Uyên Kha
– Xin mời các bạn hãy nghe tâm sự của người đàn ông “Nước nhà không
bán” một ngày trước khi bị bắt lúc 9g10 ngày hôm nay, 22/06/2014. Anh đã
khấn trước bàn thờ Chúa và Tổ tiên nguyện sẽ dấn thân hết mình cho đất
nước trước hiểm họa mất nước vào tay kẻ thù phương Bắc. Anh đã khấn cầu
mong Tổ tiên che chở cho vợ con anh vì anh biết chắc rằng khi đã chấp
nhận dấn thân vì đất nước dưới chế độ cộng sản, bị tù đày là điều không
thể tránh khỏi.
Anh cũng đã chia sẻ với người dân nước
Việt nỗi ưu tư lo lắng trước tình hình nước nhà với lòng mong muốn mọi
người hãy đoàn kết lại với nhau cùng chống bọn Trung cộng xâm lược. Và
sau đó, anh đã bước ra khỏi nhà với đôi gánh trên vai, chiếc tù-và cất
lên tiếng gọi: Nước nhà không bán, mất nước là chết.
Uyên Kha

Khác
hẳn với làn sóng “thủy triều đỏ Trung Hoa” những năm trước, con sóng
cuồng bạo tàn dập mang tên HD 981 vào năm nay đã làm rách toạc đáy con
thuyền chính trị Việt Nam vốn đã mục nát, khiến bục tung những khoảng
tối tăm bẩn thỉu bị khuất tất lâu ngày.






