Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

***TIN NGÀY 16/3/2015 -Thứ Hai.




Chính trị – Xã hội

Nhật-Pháp: Cần tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo đảm tự do đi lại ở Biển Đông  – (GDVN)   —   Nữ đại tá TQ ngạo mạn: Hạm đội Nam Hải chấp tất cả các nước ở Biển Đông- (GDVN) -Theo Lương Phương, tất cả vũ khí của những “nước nhỏ” ở Biển Đông cộng lại thì chỉ “một Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc cũng thừa khả năng trừng trị”.
Lương Phương – Đại học Quốc phòng Trung Quốc  == >>>
Cựu binh Gạc Ma: Chúng tôi đã nhẫn nhịn nhưng kiên cường nổ súng chiến đấu- (GDVN) – “Khi đó quân địch vừa đông hơn, hỏa lực mạnh gấp quân mình cả trăm lần nhưng chúng tôi cũng đã kiên cường chiến đấu để giữ vững lá cờ Tổ quốc thiêng liêng”.  —   “Anh đã lấy thân mình làm cột mốc” -(DT)   —   Cháy lên ngọn lửa của tinh thần bất khuất Gạc Ma! -(DT)   —   Bức tâm thư con gái liệt sỹ Gạc Ma gửi Bộ trưởng Y tế -(DT)

‘Khó có chuyện tưởng niệm lính TQ tại Lai Châu’

Trên DLB chú thích tấm hình này : Cựu binh Trung Cộng giương cờ đỏ 5 sao tưởng niệm ngay tại quảng trường nhân dân thành phố Lai Châu, tối ngày 15/3/2015.

BBC


Hiện không rõ đây là ảnh thật hay ảnh ghép
Khó có khả năng’ xảy ra việc giương quốc kỳ Trung Quốc và các biểu ngữ tưởng nhớ các binh sỹ nước này tại quảng trường trung tâm thành phố Lai Châu, thủ phủ tỉnh Lai Châu, một quan chức muốn ẩn danh ở tỉnh này nói với BBC.

Bàn giao đưa vào sử dụng Nghĩa trang người Trung Quốc tại thị xã Mường Lay


Bài này đã bị rút xuống trên DienbienTV.

Dienbientv.vn

Thứ Năm, 25/04/2013, [GMT+7]
Điện Biên TV – Ngày 25/4, Ban quản lý Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên đã tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng công trình Nghĩa trang liệt sỹ người Trung Quốc cho UBND thị xã Mường Lay.
 vc
Công trình Nghĩa trang liệt sỹ người Trung Quốc tại thị xã Mường Lay

Công trình Nghĩa trang liệt sỹ người Trung Quốc được khởi công vào năm 2009 với tổng số vốn đầu tư trên 25 tỷ đồng. Công trình bao gồm: Đài tưởng niệm, khuôn viên cây xanh, bãi đỗ xe và hệ thống tường rào xung quanh do Ban quản lý Dự an di dân tái định cư thủy điện Sơn La làm chủ đầu tư.

Nga giúp TQ trở thành ‘Vua Biển Đông’?

BBC


Căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng thời gian gần đây dâng cao do thái độ quyết liệt của Bắc Kinh trên biển Đông 

“Nga có thể biến Trung Quốc thành ông vua ở biển Đông,” đó là tiêu đề bài phân tích chi tiết được đăng trên trang mạng chuyên về quan hệ chính trị quốc tế nationalinterest.org hồi cuối tháng Hai 2015.

Cựu binh Trung Cộng giương cờ tưởng niệm ngay trên đất Việt Nam



Cựu binh Trung Cộng giương cờ đỏ 5 sao tưởng niệm ngay tại quảng trường nhân dân thành phố Lai Châu, tối ngày 15/3/2015.
Bạn đọc Danlambao – Ngay tại Lai Châu, khoảng ba chục cựu binh Trung Cộng đã bất ngờ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm cho các giải phóng quân của họ tử vong trên đất Việt Nam. Loạt ảnh khi lại quang cảnh buổi tưởng niệm với việc lá cờ đỏ 5 sao được phất cao hiện đang gây xôn xao trên các mạng xã hội.
Vụ việc xảy ra giữa lúc dư luận cả nước chưa hết phẫn nộ vì nhà cầm quyền CSVN cho dư luận viên và tay sai đến quấy phá buổi tưởng niệm 64 chiến sỹ Gạc Ma hôm 14/3/2015 tại Hà Nội.

Thiếu tá Hồ Chí Minh


Thiếu tá Hồ Chí Minh trong “Trung quốc công bố thiếu tá Hồ Quang…”
 Bảo Giang (Danlambao)- Trong mấy chục năm qua, không riêng gì ở Việt Nam, mà còn ở các nước từ Âu sang Á, người ta đã tốn không biết bao nhiêu giấy bút, thời giờ để nói, để viết về Hồ Chí Minh mà vẫn chưa tìm ra nguồn gốc đích thực của nhân vật này. Chỉ biết, truớc 1945, HCM là một cái tên quá xa lạ với cộng đồng Việt Nam, thế giới. Nhưng ngay sau ngày cộng sản cướp chính quyền tại Hà Nội. Rõ hơn là sau ngày chia đôi đất nước 20-7-1954, Cái tên ấy đã nổi lên và trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với tất cả mọi người. Nó ám ảnh con người khi thức cũng như trong lúc ngủ. Lúc ở ngoài cũng như khi vào tù. Nó như chuyện bị ma ám quỷ nhập, chả có lúc nào rời bỏ con người. Dù tệ hại như vậy, câu chuyện về HCM vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Bởi vì:

Cục lưu trữ VN xác nhận: Hồ Chí Minh chính là thiếu tá Hồ Quang trong quân đội Trung Cộng

Danlambao


Ảnh chụp màn hình trang web cục văn thư lưu trữ Việt Nam, phần ‘Triển lãm tài liệu lưu trữ chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc’.

Trang web cục văn thư và lưu trữ Việt Nam chính thức xác nhận Hồ Chí Minh – lãnh tụ đảng CSVN chính là thiếu tá bát lộ quân Hồ Quang trong quân đội giải phóng Trung Cộng.

Theo đó là hai bức ảnh sơ yếu lý lịch viết bằng Hán tự của Hồ Quang dẫn nguồn từ lưu trữ Trung Cộng, được chú thích:

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – NGƯỜI XÂY ĐẮP NỀN MÓNG QUAN HỆ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – TRUNG QUỐC (TRƯỚC NĂM 1945)

http://www1.archives.gov.vn/TrienlamTQ/Program/Chude1_8.asp


© 2007 – Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Điện thoại: (84) 04. 37660370   E-mail: tinhoc@archives.gov.vn  
© 2007 – Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – NGƯỜI XÂY ĐẮP NỀN MÓNG QUAN HỆ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – TRUNG QUỐC (TRƯỚC NĂM 1945)






 
 

Văn phòng Bát Lộ Quân, thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã ở và làm việc cuối năm 1938. Di tích được Nhà nước Trung Quốc xếp hạng cấp quốc gia năm 1988. Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh.
广西省桂林市八路军办事处,阮爱国同志曾经居住和1938年年底工作的地方。1988年得以中国列为国家级文物保护单位。
资料:胡志明博物馆
Ba Lu Jun Office in Xian, Shanxi Province, where President Hochiminh lived and worked in the end of 1938 and was recognized by the State of China as national relic in 1988.
Source: Ho Chi Minh Museum

Biển xếp hạng di tích văn phòng Bát Lộ quân ở thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây. Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh.
在广西桂林市的八路军办事处旧址牌匾
资料:胡志明博物馆
The Ba Lu Jun Office’s national relic plate in Xian.
Source: Ho Chi Minh Museum







 

Đất nước và hố chôn tập thể

Hai năm trở lại đây, do kĩ thuật xây dựng ngày càng phát triển theo hướng tiết kiệm diện tích và tranh thủ tầng hầm chứa xe, người ta móc sâu xuống lòng đất bằng máy xúc và phát hiện ra khá nhiều hố chôn tập thể, những hố chôn ở Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị nghi là chết trong chiến trận Mậu Thân – 1968, Những hố chôn bên bờ biển An Dương – Huế và Phú Ninh – Quảng Nam được khẳng định là chết bởi họng súng của quân Bắc Việt… Và gần đây, một hố chôn tập thể ở Thanh Hóa nghi là chết do nạn đói năm 1945. Và còn bao nhiêu hố chôn nữa chưa được phát hiện hoặc đã nằm lẫn lộn trong lòng đất bởi máy xúc, máy ủi và nền nhà đè bên trên?

Thanh trừng trong quân đội và đảng, cuộc chạy trốn, nguy cơ tan vỡ. “Lãnh đạo sợ mất quyền lực”

Maciej Michalek – Lê Diễn Đức dịch -RFA




Ngày càng có nhiều hơn tiếng nói về sự sụp đổ sắp tới của chế độ Cộng Sản ở Trung Quốc. Hiện đang tập hợp những vấn đề kinh tế nghiêm trọng và cuộc thanh trừng lớn nhất trong Đảng Cộng Sản và quân đội kể từ thời Mao Trạch Đông – theo một số chuyên gia – họ cho rằng, nhà chức trách Trung Quốc đã đánh mất khả năng chỉ đạo nhà nước.

Tưởng niệm Gạc Ma 2015: Một đàn con xít và một bầy con lợn

J.B Nguyễn Hữu Vinh -RFA

Sáng thứ 7, ngày 14/3/2015 tại bờ hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, không chỉ một số người dân Hà Nội, những người dân quan tâm đến biến cố Đảo Gạc Ma trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam rơi vào tay giặc, mà cả nhiều người từ các tỉnh khác và kiều bào từ ngoài nước đã tập trung khá đông để tưởng niệm ngày mà 64 chiến sĩ đã buộc phải làm bia cho giặc trên hòn đảo này của Tổ Quốc.

TẠI SAO LẠI CHỈ CÓ CÔNG ĐOÀN ĐƯỢC ĐẶC CỬ ĐỨNG RA DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM 64 LIỆT SỸ CHẾT OAN Ở GẠC MA?

Tô Hải

Tại sao một chú bé Lý tự Trọng, một “lãnh tụ non”, một anh chàng Phú, anh Tập, anh Phong, anh gỉ, anh gì, …cha căng chú kiếc nào đó “của riêng đảng các ông ấy”, chết từ thời tớ mới ra đời, từ thời tớ (sinh năm 1927) đang còn ngày nào cũng…ỉa đùn, (chẳng biết có thật hay không nữa?) mà các ông Đảng-Nhà Nước cũng dám bỏ ra hàng trăm, hàng chục tỉ của công quỹ để lập đền thờ, bắt nhân dân quanh năm xì xụp khấn vái. .?. . .
Và tại sao cả một cuộc… “hy sinh theo lệnh trên” của 64 người lính bị trói tay “không được phép chống cự, không được nổ súng” đã bị phanh phui bởi chính các tướng lĩnh nổi danh một thời của các ông ấy, lại bị ém nhẹm, lừa bịp, dối trá toàn dân suốt 27 năm qua?

Thứ trưởng Bộ KH & ĐT: “CHÚNG TA ĐANG ĐI MÀ KHÔNG BIẾT ĐI ĐÂU!”

Nguoiviettreonline

Bao giờ Việt Nam mới bằng được Thái Lan?

 VNN / Dantri

Doanh nghiệp Việt Nam muốn phá sản phải mất 5 năm (ảnh: theo Vneconomy)
Việt Nam có thể tăng tới 22 bậc xếp hạng môi trường kinh doanh vào năm tới và tham vọng tiến tới đạt ngang mức bình quân các quốc gia ASEAN-4. Tuy nhiên, sự lơ là, “lười” cải cách của nhiều cơ quan bộ, ngành sẽ cản trở mục tiêu này.
Doanh nghiệp Việt Nam muốn phá sản phải mất 5 năm (ảnh: theo Vneconomy)
Việt Nam thua xa Singapore, Thái Lan

“Anh đã lấy thân mình làm cột mốc”

9 – Duong kim tinh (e-mail: tinhduong7682@gmail.com) – 10:39 15-03-2015 :  Chỉ tiếc một điều là những cuộc chiến này các thế hệ tuơng lai của đất nước ko tìm thấy được trong sách giáo khoa chính thống nên thông tin đăng đâu đó các em ko coi đó là sự thật chỉ là những câu chuyện huyền thoại cho vui.vì sao vậy, tại sao vậy? 90 triệu dân VN mong sách giáo khoa giành chỉ nửa trang để các em thấy đây là sự thật để linh hồn những người ngã xuống được thanh thản
10 – nguyen thanh mai (e-mail: maithanhpt3991@gmail.com) – 10:57 15-03-2015 : Thế hệ 9x chúng tôi sinh ra khi đất nước đã có hòa bình. Những sự hy sinh mất mát của các mẹ, các chú, các anh chúng tôi có lẽ không bao giờ thấm thía được hết. Và di tích Gạc Ma khi được đua tin lên thông tin đại chúng tôi mới biết được sự hy sinh lớn lao các anh hùng hi sinh ở Gạc Ma. Tôi nghĩ nên đưa câu chuyên các anh hùng hi sinh ở Gạc Ma vào sách lịch sự để cho thế hệ trẻ chúng tôi và những thế hệ về sau biết được hy sinh anh dũng của các anh. Hy vọng sự hy sinh các anh hùng hi sinh ở Gạc Ma là không hề vô ích vì ở đâu đó vẫn có những tin đồn rằng các đảo chúng ta ở ngoài biển đông đang dần bị mất quyền kiểm xoát. Nếu quả thực như vật tôi thực sự cảm thấy sự đau lòng, xót xa
http://dantri.com.vn/blog/anh-da-lay-than-minh-lam-cot-moc-1044991.htm
(Dân trí) – Vào ngày này cách đây 27 năm (14/3/1988), Trung Quốc đã dùng vũ lực cưỡng chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam. Trong trận chiến đấu khốc liệt này, 64 chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh, 11 chiến sĩ bị thương… Hình ảnh các chiến sĩ nắm tay nhau vây quanh lá cờ của tổ quốc đã trở thành biểu tượng của Vòng tròn bất tử.
(Mô hình Đài tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma vừa khởi công ở Nha Trang)
(Mô hình Đài tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma vừa khởi công ở Nha Trang)
Từ đó, mỗi người dân Việt Nam vẫn khắc khoải tưởng nhớ về các anh hùng liệt sĩ đã hòa máu xương vào biển cả, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu.
Bài thơ “Tưởng nhớ các anh hùng hi sinh ở Gạc Ma” của Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến là đoan trích trong trường ca “Tổ quốc nhìn từ biển” giải thưởng văn học 5 năm 2009-2014 Bộ Quốc phòng.

Tưởng niệm chiến sĩ ở Gạc Ma 1988 – Sài gòn – Hà nội








Đồng bào Việt nam Chính thống hãy xem kỹ Video này chính những người VN yêu “tổ quốc XHCN” (gồm cả Trung cộng, Cu ba, Bắc hàn) bày trò phá đám Lễ tưởng niệm Chiến sĩ VN bị Trung cộng ( đồng chí của đám đỏ) giết dã man trong khi tay không có tấc sắt – 64 người chết, 11 người bị thương “chớp nhoáng” đâu phải là ít – Máu của con dân VN đâu phải nước lã, thế mà chúng cố quên , ngay cả trên 20 vạn mạng người VN bị Trung cộng vô cớ giết 1979 chúng cũng không còn nhớ đến- Yêu Tổ quốc VN, yêu Đồng bào VN cái chỗ nào. Cái đề của Video đó là : Phóng sự đặc biệt ngày 14/3/2015: Tuổi trẻ Thủ đô vạch mặt nhóm phản động kích động gây rối
Ai là phản động – Như thế nào gọi là phản động – Chắc tất cả những ai là người VN đến hôm nay mà không biết không thấy thì chắc bận ngủ mê nên không thấy, biết gì.
Trong năm nay thế nào Trung cộng nó cũng sẽ đánh chiếm trọn Trường sa , chừng ấy Bà con VN ở Hà nội  nhớ túm đầu bọn đỏ đẩy cho nó ra biển mà lấy lại Hoàng Trường sa -

Mất lòng dân – Căn bản của sự phản đối Đảng Cộng Sản

THĐP

Trong những cuộc tranh luận về vấn đề đa đảng, độc đảng hiện nay trên các diễn đàn mạng, những người ủng hộ Đảng thường biện luận cho sự tồn tại của những người phản đối chế độ bằng nhiều lý do, như là không có lòng yêu nước, nhận tiền của nước ngoài, bị tha hóa, vân vân và vân vân. Nhưng có một sự thật mà thường những người ủng hộ Đảng không nhìn thấy (hoặc cố tình phớt lờ đi) là hiện nay Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chính phủ nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang tồn tại nhiều vấn đề khiến rất nhiều người dân nước Việt Nam mất niềm tin vào bộ máy lãnh đạo đất nước. Mình chỉ xin nêu về 3 lĩnh vực: chính trị, kinh tế và giáo dục

Vì sao tưởng niệm Gạc Ma còn ‘nhạy cảm’?

BBC

Gạc Ma
Các ‘dư luận viên’ ngăn cản và thách thức vụ tưởng niệm Gạc Ma ở Tượng đài Lý Thái Tổ, gần Hồ Gươm, Hà Nội hôm 14/3/2015. 

Việc tưởng niệm sự kiện Trung Quốc tấn chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa (1988) mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền vẫn còn là ‘nhạy cảm’ ở VN, theo một nhà phân tích từ trong nước.

Một số hình ảnh về lễ tưởng niệm 64 liệt sỹ Trường Sa 14.3.1988 – 14.3.2015

Lê anh Hùng


Sáng nay, ngày 14.3.2015, hơn 1 ngàn người thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đã tập trung tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội để tổ chức lễ tưởng niệm 64 liệt sỹ Trường Sa đã bị quân xâm lược Trung Quốc thảm sát tại Trường Sa 27 năm trước.

ĐANG CÓ SỰ PHÂN CHIA BIỂN ĐÔNG?

Badamxoe

Thái Bình Việt
Chúng ta nhớ lại, trong cuộc viếng thăm Washington ngày 14.2.2012, ông Tập Cẩm Bình, lúc đó đang còn là Phó Chủ Tịch, đã nói với Tổng Thống Obama rằng Trung Quốc và Mỹ có “những lợi ích đồng quy” trong khu vực và có “đủ không gian” cho cả hai tại Thái Bình Dương. Nói cách khác, Trung Quốc sẵn sàng chia cái bánh Biển Đông với Mỹ.

Trường Sa 1988: Lính TQ thú nhận được lệnh “giết sạch” bộ đội VN

http://soha.vn/quoc-te/truong-sa-1988-linh-tq-thu-nhan-duoc-lenh-giet-sach-bo-doi-vn-20150312132426685.htm

Những bức ảnh này được đăng trên Hoàn Cầu thời báo và một số báo Trung Quốc, cho thấy lính và vũ khí Trung Quốc đã được triển khai đến Trường Sa năm 1988 để thực hiện việc cưỡng chiếm trái phép đảo của Việt Nam.

Nói về Hải chiến Trường Sa 1988, các tướng lĩnh TQ đã cố đổi trắng thay đen. Tuy nhiên, lời kể của họ đã làm lộ ra một sự thật: Họ có dã tâm và quyết thực hiện đến cùng dã tâm đó.
Năm 1988, Trung Quốc cố ý gây hấn từ trước