Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

***TIN NGÀY 28/3/2015 -Thứ Bảy.




Chính trị – Xã hội

Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ thiêng liêng, một phần máu thịt của Tổ quốc!- (GDVN)
Philippines sửa chữa đường băng ở Biển Đông, kêu gọi Mỹ hỗ trợ- (GDVN)  —  Nghị sĩ Mỹ: Cần có chiến lược cụ thể để ngăn chặn Trung Quốc tại Biển Đông -( Infonet)
Tướng Vịnh: VN không tham gia trò chơi quyền lực nước lớn  -(TVN)  —  Italia và Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông  -(RFA)

Hội thảo xã hội dân sự Việt-Philippines về tranh chấp Biển Đông


Bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông.
Bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trà Mi-VOA

Hội thảo xã hội dân sự Việt-Philippines phản đối đường lưỡi bò Trung Quốc
Một cuộc hội thảo tìm cách giáo dục hiểu biết của dân chúng và nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về tranh chấp Biển Đông do các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và Philippines phối hợp tổ chức diễn ra hôm nay tại Philippines.

Biển Đông : Philippines cực lực bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc

media Nghị sĩ Francisco Acedillo của Philippines trưng hình ảnh cho thấy Bắc Kinh đang cải tạo nguyên trạng tại quần đảo Trường Sa. Manila, ngày 26/03/2015.REUTERS/Romeo Ranoco

Cuộc đấu khẩu giữa Manila và Bắc Kinh tiếp tục gay gắt. Ngày 28/03/2015, Bộ Ngoại giao Philippines lại lên tiếng bác bỏ những lời tố cáo của Trung Quốc về quyết định của Manila sẽ khởi động lại kế hoạch tu bổ các cơ sở trên các đảo do Philippines kiểm soát tại Biển Đông. Vào hôm qua, Bắc Kinh đã tố cáo Manila xây dựng « bất hợp pháp » trên các vùng mà Trung Quốc cho là của mình.

Bước tiến mới dân chủ hóa Việt Nam

Ngôi nhà giản dị của cựu thủ tướng Lý Quang Diệu


Ông Lý quang Diệu có “bản chất” sống như thế nên mới trở thành thiên tài , không cần tối ngày “tự sướng” mà dân Sing cũng như cả thế giới ngưỡng mộ -Ông bà ta có câu “thùng rổng kêu to” và “lối sống trọc phú”… quả không sai , chính Abraham Lincoln cũng có cuộc sống khiêm tốn như thế dù Ông là Tổng thống “vĩ nhân” của Mỹ.

vnexpress.net

Theo The New Paper
Trong phòng của ông chỉ có một chiếc giường đơn trải chăn mỏng, bên cạnh là chiếc máy tính cũ kỹ.
Untitled-3-7607-1427514411.jpg
Ông Lý Quang Diệu lúc sinh thời bên chiếc máy tính cũ, một trong nhiều món đồ hàng chục năm tuổi trong nhà của ông. Ảnh: The New Paper.

Khánh Hòa: CA bắt cóc 2 blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Võ Trường Thiện



Cập nhật từ Facebook Tuyet Lan Nguyen - Mẹ của blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh: Tôi đã đến Công An Tỉnh Khánh Hòa để tìm con tôi nhưng họ không cho vào. Cậu CA gác cổng đã giúp tôi để hỏi nhưng họ đã từ chối, trong khi đứng để thăm hỏi tôi có nhận ra hai cậu an ninh thường xuyên làm việc và theo dõi nhà tôi, tôi có hỏi hai cậu này nhưng hai câu đã từ chối trả lời. Thông báo đến giờ này là 16h44′, tôi vẫn ko nhận được bất cứ tin tức gì của con tôi.

CTV Danlambao – Nguồn tin khẩn báo gửi đến Danlambao cho biết, lúc 11 giờ trưa nay, 28/3/2015, hai blogger tại Nha Trang là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) và anh Võ Trường Thiện đã bị lực lượng CA tổ chức bắt cóc trên đại lộ Nguyễn Tất Thành.

Ngày đầu nhập trại



Vi Đức Hồi (Danlambao) – Ngay sau phiên tòa phúc thẩm, tôi tiếp tục viết đơn kháng án theo thủ tục giám đốc thẩm. Những ngày tháng chờ đi trại là thời gian dài dằng dặc, mong chờ ngày ra khỏi ngục giam để cho bớt cảnh cô đơn, lạnh lẽo trong buồng giam riêng biệt. Và cái gì đến sẽ đến, ngày 18/6/2011, chiếc xe đặc chủng của trại giam cộng sản đưa tôi đi nhập trại. Không biết đi trại nào, hỏi cán bộ không một ai tiếp lời. Mặc thây, đi đâu cũng được, nhà tù nào cũng cùng một khuôn mẫu của chế độ này. Tôi tự nhủ. Nhìn ra lỗ thông hơi trong thùng xe, vẫn nhận ra xe đi qua các địa danh thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, đến Thành phố Phủ Lý thuộc tỉnh Hà Nam, xe rẽ trái và đã rõ là mình nhập trại Nam Hà, một trại giam nổi tiếng mà tôi biết đến đã lâu. Xe đưa tôi vào trại, một viên sỹ quan đeo quân hàm trung tá có tên Quảng dẫn tôi đến bàn tiếp nhận phạm nhân, hỏi thăm tôi:

Thư tín: Cây xanh Hà Nội – Việt Nam đặt cạnh Singapore

Hòa Ái, RFA

2015-03-27
trees-killed-2
Tàn phá đại trà – Courtesy of xaluan.com
Your browser does not support the audio element.
Hòa Ái kính chào tái ngộ cùng quý thính giả trong mục “Trả lời Thư tín”.
Thưa quý thính giả, trong tuần qua, vụ việc 6700 cây xanh bị chặt ở Hà Nội là tâm điểm của sự lên tiếng không chỉ của người dân Thủ đô VN mà của cả dư luận trong và ngoài nước. Mở đầu chương trình, Hòa Ái trích đăng các ý kiến liên quan của quý khán thính giả cùng độc giả gửi về đài.

Nếu sản xuất 660.000 tấn bôxít sẽ lỗ khoảng 37,4 triệu USD

Cái dzụ này là “chủ trương lớn” , ối giời thế là bi nhiêu đó lỗ chưa tới 1 ngản tỉ mà , có gì đâu mà mấy ông cứ nói mấy năm nay hoài , khỏi lo có “đảng nhà nước” lo .Đồng chí Trung quốc có dụ khị đâu (hữu hảo, anh em , 16-4) , mà nếu có đi nữa thì tại ngu mới bị phải hông nào-
http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20150328/neu-san-xuat-660000-tan-boxit-se-lo-khoang-374-trieu-usd/726560.html
TTO – Ngày 28-3, tại cuộc tọa đàm về dự án bôxít, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản VN (TKV) đã “sập bẫy” giá rẻ của phía Trung Quốc.

TS. Nguyễn Thành Sơn trình bày tại tọa đàm
Tọa đàm do Trung tâm Thiên nhiên và Con người (Pan Nature) tổ chức.

Đình công ở Công ty Pouyuen: Ba công nhân bị điện giật

Cái đám “lãnh đạo Giai Cấp đấu tranh” đâu rồi – Công nhân XHCN mà bị bọn “Tư bản bóc lột” nó đối xử thế này ngay trên xứ XHCN sao.
http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/dinh-cong-o-cong-ty-pouyuen-ba-cong-nhan-bi-dien-giat-545616.html

Thanhnien

(TNO) Sáng 27.3, ba công nhân của Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân (TP.HCM) đã bị điện giật té xỉu khi đình công phản đối chính sách bảo hiểm mới.
>> Hàng trăm công nhân ở TP.HCM đình công đòi chế độ bảo hiểm
Đình công ở Công ty Pouyuen: Ba công nhân bị điện giật - ảnh 1
Một công nhân bị điện giật đang nằm điều trị trong phòng khám Pouyuen – Ảnh: Trung Hiếu

Sự việc trở nên nghiêm trọng khi nhiều công nhân cho rằng bảo vệ Công ty Pouyuen không ngắt đường điện ở cổng ra vào khiến 3 công nhân bị điện giật.

Công nhân đình công bị an ninh gây điện giựt

RFA

2015-03-27
on-strike
Công nhân đình công ngồi trước xưởng công ty chủ Đài loan ở Bình Tân  – Photo by Vietnam Press
An ninh xưởng máy của chủ Đài Loan ở quận Bình Tân gây điện giựt ít nhất 4 công nhân rời xưởng, đình công.
Gần 90 ngàn công nhân công ty PuoYuen Vietnam đình công từ hôm qua để phản đối điều luật lao động mới không cho họ lãnh trọn hưu bổng khi nghỉ việc ở công ty, mà phải chờ đến tuổi về hưu.
Hôm nay công nhân thuộc 4 khu ABCD đến xưởng nhưng không mở đèn để làm việc.
Lúc họ rời xưởng, an ninh xưởng đóng cổng, gây xô xát. 4 công nhân bị điện giựt, không rõ vì an ninh dùng roi điện hay gài điện ở cổng. Cảnh sát Bình Tân đã đến hiện trường để duy trì trật tự.

Công an bắt Blogger Mẹ Nấm, nhiều người khác bị bao vây tại nhà.

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

2015-03-28
menam05212013-622
Ảnh minh họa -MeNam’s facebook

Ngăn cản gặp gỡ nghị viên quốc tế

Sáng ngày 28/3 nhiều thành viên của hội Cựu Tù nhân lương tâm khi chuẩn bị ra Hà Nội gặp gỡ các nghị viên quốc tế khi Liên Minh Nghị viện thế giới IPU nhóm họp lần thứ 132 để trao kiến nghị đã bị an ninh chặn đứng, sách nhiễu và có người còn bị giam giữ.

Phan Châu Trinh cũng giống Lý Quang Diệu?



“Người Việt Nam có Hồ Chí Minh thì người Singapore có Lý Quang Diệu”. Cả Hồ Chí Minh và Lý Quang Diệu đều là người khai sinh ra dân tộc, đều là những là lãnh tụ vĩ đại. Một người đưa dân tộc nhỏ bé thắng người khổng lồ Mỹ, một người đưa đảo quốc tý hon không tài nguyên thành cường quốc kinh tế.

‘Hiệu trưởng Đại học Lâm Nghiệp lạm quyền’

BBC

‘Văn bản của ĐH Lâm nghiệp vô giá trị’  -(BBC /nghe) -Luật sư Trần Quốc Thuận

Ông Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng Đại học Lâm nghiệp
Văn bản do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp VN ban hành bị công an Hà Nội bác bỏ.

Công văn của Hiệu trưởng Đại học Lâm nghiệp, thuộc Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn ‘ngăn cấm’ cán bộ, công nhân viên chức, sinh viên của Trường phát biểu ý kiến về vụ Hà Nội chặt hạ cây xanh là hoàn toàn ‘lạm quyền’ và văn bản cần bị hủy bỏ vì ‘vi phạm pháp luật’, theo ý kiến luật sư từ Việt Nam.

Ông Lý Quang Diệu và Singapore như tôi thấy


 
 
Lý do viết bài: phản biện “báo Thanh Niên”
Cả thế giới đang cùng chia buồn, ghi nhận cống hiến lớn lao và ca ngợi sự nghiệp của ông Lý Quang Diệu không chỉ cho đất nước Singapore mà cả khu vực Đông Nam Á, ngay sau khi ông từ trần ngày 23/3 vừa qua, thọ 91 tuổi.

Bài thi viết “Cộng sản & Tôi”: 40 năm nhìn lại Chiến dịch Di tản trẻ em năm 1975


 
Dẫn nhập: Bối cảnh Chiến dịch Di tản trẻ em
Bốn mươi năm về trước, trong những ngày của tháng tư 1975 hỗn loạn trước cuộc xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt, tại Sài Gòn, những cuộc di tản các em mồ côi khỏi Việt Nam được thực hiện khẩn cấp chỉ diễn ra trong vòng 3 tuần lễ qua Chương trình mang tên “Operation Babylift” (tạm dịch “Chiến dịch Di tản trẻ em”) do tổng thống Hoa Kỳ Gerald Ford ký ban hành.

Sài Gòn: Chủ quán bún bò hài hước khiến chế độ CA trị ‘nóng mặt’


Chủ quán bún bò gân chất vấn CA vì hành vi sử dụng luật rừng
Bạn đọc Danlambao – Sự hài hước của một người chủ quán bún bò gân – vốn là một cựu ca sỹ tại Sài Gòn đã khiến chế độ côn an trị tỏ ra ‘nóng mặt’.
Nhiều ngày qua, một quán bún bò vỉa hè chung cư Tôn Thất Thuyết (quận 4, Sài Gòn) đã thu hút sự chú ý của dư luận khi treo một tấm biển nội quy đầy dí dỏm.
Tấm biển được viết bằng chữ trắng trên nền đỏ, trong đó có quy định ‘ăn dở ẹc ráng chịu, không được chê’ chủ yếu để gây cười cho thực khách.

Liên minh ngầm Chu Vĩnh Khang – Lệnh Kế Hoạch và quá trình dẫn đến âm mưu đảo chính Tập Cận Bình

Đaikynguyen

Lâm Phong
26 Tháng Ba , 2015
Cựu Ủy viên thường vụ Bộ chính trị Đảng Cộng Sản Trung Quốc, Chu Vĩnh Khang tại một phiên họp của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc vào ngày 14 tháng 3 năm 2011 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh Feng Li/Getty Images)

Tháng 3 năm 2012, con trai của ông Lệnh Kế Hoạch đột nhiên gặp phải tai nạn giao thông, sự kiện ngẫu nhiên này đã dẫn đến biến động lớn trong cục diện chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Theo dòng tin của Nhân dân Nhật báo, theo lời của nguyên Phó Tổng Biên tập Chu Thụy Kim phát biểu trên mạng Kinh tế Tài chính thì giữa ông Chu Vĩnh Khang và ông Lệnh Kế Hoạch, ông Bạc Hy Lai và ông Từ Tài Hậu xác thực đều có quan hệ liên đới, những sự kiện và âm mưu trước kia giữa “thất bát đại” (các đại biểu đời thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị) và ông Lệnh Kế Hoạch càng ngày càng rõ ra.

BỐN BÀI LIÊN QUAN ĐẾN PHI TRƯỜNG TÂN SƠN NHẤT.

Basam

NẾU GIẢI TỎA TOÀN BỘ TÂN SƠN NHẤT, CÓ THỂ THU VỀ 375 TẤN VÀNG (16,4 TỶ USD)

TS Nguyễn Bách PhúcTrần Đức Thịnh (*)
26-03-2015
Hiện nay có nhiều con số khác nhau về diện tích đất của sân bay Tân Sơn Nhất (TSN), những con số này có trong báo chí truyền thông, trong các báo cáo của các cơ quan nhà nước, của các Doanh nghiệp liên quan, thay đổi từ 650 ha (6,5 Km2) đến 1.500 ha (15 Km2).

Kinh khiếp !!! : Trung cộng ,bắt kẻ giết người bán thịt ra chợ.


   
Zhang Yongming -Hình trái –Mặt tiển của cửa tiểm bán thịt của Zhang Yongming -Hình phải

Những hình này chép trên Ba cây trúc – Bài ở cuối trang này có nhiều hình.
http://dantri.com.vn/su-kien/tan-hoa-xa-pha-vo-im-lang-ve-con-quy-an-thit-600425.htm

Tân Hoa xã phá vỡ im lặng về “con quỷ ăn thịt”

Dân trí –  Tân Hoa xã hôm nay xác nhận một người đàn ông đã bị bắt vì tình nghi giết 11 nam giới ở Trung Quốc, phá vỡ im lặng về vụ bắt giữ một kẻ cô độc có biệt danh “con quỷ ăn thịt”.
 >> Trung Quốc “bắt kẻ giết và bán thịt người ra chợ” : – Cảnh sát ở tây nam Trung Quốc đã bắt giữ người đàn ông bị tình nghi giết hơn một chục bé trai và nam giới trẻ, xẻ thi thể họ và bán thịt ra ngoài chợ, báo chí Trung Quốc và Hồng Kông hôm nay đưa tin.

Trường ĐH – Lâm nghiệp : CẤM PHÁT NGÔN VỀ VIỆC CHẶT CÂY XANH Ở HÀ NỘI

TP.Hồ Chí Minh: Gần 90.000 công nhân PouYuen đình công vì “không được hưởng BHXH 1 lần”

Laodong



Trong 2 ngày 26-27.3, gần 90.000 công nhân Cty TNHH PouYuen Việt Nam (Q.Bình Tân, TPHCM) đã đình công phản đối các quy định tại điều 60, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về việc không cho người tham gia BHXH được hưởng BHXH một lần như trước. Luật này vừa được Quốc hội thông qua ngày 20.11.2014 và vẫn chưa có hiệu lực.

Nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân: “Tài liệu lịch sử biển Đông- chúng ta vẫn còn thua xa các nước”

Nguoidothi


Phạm Hoàng Quân
“Điều băn khoăn khó nói mà tôi cũng muốn chia sẻ là khi nhìn kỹ lại hoạt động học thuật sử học trong bối cảnh hiện nay, trình độ nghiên cứu lịch sử nói chung hoặc nghiên cứu chuyên sâu các đề tài lịch sử liên quan đến biển Đông nói riêng, chúng ta còn thua khá xa các nước, mà trong đó đáng ngại đáng lo nhất là chưa theo kịp trình độ của người Trung Quốc”, bộc bạch của nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân trong diễn từ nhân dịp nhận giải nghiên cứu của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ IX – 2015. Lễ trao giải vừa được tổ chức tối 24.3 tại TP.HCM.

Cụ Lý Quang Diệu vẫn sống

Vietstudies

Nguyễn Khắc Mai
Tôi có viết bài ai điếu đăng trên Thôn Minh Triết, về cái tang của cụ Lý Quang Diệu, rằng Cụ đẫ về trời. Tôi thật hãnh diện vì đã đến thăm một thôn nhỏ với ngôi miếu thờ của thôn. Người hướng dẫn của đoàn chúng tôi là một cô bé  người Hoa, nhí nhãnh,vui tươi, có ngón nghề hướng dẫn du lịch khá điệu nghệ. Đoàn tôi ai cũng nhận xét như vậy. Trên đường trở về, cô đưa chúng tôi đến thăm ngôi miếu ấy và kể cho chúng tôi nghe, thôn này vốn là quê hương gốc của gia tộc Cụ Lý Quang Diệu,trước khi đến định cư ở Singapore. Ngôi miếu ấy nay ở cạnh một con đường của thành phố Bằng Tường.Tôi thầm nghĩ trong bụng, thế là đây, vùng đất xưa của Đại Việt, các triều Lý Trần vẫn từng cai quản. Có một

***TIN NGÀY 27/3/2015 -Thứ Sáu.






Chính trị – Xã hội

TQ tham gia cuộc họp ASEAN về Bộ Quy tắc Ứng xử Biển Đông -(VOA)   —  Mỹ Sẽ Thua Ở Biển Đông?  -(VB)
Campuchia khẳng định giải pháp song phương trong tranh chấp Biển Đông -(VOA) -Thủ tướng Campuchia nói rằng tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông không phải là một vấn đề của toàn thể khối ASEAN mà là vấn đề song phương giữa các nước có liên quan
Philippines sẽ tái tục xây dựng trên các đảo thuộc Manila ở biển Đông   -(RFA)   —   Philippines khởi động lại công việc tu bổ các cơ sở tại Biển Đông   -(RFI)   —  Manila vạch trần ý đồ « bành trướng » của Bắc Kinh ở Biển Đông   -(RFI)

Trung Quốc trấn áp một tổ chức phi chính phủ

media
Chính quyền Bắc Kinh gia tăng trấn áp các tiếng nói đối lập. Ngày 26/03/2015 cảnh sát khám xét trụ sở một tổ chức phi chính phủ NGO, tịch thu máy tính và nhiều địa chỉ liên lạc.
Ông Lộ Thả (Lu Jun), đồng sáng lập viên tổ chức Yirenping, một tổ chức chống nạn phân biệt đối xử cho hay là vào sáng sớm nay, khoảng 20 cảnh sát đã ập vào trụ sở của ông ở Bắc Kinh, tịch thu hết toàn bộ các chứng từ tài chính, các địa chỉ liên lạc và nhiều máy tính và máy tính xách tay.Ngay trước khi xảy ra vụ khám xét, một đồng nghiệp của ông có biệt danh Cao đã bị cảnh sát bắt giam vài giờ, sau đó đi cùng với ông này đến trụ sở của tổ chức. Ông Lộ xác nhận, đồng nghiệp của ông có dính líu đến một dự án công cộng và đã bỏ trốn khỏi Bắc Kinh.

Ý kiến: Việt Nam nên nhất về nói thật

BBC


Ông Trần Mạnh Hảo nói Việt Nam cần nhất về nói thật

Một nhà phê bình nói ông mong muốn Việt Nam nên đứng nhất khu vực về mặt nói thật trong trào lưu chuộng những thứ nhất hiện nay, từ bánh chưng, hủ tiếu tới tháp truyền hình và tượng đài.

Độc đoán sáng suốt khác độc tài


Lý quang Diệu : -“Các bạn có thể lên mạng, có thể đăng tải quan điểm của mình, xuất bản bản tạp chí hay tờ báo của mình, không có gì cản trở các bạn. Nhưng nếu bạn bôi nhọ bất cứ điều gì, chúng tôi sẽ kiện bạn. Bất cứ điều gì sai sự thật và làm mất danh dự, chúng tôi sẽ khởi kiện.”

Đinh bá Anh FB

Có những người kiệt xuất có tính cách mềm mại, song cũng có không ít người kiệt xuất có tính cách cứng rắn, đôi khi là độc đoán, mang lại cảm giác về một sự độc tài, nhưng xét kĩ thì không phải vậy. Điều này không chỉ đúng trong chính trị, mà còn trong cả kinh doanh, khoa học, nghệ thuật. Bill Gates và Steve Jobs, Newton và Einstein, Freud và Wittgenstein, Van Gogh và Picasso, Winston Churchill và Konrad Adenauer, Margaret Thatcher và Angela Merkel là những người như vậy.

Lý Quang Diệu và Phạm Văn Đồng

Nguyễn văn Tuấn

Thế là ông Lý Quang Diệu đã về cõi vĩnh hằng ở tuổi 91. Đã có rất nhiều bài báo viết về cuộc đời và sự nghiệp to lớn của ông, những gì chúng ta viết có nguy cơ cao bị rơi vào sự thừa thải. Nhưng viết về ông dựa trên cái nhìn của VN thì chắc không thừa. Ông Lý Quang Diệu làm thủ tướng Singapore khoảng 31 năm. Ông Phạm Văn Đồng cũng làm thủ tướng [một phần và sau này toàn phần VN] được 32 năm. Nhưng hai người để lại những di sản rất khác nhau.

Tư tưởng lớn gặp nhau?

Nguyễn văn Tuấn

Ông Lý Quang Diệu qua đời là nguồn cảm hứng của biết bao nhiêu so sánh và ngợi ca. Nhưng có một so sánh làm tôi gãi đầu bứt tai, đó là “phát hiện” rằng ông Lý Quang Diệu và ông Hồ Chí Minh có cùng tư tưởng về tầm quan trọng của giáo dục (1). Bài báo này còn nâng hai vị đó, ông Hồ và ông Lý, lên bậc “thiên tài”! Tôi thì thấy khác: tôi nghĩ hai người có suy nghĩ khác nhau về giáo dục. Cái tầm nhìn về giáo dục của ông Lý, nói cho công bằng, cao hơn cái tầm nhìn của ông Hồ.

Đội nắng chờ nhận thức ăn nhanh: Miếng ăn là miếng tồi tàn!

Bà con Còm bài này phê bình “dữ tơn” -Ngay cả bảo là “đám gà vịt” đang được vãi cho ăn- Cái mà hình thành “nhân cách ” trong xã hội (cộng đồng) theo 3 điều “làm gương ” : Một là các quan chức cai trị xã hội- Hai là những người có tuổi và có địa vị trong xã hội – Ba là giáo dục cùng gia đình.
   Hãy “ôn lại” 40 năm trở lại đây (theo 3 điều trên) thì thấy cái Kết quả này là Đương nhiên .

Nguoilaodong

Ban tổ chức ném quà từ trên cao xuống
Ban tổ chức ném quà từ trên cao xuống

(NLĐO) – Ngay khi bài viết “Hàng ngàn người đội nắng nhận thức ăn nhanh, giành giật đồ chơi” đăng tải trên Báo Người Lao Động Online ngày 24-3, nhiều bạn đọc đã bày tỏ bức xúc, cảm thấy vô cùng xấu hổ, lố bịch… khi nhiều người đội nắng, đứng hít khói xe chỉ vì phần ăn miễn phí.

Nhân cách nhìn từ miếng ăn

Nguoilaodong

Hàng ngàn người ngồi trên xe đội nắng đợi đến lượt để nhận thức ăn miễn phí Ảnh: LÊ PHONG
Trẻ em sẽ học được gì từ hình ảnh cha mẹ chen chân, giành giật nhau để có suất ăn miễn phí nếu không phải là lối suy nghĩ phải tranh giành, nhanh chân hơn kẻ khác mới có được cái tốt hơn cho mình?

Hàng ngàn người đội nắng nhận thức ăn nhanh, giành giật đồ chơi -(NLĐ)

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

***TIN NGÀY 26/3/2016 -Thứ Năm.










Chính trị – Xã hội

sập giàn giáo, Vũng Áng, Formosa
Trực tiếp: Sập giàn giáo ở Vũng Áng, 14 người chết …  -(VNN)  -Theo quan sát của PV Duy Tuấn tại hiện trường, đã có hằng trăm tấn là những khối sắt thép của công trường thi công bị đổ sập xuống. Hiện nay, các lực lượng cứu hộ đang dùng máy cẩu, máy hàn xì để cắt từng khúc thép ở khu vực bị đổ sập.
Campuchia công khai ủng hộ lập trường của Trung Quốc ở Biển Đông -(VOA)

Tiếng kêu cứu vang trong đêm ở Vũng Áng

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tieng-keu-cuu-vang-trong-dem-o-vung-ang-3162674.html


"Cảnh tượng rất đau thương, một số nạn nhân tử vong, nhiều người khác chân tay gãy hết. Một số người kẹt trên tầng cao sau đó thì rơi xuống", trung tá Nguyễn Huy Tăng tham gia cứu nạn tại hiện trường vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng, Hà Tĩnh kể.

Ngay sau khi giàn giáo thuộc Khu chế tạo giếng chìm (gần cảng Sơn Dương) trong khu công nghiệp Vũng Áng bị sập, bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác cứu hộ. Mồ hôi nhễ nhại, trung tá Nguyễn Huy Tăng (Đội cơ động Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, khi tiếp cận hiện trường, anh thấy một đống đổ nát rất lớn, xung quanh là tiếng còi, tiếng sắt thép đập vào nhau kêu inh ỏi.
“Cảnh tượng rất đau thương, một số nạn nhân tử vong, nhiều người khác bị thương nặng, chân tay gãy hết. Họ rơi từ độ khoảng 25 m xuống, có một số người mắc kẹt trên tầng cao sau đó thì rơi xuống bị sắt đè lấp. Tiếng kêu cứu vang vọng trong đêm khuya. Chúng tôi phải dùng tay kéo và khuân vác những khối sắt đang đè lên nhiều nạn nhân”, trung tá Tăng nhớ lại.

Nạn nhân 'sập giàn giáo Formosa': Đã bỏ chạy nhưng bị buộc quay lại


http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/nan-nhan-sap-gian-giao-formosa-da-bo-chay-nhung-bi-buoc-quay-lai-545154.html

(TNO) Một số công nhân, nạn nhân trong vụ sập giàn giáo ở Formosa (Hà Tĩnh) cho biết trước lúc giàn giáo sập xuống khoảng 30 phút, giàn giáo đã bị rung lắc. Công nhân hoảng sợ bỏ chạy nhưng chỉ huy công trình đã yêu cầu họ quay trở lại tiếp tục làm việc.

Nạn nhân 'sập giàn giáo Formosa': Đã bỏ chạy nhưng bị buộc quay lại - ảnh 1 
Công an lấy lời khai nạn nhân vụ sập giàn giáo
 
Sáng nay 26.3, tiếp xúc với Thanh Niên Online, một số công nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đã cung cấp thông tin trên.

Lý Quang Diệu và chính sách ngăn ngừa CS tại Singapore



Trần Trung Đạo (Danlambao)…Chính lý tưởng và tầm nhìn đã giúp Lý Quang Diệu đưa Singapore từ một quốc gia bị trị, phân hóa chính trị, CS hoành hành, xung đột chủng tộc, thiếu thốn tài nguyên thiên thiên trở thành một nước hiện đại, được nhân loại khắp năm châu kính nể. 
Lý Quang Diệu, một lần, thừa nhận đã có can thiệp vào đời sống riêng tư của người dân nhưng như ông biện luận “Vâng, nếu tôi không làm thế, chúng ta có thể không có mặt ở đây hôm nay”. Đúng thế, lịch sử Singapore hiện đại đã chứng minh một cách hùng hồn rằng Lý Quang Diệu có lẽ là lãnh đạo có lập trường quốc gia duy nhất không những tồn tại mà còn xóa bỏ được cả một hệ thống CS tại Singapore và đưa đất nước ông thăng tiến vượt lên trên phần lớn nhân loại…

Campuchia công khai ủng hộ lập trường của Trung Quốc ở Biển Đông

Thủ tướng Campuchia (phải) bênh vực lập trường của giới lãnh đạo Campuchia khi đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN trong vấn đề tranh chấp Biển Đông.VOA


Thủ tướng Campuchia (phải) bênh vực lập trường của giới lãnh đạo Campuchia khi đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN trong vấn đề tranh chấp Biển Đông.
Nhà lãnh đạo của Campuchia đã công khai ủng hộ lập trường của Trung Quốc cho rằng tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông không thể được giải quyết thông qua Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Giới trẻ nghĩ gì về hiệp định Geneve 1954 và hiệp định Paris 1973

Chân Như, phóng viên RFA

2015-03-25

Ông Tạ Quang Bửu, trưởng đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại buổi ký Hiệp định Genève 1954. -Photo courtesy of wikipedia
Your browser does not support the audio element.
Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt tròn 40 năm. Cho đến nay những ký ức và hậu quả của cuộc chiến đó vẫn chưa phai nhòa. Giới trẻ trong nước và hải ngoại có cái nhìn thế nào về câu chuyện lịch sử đau thương này và sự hòa hợp, hòa giải, đoàn kết dân tộc trong hiện tại và tương lai? Đó chính là những điều mà tạp chí diễn đàn bạn trẻ mong muốn được truyền tải đến quý vị và các bạn cho đến hết ngày 30/4/ 2015.

Nhận diện đao phủ bức tử Việt Nam

Võ thị Hảo -RFA

“Việc của người biết suy nghĩ là không đứng cùng phía với đao phủ.”-Albert Camus.

TQ tuyên bố chủ quyền ở VN

Hiện vẫn còn một nước tên là Việt Nam nhưng cái tên chưa đủ để minh chứng rằng nước chưa mất. Việt Nam bây giờ cũng như một cây cổ thụ ngàn năm tuổi đang bị lưỡi cưa máy đốn hạ, lá trên cây dù chưa rụng hết nhưng dưới gốc thì thân gỗ đã bị xẻ làm muôn mảnh đem bán để ghép thành cái tràng kỷ kê chỗ ngồi cho nhiều nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Đám người này đã sốt sắng dâng lên đám đầu lĩnh Trung Quốc bữa đại tiệc với món chính là máu thịt của đất nước Việt Nam.

Hà Tĩnh: Trực tiếp: 14 người chết, đang tìm trong đống đổ nát

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/227690/truc-tiep–14-nguoi-chet–dang-tim-trong-dong-do-nat.html
- Một vụ sập giàn giáo nghiêm trọng vừa xảy ra trong công trường Formosa (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khiến ít nhất 14 người chết, hàng chục người bị thương.
* NHẤN F5 ĐỂ LIÊN TỤC CẬP NHẬT…

Hiện trường vụ sập giàn giáo kinh hoàng, 14 người chết
Công tác cứu hộ đang được các lực lượng chức năng Hà Tĩnh tiến hành khẩn trương để đưa số công nhân mắc kẹt trong đống đổ nát đi cấp cứu. Hình ảnh nóng từ hiện trường vụ việc.
Theo một số công nhân có mặt tại hiện trường, sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 25/3, trong khuôn viên công trường Formosa (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Sập giàn giáo ở Vũng Áng, 12 người chết

BBC

Hiện các lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người mắc kẹt
Đã có ít nhất 12 người chết khi một giàn giáo lớn với hàng chục công nhân đang làm việc bất ngờ đổ sập ở Hà Tĩnh, hãng tin Reuters đưa tin.
Vụ việc xảy ra vào tối hôm qua ngày 25/3 tại công trình xây dựng đê chắn sóng tại cảng nước sâu Sơn Dương thuộc khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Báo mạng VnExpress cho biết có 14 người chết. Ngoài ra báo này còn dẫn thông tin của Bộ Y tế cho biết số người chết là 17 người.
Hơn 20 công nhân khác cũng bị thương, nhà chức trách địa phương cho biết.

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

***TIN NGÀY 25/3/2015 -Thứ Tư.




Chính trị – Xã hội


Hoa Kỳ – Việt Nam, từ kẻ thù không đội trời chung trở thành bè bạn -(GDVN) -Tờ The Diplomat hôm 24.3 đăng tải bài bài viết của tân Đại sứ Việt Nam tại Washington Phạm Quang Vinh về mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả nội dung lược dịch bài viết của Đại sứ.: -Theo lời Đại sứ Phạm Quang Vinh, những ai nghi ngờ câu châm ngôn “kẻ thù không đội trời chung có thể trở thành bè bạn” hãy nhìn vào Mỹ và Việt Nam.
Đại sứ Phạm Quang Vinh và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng. Ảnh VOV
Tại sao ông Widodo bác đường lưỡi bò ngay trước khi thăm Trung Quốc?-(GDVN)
TQ sắp hạ thủy tàu tiếp tế Type 904A mới, hoạt động trái phép ở Biển Đông-(GDVN)
Các hướng tiến quân và vùng chiến sự chính trong cuộc chiến biên giới Việt - Trung 1979 (Ảnh: Wikipedia)
Vì sao TQ cấm làm đường gần biên giới, còn VN lại mở toang cửa ngõ biên với TQ? -(Lê anh Hùng -VOA) –  Như vậy, các hướng tiến quân chính của Trung Quốc trong cuộc xâm lược Việt Nam từ 17/2 – 16/3/1979 (Móng Cái, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu) đều đã hoặc sắp có đường cao tốc nối từ biên giới Việt -Trung về Hà Nội.  Trước khi diễn ra cuộc xâm lược quân sự, các tuyến đường cao tốc này đã góp phần vô cùng quan trọng giúp Trung Quốc giành chiến thắng ngoạn mục trong cuộc xâm lược Việt Nam về kinh tế.
Các hướng tiến quân và vùng chiến sự chính trong cuộc chiến biên giới Việt – Trung 1979 (Ảnh: Wikipedia)

Năm người Việt trộm hàng hiệu ở Thái Lan bị bắt


VOA

Giới hữu trách Thái Lan cho hay cảnh sát vừa bắt giữ 5 người Việt Nam lấy trộm đồ hàng hiệu trị giá hàng trăm ngàn bath tại các cửa hàng ở quận Muang, tỉnh Chiang Mai

Lại người Nhật : -Lòng tự trọng của một kỹ sư người Nhật gây chấn động Thổ Nhĩ Kỳ

Đaikynguyen

Emel Akan, Epoch Times & Nam Hoàng VĐKN
Passport của vị kỹ sư người Nhật Ryoichi Kishi . Kỹ sư Ryoichi đã làm việc cho công trình  xây dựng cầu treo bắc qua vịnh Izmit. Passport được tìm thấy sau khi thi thể của ông được phát hiện tại nghĩa trang quận Altinova của Yalova, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23 tháng 1 năm 2015 (Ảnh chụp bởi Erhan Erdogan/Anadolu  Agency/Getty Images)
Hộ chiếu của kỹ sư người Nhật Ryoichi Kishi được tìm thấy sau khi có người phát hiện thi thể của ông tại nghĩa trang quận Altinova của Yalova, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23 tháng 1 năm 2015 (Ảnh chụp bởi Erhan Erdogan/Anadolu Agency/Getty Images)

Vì sao TQ cấm làm đường gần biên giới, còn VN lại mở toang cửa ngõ biên với TQ?


Quân đội Trung Quốc đã yêu cầu ngưng dự án được chính quyền thành phố Phòng Thành Cảng phê duyệt vào ngày thứ hai xây dựng công trình này hồi tháng Hai.
Quân đội Trung Quốc đã yêu cầu ngưng dự án được chính quyền thành phố Phòng Thành Cảng phê duyệt vào ngày thứ hai xây dựng công trình này hồi tháng Hai.

 Lê Anh Hùng – VOA

Trung Quốc: dã tâm xâm lược Việt Nam

VOA ngày 22.3 đưa tin: Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tháng trước đã ngưng một dự án làm đường của chính quyền một thành phố nằm gần biên giới với Việt Nam vì lo ngại nó có thể được sử dụng cho một “cuộc xâm lược của Việt Nam”.

Yếu tố pháp lý qua việc chặt cây tại Hà Nội

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok

2015-03-24
Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội mở cửa cho các phóng viên vào chụp ảnh, quay phim nơi tập kết những cây xanh vừa bị chặt hạ trên các tuyến phố Hà Nội
Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội mở cửa cho các phóng viên vào chụp ảnh, quay phim nơi tập kết những cây xanh vừa bị chặt hạ trên các tuyến phố Hà Nội   Photo Kienthuc.net.vn
Your browser does not support the audio element.

Vụ chặt hàng loạt cây xanh dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội ngả sang một bước rẽ mới khi đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương xác định là UBND thành phố vi phạm Luật Thủ Đô. Mặc Lâm phỏng vấn luật sư Trần Vũ Hải để biết thêm yếu tố luật pháp trong vần đề này.

Tù nhân lương tâm trại tù Xuyên Mộc tuyệt thực

Hòa Ái, RFA

2015-03-24
nguyenkha-phuonguyen-620.jpg
Sinh viên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên tại phiên xử sáng ngày 16/05/2013 ở Tòa án Nhân dân tỉnh Long An. -AFP
Your browser does not support the audio element.

Các tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha cùng Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng ở trại tù Xuyên Mộc bắt đầu đợt tuyệt thực phản đối việc người tù chung với họ là Trần Vũ Anh Bình bị còng tay đưa đi, không có tin tức gì kể từ hôm 19/3/2015.

Phản đối chế độ giam cầm hà khắc

Trung Quốc giở chiêu dìm giá gạo

http://phapluattp.vn/kinh-te/trung-quoc-gio-chieu-dim-gia-gao-538820.html

(PL)- Doanh nghiệp Việt Nam cần kiểm soát kho gạo xuất khẩu, chủ động ra điều kiện mua bán với thương lái Trung Quốc để có giá cao, lợi cho nông dân.

Ngay sau khi Chính phủ cấp quota nhập khẩu gạo trở lại, các thương nhân Trung Quốc đã tràn sang Việt Nam thu mua. Tình hình xuất khẩu gạo nước ta sang thị trường này đang nóng trở lại. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cảnh báo Trung Quốc chủ yếu mua gạo qua đường tiểu ngạch với giá cao hơn sẽ khiến nông dân lẫn doanh nghiệp (DN) Việt Nam mắc lại cái bẫy của những năm trước. Đó là các DN ào ạt bán gạo cho Trung Quốc, đến khi giá gạo thế giới tăng, các thị trường mua vào thì nước ta lại không còn gạo để xuất khẩu.
 
“Mồi câu” giá cao

Việt Nam: Đáp án cho bài toán nhân quyền

JonathanLondon

Posted on March 24, 2015
Chuyến công du Washington sắp tới của Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, sẽ diễn ra vào một thời điểm hết sức quan trọng đối với Việt Nam. Là một thời điểm mà các yếu tố địa-chính trị, khu vực, và nội-địa đang kết hợp để nâng cao tầm quan trọng của việc phát triển và bảo vệ nhân quyền ở trong nước. Việc cần kíp là làm sao thuyết phục giới lãnh đạo cho họ hiểu rằng mở rộng quyền công dân sẽ mang đến nhiều lợi ích đáng kể cho Việt Nam, trong nước cũng như trên trường quốc tế.

***TIN NGÀY 24/3/2015 -Thứ Ba.






Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một cựu tù nhân lương tâm đã bị giam cầm 6 năm và hiện vẫn trong tình trạng bị quản chế.Chính trị – Xã hội

Indonesia: chủ quyền của TQ trên biển Đông không có căn cứ pháp lý -(RFA)   —  Việt Nam sẽ mua của Pháp 108 khẩu đại bác 155mm  -(NV)

“Lòng nhiệt tình cộng với sự ngu dốt, cộng với sự độc đoán” hay là chuyện khi “dân là gốc… cây?”

Vietstudies

Nguyễn Trọng Bình
  1. Ở Việt Nam, theo quan sát của tôi thì câu nói “Đảng, Nhà nước luôn xem “dân là gốc…” là một trong những câu nói thường xuyên được lặp đi lặp trong các bài phát biểu của các vị lãnh đạo (từ trung ương đến địa phương) mỗi khi đề cập đến mối quan hệ giữa chính quyền với toàn thể người dân. Đây là quan điểm trị nước rất tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Vấn đề là, như người đời thường nói “mọi lý thuyết đều màu xám” hay nôm na hơn là, nói thì dễ ai nói mà không được nhưng vấn đề là làm như thế nào?

Lâm tặc, Đô tặc hay…Tài tặc?

GDVN

XUÂN DƯƠNG

(GDVN) – Dân gian gọi kẻ phá rừng là “Lâm tặc”, phá Thủ đô thì gọi là “Đô tặc”, nhưng cũng chưa hẳn đã đầy đủ, chuẩn xác…
Người ta thường nói màu xanh là màu hy vọng, cũng như màu tím tượng trưng cho sự thủy chung, màu đỏ là màu nhiệt huyết,…
Hủy diệt cây xanh tức là hủy diệt sự sống, cũng có nghĩa là hủy diệt hy vọng.