’ bắt ở biển Đông đắt khách ở Trung Quốc  -(VOA) - Người dân Trung Quốc mới đây đã đổ xô tới mua các loại hải sản được cựu quan chức nước này quảng bá là “cá yêu nước”, đánh bắt tại biển Đông.
Các loại cá và cầu gai biển mang bán được nuôi trồng tại bãi đá Mischief mà Việt Nam gọi là Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa trên biển Đông.  === >>>
Báo TQ tuyên truyền: Cần cảnh giác cao với Việt Nam vì tàu ngầm ở Biển Đông  -(GDVN)   —   Pháp-Philippines ra tuyên bố phản đối dùng vũ lực ở Biển Đông  -(GDVN)   —   Breitbart: Trung Quốc ngày càng hiếu chiến, lắm tên lửa tàu ngầm  -(GDVN)
Máy bay do thám Mỹ bay trên Biển Đông   -(BBC) – Máy bay do thám tối tân nhất của Mỹ đã bay trên những điểm nóng tranh chấp trên Biển Đông, Philippines cho biết.   —    Mỹ đã đưa máy bay trinh sát mạnh nhất P-8A Poseidon đến Biển Đông  -(GDVN)

‘Cá yêu nước’ bắt ở biển Đông đắt khách ở Trung Quốc

Là Người Việt Nam ,nghĩ gì khi đọc tin này.

VOA

Các loại cá và cầu gai biển mang bán được nuôi trồng tại bãi đá Mischief mà Việt Nam gọi là Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa trên biển Đông.
Các loại cá và cầu gai biển mang bán được nuôi trồng tại bãi đá Mischief mà Việt Nam gọi là Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa trên biển Đông.
Người dân thành phố Phúc Châu, thủ phủ của tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, mới đây đã đổ xô tới mua các loại hải sản được cựu quan chức nước này quảng bá là “cá yêu nước”, đánh bắt tại biển Đông.
Theo báo chí nước này, gần 4 tấn hải sản đông lạnh đã bán hết sạch trong vòng hai giờ đồng hồ.