Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

CHÚC MỪNG NĂM MỚI QUÍ MÙI.




XUAN VỀ TẾT ĐẾN KÍNH CHÚC BÀ CON KHẮP NƠI AN KHANG THỊNH VƯỢNG

***TIN NGÀY 18/2/2015 -Thứ Tư.






Chính trị – Xã hội

Thưa cùng Bà con ,ttxcc9 sẽ nghỉ Tết đến hết Mồng 5 /tháng 1 âm lịch.
  
Ảnh vệ tinh mới nhất về đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Trường Sa  -(TN) -
 Hình trên trái : -Không ảnh chụp cảnh Trung Quốc xây cất đảo nhân tạo ở đá Gaven ngày 4.10.2014 – Nguồn: Asahi Shimbun
Hình trên phải : -Một tàu trông như là tàu container ở tại khu vực Trung Quốc đổ đất xây đảo nhân tạo tại đá Châu Viên ngày 4.10.2014 – Nguồn: Asahi Shimbun
Tàu sân bay giúp Trung Quốc chống lại Mỹ trong xung đột Biển Đông?  -(GDVN)  —   Singapore, Ấn Độ nêu lập trường về tranh chấp Biển Đông   -(VOA)

Cần bảo tồn dấu tích của cuộc chiến bảo vệ biên giới năm 1979



Thưa quí ngài ,bảo tồn ngay trên Đất nước của VN đối với những chiến sĩ VN anh dũng hy sinh bảo vệ Tổ quốc VN chống Trung cộng như thế đấy- Ai đập phá trên đất của VN, thằng nào con nào???

Danviet

“Trong tương lai gần, chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc, phải có dự án để bảo tồn, tôn tạo những dấu tích ghi lại giai đoạn lịch sử đau buồn trong quan hệ với Trung Quốc. Bên cạnh đó, Nhà nước cần phải có hình thức tôn vinh những chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống trong cuộc chiến biên giới phía Bắc” – Thiếu tướng Lê Mã Lương (ảnh)- Anh hùng LLVT, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam bày tỏ.

Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới năm 1979

Danviet

Sơ đồ cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc do Trung Quốc phát động ngày 17.2.1979. Ảnh Wiki
 
Rạng sáng ngày 17.2.1979, Trung Quốc bất ngờ đưa quân 60 vạn quân với sự yểm trợ của xe tăng, pháo binh, hỏa tiễn… đồng loạt tấn công 6 tỉnh biên giới lãnh thổ Việt Nam từ Pa Nậm Cúm (Lai Châu) đến Pò Hèn (Quảng Ninh) với chiều dài 1.200km.

Những nguyên nhân đưa Trung cộng đến sụp đổ

Đanchimviet

Chu chỉ Nam – Vũ văn Lâm
China_thumbs_down-300x250
Mặc dầu nước Tàu hiện nay, về tổng sản lượng, nếu tính theo khả năng mua bán, thì đã vượt Hoa kỳ, Hoa kỳ là 17  416 tỷ $, Trung cộng là 17  632 tỷ $. Nhưng lại rất có nhiều nhà chuyên môn, nhiều quyển sách tiên đoán về sự sụp đổ của Trung cộng. Những bài viết và sách vở này phần đông chỉ đề cập đến những nguyên nhân trung hạn và ngắn hạn. Trong khuôn khổ bài này chúng tôi, ngoài những nguyên nhân trung hạn và ngắn hạn, xin đưa ra nguyên nhân dài hạn.
I ) Nguyên nhân dài hạn: căn bản triết lý và đạo đức
Sự quan trọng của triết lý và đạo đức

Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc bị che phủ bởi bóng đen của cuộc chiến tranh biên giới bạo tàn năm 1979

Danluan

Jane Perlez
Nguyễn Công Huân chuyển ngữ
Bài đã được dịch không đầy đủ tại đây:

Hà Thị Hiền đứng trên tuyến đường sắt nối Hà Nội – Bắc Kinh. Ảnh Justin Mott cho tờ New York Times.
Lạng Sơn, Việt Nam – Bà mới 14 tuổi khi pháo binh Trung Quốc vang rền trên những quả đồi xung quanh nhà bà ở phía Bắc Việt Nam, và hàng trăm ngàn quân Trung Quốc tràn qua biên giới. Bà nhớ mình cùng cha mẹ chạy trốn qua những vườn đào, mái tóc ngang lưng tung bay trong gió. Họ đã chạy đúng vào vòng tay quân thù.

Các nhà hoạt động Sài Gòn tưởng niệm chiến tranh biên giới phía Bắc 17/2/1979

Cộng tác viên Dân Luận

Các nhà hoạt động tưởng niệm ở tượng đài Trần Hưng Đạo. Nguồn: Trần Bang

Ngày 17 tháng 2 năm 2015, tức 29 Tết Ất Mùi, khoảng 40 người dân đã tập trung ở tượng đài Đức Thánh Trần, nằm ở vòng xoay đường Hai Bà Trưng, Tôn Đức Thắng Quận 1, Sài Gòn. Họ bao gồm các nhóm: Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, nhân sĩ trí thức, nhóm No-U SG và nhiều nhà hoạt động khác. Mọi người đến đây để làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến chống quân xâm lược Trung Quốc 17/2/1979 – 17/2/2015.

Tưởng niệm cuộc chiến biên giới 1979

BBC


Nghệ sỹ vĩ cầm Tạ Trí Hải tại lễ tưởng niệm ở TP HCM
Các lễ tưởng niệm quy mô nhỏ về cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979 đã diễn ra hôm 17/2 tại Hà Nội và Sài Gòn.
Sáng thứ Ba 17/2, một buổi lễ tưởng niệm được câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng tổ chức tại khu vực tượng đài Trần Hưng Đạo (bến Bạch Đằng, Q.1, TP HCM) để đánh dấu 36 năm ngày nổ ra cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung.

Ông Tập Cận Bình không nên vinh danh kẻ tham gia Chiến tranh Biên giới

GDVN

Hồng Thủy  – 25/01/15 08:10
(GDVN) – Việc đưa tin như vậy gây bất lợi cho quan hệ giữa hai nước láng giềng, làm tổn thương tình cảm của người dân Việt Nam cũng như người dân Trung Quốc.
Ông Tập Cận Bình thị sát tập đoàn quân 14 đóng tại Vân Nam sáng 21/1 vừa qua.

Ông Tập Cận Bình vinh danh kẻ tham gia Chiến tranh Biên giới?

Nguoiduatin

Việc đưa tin như vậy gây bất lợi cho quan hệ giữa hai nước láng giềng, làm tổn thương tình cảm của người dân Việt Nam cũng như người dân Trung Quốc.
Trong ngày 23, 24/1 một số phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc như Tân Hoa Xã, Nhân Dân nhật báo, Thời báo Hoàn Cầu, Quân giải phóng, China News và một số phương tiện truyền thông Hồng Kông như đài Phượng Hoàng, South China Morning Post đều đưa tin về việc ông Tập Cận Bình đi thị sát tập đoàn quân 14 đóng tại Vân Nam.

Chiến tranh Biên giới 1979: Không thể quên lãng

Vietnamnet –

Nhắc để dân ta nhớ, biết ơn và tôn vinh những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh để bảo vệ biên cương tổ quốc, như chúng ta đã và sẽ vẫn tôn vinh bao nhiêu anh hùng liệt sĩ trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Không thể quên lãng.
  • Tưởng niệm cuộc chiến 1979: Không có gì nhạy cảm/Sòng phẳng với lịch sử không phải kích động hận thù/Trung Quốc phải thừa nhận/Thiếu quân chủ lực vẫn đánh thắng/Luận về cuộc chiến, cần sự ngay thẳng

Hoa đào biên viễn


Hôm nay kỷ niệm ngày Bình Đặng xua quân “dạy cho Việt nam (CHXHCNVN) một bài học” , hơn 20 vạn Đồng bào và Chiến sĩ VN đã anh dũng chống quân xâm lược cướp nước Trung cộng phải bỏ mình , nhưng cái Đảng nhà nước anh hùng chống Tây chống Mỹ…. không thắp cho “Đồng bào” của mình một nén nhang,chỉ có một vài tờ báo đưa tin hay bài rời rạc , các cá nhân XHDS tổ chức tưởng niệm ngày hôm kia còn bị Du Côn phá rối giữa Thủ Đô Nhà Nước CHXHCN VN “anh hùng” – Đăng lại loạt bài cũng tháng 2 – 2914 của Đào Tuấn trên MTG bị rút xuống , nhưng vẫn còn trên blog của ông và nhiều trang mạng.

 Đào Tuấn

ảnh-1 

\Bài 1: Biên giới, Hồi ức 35 năm

Tháng 2 năm nay, những cây đào Tổng Chúp, Hưng Đạo, Cao Bằng bỗng dưng đỏ loét trong cái nắng trái mùa. Trên đồn biên phòng Pha Long, Lào Cai, thật lạ, chỉ duy nhất một gốc đào đơm hoa. Còn ở pháo đài Đồng Đăng, Lạng Sơn, những cây đào khoe sắc vô duyên bên nền đá xám xịt và lau lách tùm lum của một pháo đài hoang phế đã đi vào quên lãng.

Một số phận

Phải nhớ không thể quên: Chiến tranh biên giới Việt Nam – Trung Quốc 1979


Huỳnh Tâm (Danlambao) – Tác động của chiến tranh không lâu dài, đặc biệt về Việt Nam, Bắc Kinh tuy tuyên bố rút quân, nhưng trên thực tế chỉ rút quân ra khoải 6 tỉnh thành (Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh) phần còn lại biên giới trong lãnh thổ Việt Nam, quân đội Trung Quốc vẫn còn chiếm đóng.
 
Việt Nam trở lại trong quá trình phục hồi từ mọi cơ sở, thôn làng, đường bộ, đường sắt bị hỏng nặng bởi chiến tranh. Nghiêm trọng nhất, chiến tranh vẫn tiếp tục cả thập niên 80, trong đó có trận chiến vào năm 1984 để lại cho Việt Nam một biên giới hoang tàn!…

Đặng Tiểu Bình trong chiến tranh biên giới Việt Trung 1979


Trần Trung Đạo (Danlambao) – Trong chuyến công du các quốc gia Á Châu để chuẩn bị hậu thuẫn dư luận trước khi đánh Việt Nam, Đặng Tiểu Bình tuyên bố “Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho Việt Nam bài học”. Câu “Việt Nam là côn đồ” được các đài truyền hình Trung Quốc phát đi và chính Dương Danh Dy, nguyên Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Quảng Châu, đã xem đoạn phóng sự truyền hình đó “Tôi không bao giờ có thể quên vẻ mặt lỗ mãng và lời nói “bạo đồ” đầy giọng tức tối của ông ta qua truyền hình trực tiếp và tiếng người phiên dịch sang tiếng Anh là “hooligan” – tức du côn, côn đồ.”

Tại sao Đặng Tiểu Bình nói câu “lỗ mãng” đó?

Hoàng Sa và Trường Sa nhìn từ chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979


Nayan Chanda (Far Eastern Economic Review), Trần Quốc Việt (Danlambao) lược dịch – Mặc dù Trung Quốc đã tuyên bố rút quân ra khỏi Việt Nam và Hà Nội nói sẵn sàng cho phép quân Trung Quốc rút quân êm thắm, nhưng cuộc chiến tranh biên giới Trung-Việt hoàn toàn chưa kết thúc. Quân đội Trung Quốc, tuy rút chậm chạp và nhỏ giọt về lại Trung Quốc sau chiến dịch tấn công 17 ngày, nhưng vẫn có ý định bám giữ hàng chục vị trí nhỏ nhưng chiến lược trên biên giới miền núi này-những nơi mà Bắc Kinh coi là của mình nhưng lại là những nơi Hà Nội tranh chấp.

Cái tết tù đầu tiên


 
Nguyễn Xuân Nghĩa (Danlambao) – Tôi không còn nhớ năm 2008 bước sang 2009 cái Tết cổ truyền đến vào ngày nào của Dương lịch, nhưng không khí tết thì nhớ rất rõ, bởi đó là cái tết đầu tiên tôi “hưởng” ở trong tù. Trại tạm giam B 14 bộ công an nằm trong địa phận xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội. Nói là xã, huyện nhưng vùng này đang đô thị hóa rất nhanh và đã trở thành một quận sau khi Hà Nội được mở rộng. Trại tạm giam bé nhỏ, khuôn viên lại chật nên không khí sôi động của những ngày giáp Tết ngoài xã hội lọt vào các xà lim qua âm thanh từ tiếng còi xe, tiếng người nói ngoài con đường chạy qua nhà tù và thậm chí qua các khuôn mặt và cử chỉ của những viên cai tù mà tôi tiếp xúc.

36 năm cuộc chiến biên giới phía bắc

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ

2015-02-16
000_ARP2093992.jpg
Cư dân tại các huyện biên giới phía bắc rời bỏ nhà cửa chạy giặc vì Trung Quốc tấn công từ biên giới Lạng Sơn hôm 17/2/1979. Ảnh chụp hôm 23/2/1979.  AFP photo
Your browser does not support the audio element.

Ngày 17 tháng 2 năm 1979 bùng nổ cuộc chiến tranh trên biên giới phía bắc của Việt Nam do Trung Quốc tiến hành. Vào năm ngoái, thiếu tướng Lê Duy Mật, Nguyên Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân khu 2 và Tư lệnh Mặt trận 1979-1984 (Hà Giang) thay mặt một số đảng viên có kiến nghị gửi cho các cấp lãnh đạo trung ương Đảng nêu thắc mắc vì sao cho đến nay vẫn không có tổng kết nào về cuộc chiến đó, cũng như chính sách đối với những chiến sĩ tham gia vẫn chưa được giải quyết.
Nhân dịp kỷ niệm ngày 17 tháng 2 năm nay, Gia Minh có cuộc nói chuyện ngắn với thiếu tướng Lê Duy Mật như sau.

71 TUỔI LÀM SAO CHỐNG NỔI VỚI LŨ HẬU SINH?

Tô Hải

Bà Cù Thị Hậu – Chủ tịch Hội Người cao tuổi VN- Ảnh: V.Dũng – Tuổi Trẻ 10/02/2015

Tội nghiệp chị Cù thị Hậu, cùng tuổi với anh Tổng Trọng (cùng ra đời năm 1944), cùng “vào đảng” rất sớm (năm 26 tuổi), hơn anh Trọng ở cái danh hiệu “anh hùng lao động” và số lượng huân chương toàn loại nhất hạng, khi về hưu vẫn còn được đảng tín nhiệm giao cho lãnh đạo cái Hội mà theo giáo sư Thuyết thì không phải là những ông già “nhà quê, bình thường”mà toàn là những loại một thời…hét ra…khói, chẳng biết sợ ai, chẳng lo bị vu cáo cho là “lực lượng thù địch”, nên…cứ băng băng thẳng đường đi theo nghị quyết 4, vạch tội bọn “nội xâm” lên tới 2.400 vụ, được không ít người dân hua-ra rầm rầm…

Tháng 2 giữ đất cha ông – Kỳ 2: Chặn đứng âm mưu xâm lấn

Thanhnien

(TNO) Sáng sớm 17.2.1979, những quả pháo từ bên kia Trung Quốc nã vào đất Việt Nam có thể khiến nhiều người sửng sốt, nhưng với các chiến sĩ Công an Vũ trang Hà Tuyên (nay là Bộ đội Biên phòng Hà Giang) thì điều này không có gì bất ngờ. Bởi từ trước đó, họ đã đối mặt với vô số âm mưu xâm lấn từ phía Trung Quốc.
Tháng 2 giữ đất cha ông - Kỳ 2: Chặn đứng âm mưu xâm lấn - ảnh 1
Khu vực gần mốc 3 (cũ), nơi Tổ công tác của Đồn Công an nhân dân Vũ trang Nghĩa Thuận bị lực lượng Vũ trang Trung Quốc bắt cóc trái phép, tháng 5.1977
10 ngày tuyệt thực

Tháng 2 giữ đất cha ông – Kỳ 1: Đánh giập đầu điệp báo

Thanhnien

(TNO) Đi dọc biên giới phía Bắc thắp hương trong các nghĩa trang và bia tưởng niệm liệt sĩ, thi thoảng chúng tôi tìm thấy những người lính hy sinh trước ngày 17.2.1979, roi rói nụ cười bất tử trên vành sao đỏ đỉnh bia.
Họ có thể là bộ đội, công an, dân quân, tự vệ… nhưng đều ngã xuống vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những cuộc tranh đấu – giằng co giữ từng góc rừng, đoạn suối, cột mốc, vạt nương luôn âm thầm dai dẳng, không phải ai cũng biết và hình dung nổi. Bao giờ cũng vậy, chủ quyền quốc gia là tối thượng, bất khả xâm phạm. 36 năm qua cùng ngàn năm nữa, điều này vẫn vẹn nguyên giá trị.
...“Trong bất kể tình hình diễn biến theo khả năng, tình huống nào, toàn lực lượng phải kiên định vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, dựa vào nhân dân, hiệp đồng với các lực lượng, nêu cao quyết tâm tuyệt đối bảo vệ an toàn các lãnh tụ, các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước, bảo vệ chặt chẽ biên giới, vùng biển, tích cực bắt, diệt các toán tình báo, gián điệp, các toán vũ trang phản động từ bên ngoài xâm nhập, trấn áp kịp thời các bọn phản động bên trong, ngăn chặn các hoạt động gây phỉ, gây bạo loạn phản cách mạng; kiên quyết chiến đấu trên khu vực biên phòng, dũng cảm, mưu trí tiêu diệt, tiêu hao các lực lượng phản động từ bên ngoài tấn công vùng biên giới và vùng biển, góp phần tích cực cùng các lực lượng đập tan âm mưu đen tối của bọn phản động nước ngoài và của đế quốc Mỹ đối với nước ta, nhằm bảo vệ tài sản của nhân dân, bảo vệ biên giới, vùng biển, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng của nhân dân ta”... (Chỉ thị số 35, ngày 5.7.1978 của Bộ Tư lệnh Công an nhân dân Vũ trang)
Cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng), nơi ghi dấu chiến công của lực lượng trinh sát, bóc dỡ mạng lưới gián điệp Trung Quốc năm 1974

Kỳ 1: Đánh giập đầu điệp báo


Ông Hà Vũ: Bài học ‘đồng minh’ từ năm 1979

***TIN NGÀY 16/2/2015 -Thứ Hai.

Chính trị – Xã hội


Hoàng Sa, Trường Sa rực rỡ trong bản đồ Việt Nam bằng hoa -(GDVN)   === >>>
Trung Quốc không hài lòng cục diện Biển Đông, tích lũy khả năng thay đổi -(GDVN)  —  Mỹ đang thành lập “mạng lưới phòng ngự liên bang” ở châu Á -(GDVN)   —   Đường bay dân sự ra Trường Sa:Chưa có thông tin cụ thể!    -(ĐV)
Ông Hà Vũ: Bài học ‘đồng minh’ từ năm 1979 -(BBC) -

Tháng 2 giữ đất cha ông – Kỳ 2: Chặn đứng âm mưu xâm lấn  -(TN) –

Đinh Tấn Lực – “Người Ta” Là Ai, Ở Đâu, Tên Gì, Mấy Đứa?


Đinh Tấn Lực

 
Cuối năm, có kẻ phát hiện ra nồi bánh chưng ngon nhất VN được chụm bằng củi chẻ từ kèo/cột/rui/mè… của hội trường Ba Đình. Chưa biết đúng sai. Chỉ có thể nói leo: Và trong lúc trông bánh, những câu chuyện rôm rả nhất, hẳn phải là chuyện “người ta”?
Hãy bắt đầu bằng hai câu danh ngôn của cố chủ tịch và đương kim phó chủ tịch nước, nói về “người ta”:

30 câu nói về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa tư bản

THĐP

1. “Khi bạn thấy một người mập đứng kế một người ốm, không có nghĩa là người mập lấy bớt phần ăn của người ốm. Nhưng đây lại là cách suy nghĩ của chủ nghĩa xã hội.” – Khuyết danh
2. “Chủ nghĩa tư bản không chia đều sự thịnh vượng, nhưng chủ nghĩa xã hội lại chia đều sự nghèo khổ.” – Winston Churchill

Những cảnh báo đáng ngại từ con số nhập siêu Trung Quốc

Đatviet

(Thị trường) – Trong tháng 1/2015, hàng nhập khẩu từ Trung Quốc tăng rất mạnh (47,1% so với cùng kỳ năm 2014, với 4,2 tỉ USD).
Con số này trái với mong muốn thoát dần sự lệ thuộc vào nhập siêu từ Trung Quốc, các doanh nghiệp Việt Nam.
Theo Tổng cục Thống kê, ngay trong tháng 1/2015, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục nhập siêu khoảng 500 triệu USD.

Biên giới phía Bắc 1979: 30 ngày không thể nào quên (1)


  
  

http://www.quansuvn.info/images/upload/lichsucuavn/trungcongcuonghiepphunuvn1979_4.jpghttp://www.quansuvn.info/images/upload/lichsucuavn/trungcongcuonghiepphunuvn1979_3.jpg
Hình trên trái : Nữ tù binh Việt Nam, sau khi bị lính Trung Quốc hãm hiếp tập thể, và ức bách cho đến chết, áo ngược bị xé rách toang từng mảnh, cho thấy cự tuyệt thất vọng, thi thể vứt bỏ tại bìa rừng núi 227, cách bệnh xá Tập đoàn 25, 2 km. Ảnh: NF3.86
Hình trên phải : Thi thể của nữ tù binh Việt Nam bị lính Trung Quốc hãm hiếp tập thể, sau đó cắt lấy bộ ngực, bộ ngũ tạng, đôi bắp đùi chân tay để ăn thịt. Thi thể tại hiện trường đang nằm trên băng ca cứu thương của bệnh xá Tập đoàn 25. Ảnh: NF3.86.
*** Những hình ảnh tội ác của Trung cộng với Người VN trong cuộc chiến tranh xâm lược của Trung cộng 1979 Phamtayson chép trên net

Infonet

16/02/15 06:10
Cuối năm 1978, để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược mà phía Trung Quốc gọi là “phản kích tự vệ chống Việt Nam”, giới cầm quyền Bắc Kinh đã tập trung một bộ phận lớn quân đội ở khu vực biên giới.
Lời Tòa soạn:

Một Hệ Thống Căn Cứ Hải Quân Mới Tại Quần Đảo Trường Sa & Đảng Cộng Sản Việt Nam

Vietbao.com

15/02/2015
TUYÊN BỐ
Của
UỶ BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ VIỆT NAM
Về

MỘT HỆ THỐNG
CĂN CỨ HẢI QUÂN MỚI
TẠI QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA &
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Bản dịch  từ Anh Ngữ của Trung Tâm Nghiên Cứu Việt Nam

Trong các thập niên qua, Trung Cộng đã dần dần khẳng định chủ quyền của chúng trên Biển Đông (Eastern Sea) của Việt Nam.  Trong năm 1988, Trung Cộng đã phái các lực lượng hải quân của chúng đến xâm chiếm sáu rạng san hô tại Quần Đảo Trường Sa.  Sau đó, Trung Cộng đã xây dựng các cấu trúc kiên cố trên đó để xác định chủ quyền của chúng.  Trong Tháng Sáu 2007, Trung Cộng đã vẽ một bản đồ chữ U bao trùm 80% diện tích Biển Đông, tuyên bố rằng vùng đó thuộc chủ quyền của chúng. Trong Tháng Mười Một 2007, Trung Cộng đà thiết lập Huyện Hoàng Sa tại Đảo Phú Lâm (Woody) thuộc Quần Đảo Hoàng Sa (Paracels) để quản trị các Quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Tâm tư trước thềm năm mới Ất Mùi

Tự do ngôn luận 15-2-2015

Không khí ngày Tết dân tộc đang bao trùm lên người Việt chúng ta tất cả, dù chúng ta đang ở phương trời nào, trên dải đất hình chữ S hay khắp các châu lục. Không khí ấy khiến lòng chúng ta, nhất là các đồng bào xa xứ, nhớ tới không gian của Quê mẹ, nơi mà những ai từng sống nhưng chưa vong bản đều thương nhớ, những ai đang sống với tâm hồn dân tộc đều thương mến và những ai sinh nơi đất khách quê người song còn nhớ nguồn cội đều thương mong. Chúng ta thương nhớ, thương mến, thương mong vì dòng máu Việt luôn chảy trong huyết quản chúng ta, văn hóa Việt luôn in đậm lên cuộc sống chúng ta, ngôn ngữ Việt luôn nhắc nhở cho tâm trí chúng ta và tin tức về đất Việt luôn âm hưởng trên cõi lòng chúng ta. Những tâm tình ấy lại càng dào dạt hơn khi chúng ta đang hướng về kỷ niệm 40 năm mà Cộng sản Hà Nội, theo chiến lược Cộng sản quốc tế và ý đồ Cộng sản Bắc Kinh, xâm chiếm Việt Nam Cộng Hòa, xích hóa toàn thể đất nước, gây mối quốc hận kể từ ngày 30-04-1975, khiến mùa Xuân và cái Tết trên quê mẹ từ đó mất hẳn ý nghĩa.

Khi quê hương không có chỗ cho người trẻ

Tuoitre

TTO – Bài viết đầy trăn trở của một Sinh viên năm thứ ba trong những ngày về quê hương ăn tết. Quá nhiều câu hỏi từ những người trẻ. Những câu hỏi không phải để chờ câu trả lời mà chính là thể hiện thái độ và trách nhiệm với cuộc sống.


Sinh viên giới thiệu sản phẩm cho doanh nghiệp tại hội chợ thương mại Xuân Ất Mùi (tổ chức ở nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM) với mức lương 150.000 đồng/ca (8 tiếng) - Ảnh: Phước Tuần
Sinh viên giới thiệu sản phẩm cho doanh nghiệp tại hội chợ thương mại Xuân Ất Mùi (tổ chức ở nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM) với mức lương 150.000 đồng/ca (8 tiếng) – Ảnh: Phước Tuần  

Bạn dẫn tôi đi gặp người yêu, anh là bạn cũ của chị tôi. Chị tôi học và làm việc luôn ở Sài Gòn, lương 1 tháng 15 triệu đồng.
Phú thì về quê làm công chức – nhân viên trong một phòng tài chính của ủy ban, lương nhà nước ít quá không dám kể.

***TIN NGÀY 15/2/2015 -Chủ Nhật.

Chính trị – Xã hội

Chúng tôi không bao giờ quên sự hy sinh của các anh đã nằm xuống để bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979  -(Bạch hồng Quyền FB) – Hình trên : Các nhà hoạt động kỷ niệm 17/2/1979 vào sáng 15/2/2015 tại tượng đài Bắc sơn.
Tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến chống Tàu 17/2/ 1979  -(Đình ẩm Nguyễn FB) -Gác lại mọi lo toan ngày cận tết, lúc 9 h 15/2/2015 (tức 27 tết) đông đảo anh chị em, bà con cô bác ở Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình…đã có mặt tại đài tưởng niệm Bắc Sơn để thắp hương tưởng nhớ những người con hy sinh vì tổ quốc trong trận chiến chống TQ xâm lược cách nay 36 năm.
Ảnh: Bác Ân( Áo vét vàng) đang đấu tranh quyết liệt với tên côn đồ hung hãn nhất(áo vét ca rô)  === >>>
Philippines: “Đường lưỡi bò” không còn giá trị khi Bắc Kinh tham gia UNCLOS  -(RFI)   —   Báo Philippines muốn có “NATO Đông Nam Á” đối trọng với Trung Quốc  -(GDVN)

Khủng bố

Nguyễn thị Từ Huy – RFA

Hannah Arendt, trong bài báo “On the Nature of Totalitarianism: An Essay in Understanding” (độc giả có thể dễ dàng tìm văn bản này trên google), đã xác định và phân tích một cách rõ ràng, cụ thể rằng : khủng bố chính là bản chất của chủ nghĩa toàn trị.
Bà viết : « Nếu luật pháp là bản chất của chính thể lập hiến hay chính thể cộng hòa, thì khủng bố là bản chất của chính thể toàn trị. »

Philippines: “Đường lưỡi bò” không còn giá trị khi Bắc Kinh tham gia UNCLOS

media
Thẩm phán Tòa án tối cao Antonio Carpio giới thiệu với Ngoại trưởng Albert Del Rosario, hai Bộ trưởng Tư pháp và Quốc phòng Philippines các bản đồ cổ, hầu bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc – DR
 
Báo chí Đông Nam Á, hôm nay 15/02/2014, chú ý đến tuyên bố về Biển Đông của một luật gia hàng đầu của Philippines, tại một hội nghị do Đại sứ quán Philippines phối hợp tổ chức tại Malaysia. Theo đó, chính quyền Trung Quốc đã từ bỏ cái gọi là « quyền lịch sử » trên Biển Đông, một khi đã tham gia Công ước quốc tế về luật biển (UNCLOS).

TQKKD : Vì sao Hồng Kông chưa bao giờ có dân chủ thực sự


Quan chức Trung Quốc dính líu đến 700.000 vụ ngoại tình trong năm 2014

Đaikynguyen

Gu Qinger, Epoch Times
Bức tường mặt phía tây bao quanh khu phức hợp Trung Nam Hải, nơi tọa lạc của Đảng Cộng sản và Chính phủ Trung Quốc. Tuần báo Phương Nam vào tháng 3 năm 2014 đã trích dẫn một bản báo cáo năm 2008 mô tả "một số khu phức hợp của chính phủ giống như những công xã của các góa phụ vì hầu như các ông chồng không có ở nhà”. (ảnh: wikimedia commons)
Bức tường mặt phía tây bao quanh khu phức hợp Trung Nam Hải, nơi tọa lạc của Đảng Cộng sản và Chính phủ Trung Quốc. Tuần báo Phương Nam vào tháng 3 năm 2014 đã trích dẫn một bản báo cáo năm 2008 mô tả “một số khu phức hợp của chính phủ giống như những công xã của các góa phụ vì hầu như các ông chồng không có ở nhà”. (ảnh: wikimedia commons)

Tạp chí Tranh Minh của Hồng Kông đưa tin trong số tháng 2 rằng các quan chức chính phủ và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dính líu đến 700.000 vụ ngoại tình trong năm 2014, theo thống kê nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Thẩm phán Hồng Kông bình luận “nhục quốc thể” cho một thói quen mua sắm của người Trung Quốc

Đaikynguyen

Larry Ong, Epoch Times
Ga xe lửa Bắc Sheung Shui tại Hồng Kông tràn ngập người xách theo các thùng sữa trước khi quy định hạn chế đem sữa từ Hồng Kông vào Đại lục (Getty image)
Ga xe lửa Bắc Sheung Shui tại Hồng Kông tràn ngập người xách theo các thùng sữa trước khi quy định hạn chế đem sữa từ Hồng Kông vào Đại lục (Getty image)
Dạo gần đây người Hồng Kông và Trung Quốc đại lục không ở trong sự giao thiệp tốt nhất , nhưng hầu như tất cả mọi người đều đồng ý với những gì một thẩm phán Hồng Kông đã nói trong một phiên tòa gần đây.
Vào ngày 06 Tháng Hai, thẩm phán Ng Wai-fong buộc tội 23 cư dân Hồng Kông và Trung Quốc đã cố gắng buôn lậu với số lượng lớn sữa bột qua hải quan Hồng Kông vào đại lục.

Khi ai đó chửi tôi phản động, tôi như nhìn thấy chính mình của 7 năm về trước

THĐP

Khi đọc những dòng comment của những cô bé cậu bé chửi mình là “phản động”, tôi như nhìn thấy chính mình của 7 năm về trước. Tôi không còn lòng dạ nào để trả lời bọn nó, những đứa em chưa mở mắt nhìn đời.
Tôi chợt nhớ về gia đình mình dạo ấy – bảo bọc tôi như trứng nước trong nhà, xa chính trị và xa rời xã hội. Thứ tôi biết là Cách Mạng vinh quang, là ơn Bác, ơn Đảng đã dày công dìu dắt. Tôi chửi tất đứa nào chống Đảng, chống Cách Mạng và hỗn hào với Bác.

Tôi cho rằng xã hội này tuy không thối nát nhưng cũng tồi tàn lắm rồi

THĐP

Xin chào các Admin và các thành viên của Triết Học Đường Phố. Tôi đang là 1 sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội. Thời gian vừa qua tôi rất tích cực theo dõi các bài đăng của Triết Học Đường Phố cũng như các ý kiến của các thành viên, nhưng nhìn chung thì chưa thấy ai có cùng tư tưởng với mình cả nên tôi muốn đăng lên đây để chia sẻ suy nghĩ của mình với mọi người mong sẽ có người đồng chính kiến.