Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

***TIN NGÀY 18/4/2015 -Thứ Bảy.




Chính trị – Xã hội

Đại sứ Trung Quốc ở Mỹ thừa nhận xây căn cứ quân sự tại quần đảo Trường sa  -(GDVN)   —Mỹ, Philippines tập trận lớn trên biển Đông  -(NLĐ)   —  Tranh chấp Biển Đông: Giấy không bọc được lửa  -(DT)   —   Tình hình biển Đông làm cả khu vực lo ngại  -(TN)
Mỹ, Philippines tăng cường đối tác quân sự   -(RFI) –Kể từ ngày 20/04/2015, hàng ngàn binh lính Mỹ và Philippines sẽ tham gia các cuộc tập trận chung kéo dài 10 ngày, thể hiện một liên minh quân sự chặt chẽ hơn giữa hai nước, trong bối cảnh Trung Quốc đe dọa ngày càng nhiều các nước trong khu vực.
TQ phản bác chỉ trích của G7 về Biển Đông  -(BBC) —   Ẩn số sau tuyên bố chung của G7 và châu Âu chuẩn bị can thiệp Biển Đông-(GDVN)

Lại giở giọng trịch thượng

Nguyễn văn Tuấn FB

Đó là nhận tôi muốn dành cho bài báo “Sino-Vietnamese conflicts can be contained till solution found” (Xung đột Tàu – Việt có thể kiềm chế cho đến khi tìm ra giải pháp) đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo của đảng cộng sản Tàu (1). Điều đáng nói là bài báo được công bố sau khi đoàn của ông Nguyễn bí thư về nước. Vẫn giọng điệu trịch thượng đối với Việt Nam.

Saibal Dasgupta – Kế hoạch ‘Con đường Tơ lụa’ của Trung Quốc gặp nhiều chướng ngại

Diễn đàn Thế kỷ


Một công trường xây dựng trong chương trình đầu tư của Trung Quốc ở Colombo, 20/2/15

Trung Quốc đang tìm cách nối kết hơn 20 nước dọc theo Con đường Tơ lụa thời xưa dựa trên một kế hoạch qui mô lớn được đặt tên “Một Vành Đai, Một Tuyến Đường.” Tuy nhiên thông tín viên VOA Saibal Dasgupta tường thuật rằng chương trình hơn 140 tỉ đô la này đang đối mặt với những thách thức tại nhiều nơi vì các vấn đề chiến tranh, tranh chấp lãnh thổ và rối loạn trong nước.

Nhiều tượng Lênin bị lật đổ ở miền đông Ukraina

media Tượng Lénine trong trung tâm Donetsk ngày 6/7/ 2014.REUTERS/Maxim Zmeyev
 
Nhiều tượng Lênin tiếp tục bị người dân giật sập ở miền đông Ukraina, nơi đa số người dân nói tiếng Nga. Đất nước thuộc khối Liên Xô cũ hiện xung đột với Nga, đang tìm cách tống khứ đi quá khứ cộng sản.

TQ xây đường băng trên Bãi Xubi?

BBC


Đường băng của Trung Quốc trên Bãi Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa 

Trung Quốc có thể đang xây dựng một đường băng trên Bãi Xubi, thuộc quần đảo Trường Sa, theo các hình ảnh vệ tinh do tạp chí quốc phòng IHS Jane’s công bố.

‘TQ có thể kiểm soát thực tế Biển Đông’

BBC


Việc nới đảo có thể tạo điều kiện để Trung Quốc triển khai các khí tài quân sự, Đô đốc Samuel Locklear cho biết 

Một tướng cao cấp của Hoa Kỳ nói hoạt động xây đảo giúp Trung Quốc nắm quyền kiểm soát thực tế đối với các vùng biển mà nước này tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông.

TQ ra tập sách về cố TBT Hồ Diệu Bang

BBC

Trường Đảng Trung ương ở Trung Quốc sẽ cho xuất bản những bài viết và bình luận của cố Tổng bí thư Hồ Diệu Bang nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, trong dấu hiệu nhìn nhận lại giai đoạn trước vụ Thiên An Môn.

Một bức hình hồi năm 1984 của cố TBT Hồ Diệu Bang (1915-1989)

Cuối tuần: -Nóng rực với người đẹp Nam Phi mê chơi golf

Nguoilaodong

(NLĐO) – Genevieve Morton là người mẫu hàng đầu của Nam Phi hiện nay. Dù bận rộn với lịch diễn dày đặc nhưng cô vẫn không quên dành thời gian cho môn golf mà mình yêu thích.

Nóng rực với người đẹp Nam Phi mê chơi golf   Thân hình vô cùng nóng bỏng của Genevieve

Sở hữu một làn da trắng mịn và một thân hình nóng bỏng nên chẳng có gì ngạc nhiên khi Genevieve là một trong những siêu mẫu hàng đầu tại Nam Phi hiện nay. Với vẻ đẹp gợi cảm cùng số đo 3 vòng hoàn hảo 90-68-88, Genevieve Morton trở thành người mẫu đắt giá của tạp chí áo tắm danh tiếng Sports Illustrated.

BỐN MƯƠI NĂM SAU CUỘC CHIẾN VIỆT NAM BÀI HỌC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC

 Boxitvn

Trần Thạnh, PhD
Thấm thoát đã 40 năm kể từ ngày cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc. Khoảng thời gian dài đó dường như không đủ để hàn gắn lòng người ly tán. Tệ hại hơn, khoảng thời gian đủ dài cho bất cứ một đất nước bình thường nào cũng có thể vươn lên, lại phải chứng kiến một nước Việt Nam vẫn chìm đắm trong lạc hậu.
Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (The World Bank)[1] thu nhập bình quân đầu người (GDP per capita) của Việt Nam vào năm 2013 là 1910 Mỹ kim, xếp Việt Nam vào hạng thứ 123 trong số 169 nước trên thế giới có số liệu thu thập. Trong khi đó thu nhập trung bình của các quốc gia được liệt vào hạng trung bình thấp (lower middle income) của thế giới là 2043 Mỹ kim, và thu nhập trung bình của tất cả các quốc gia trên thế giới là 10610 Mỹ kim .

TẠI SAO ĐẤT NƯỚC TA NHƯ THẾ NÀY?

Basam

Phạm Văn Chính
18-04-2015

Đất nước giàu có tại thiên nhiên
Ban tặng “tiền rừng bạc biển”
Người dân cần cù lao động
Có cả một vựa lúa đồng bằng Sông Cửu Long
Và châu thổ Sông Hồng
Xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới

Những đứa trẻ của ngày 30/4/1975

Đào Hiếu

NHUNG DUA TRE 30-4-75
Ngày 30/4/1975 tôi có 3 đứa con: năm tuổi, bốn tuổi và một tuổi. Bây giờ chúng đã là những viên chức, có chỗ đứng tốt trong xã hội. Chúng có học vấn, có cuộc sống ổn định. Chúng sống bình lặng, khiêm nhường và lương thiện như mọi công dân Việt Nam khác. Nhưng không phải ai cũng sống bình thường như vậy.
Bởi vì cũng có những đứa trẻ của ngày 30/4/75 đang sống khá đặc biệt. Đó là những người hiện nay thuộc lứa tuổi từ 50 trở xuống (tức là ở thời điểm 30/4/75 các vị ấy chỉ vừa mới cất tiếng khóc chào đời cho đến 12 tuổi), chẳng những không hề tham gia cách mạng mà thậm chí không biết cách mạng là gì, chiến tranh là gì, nhưng hiện nay họ là những ông bà quan lớn cách mạng, giàu có và đầy quyền lực.

Về những thông tin từ Dòng Chúa Cứu thế

JB Nguyễn hữu Vinh -RFA

Vài hôm nay, có nhiều người nhắn tin, hỏi về việc có những thay đổi gì đó ở Dòng Chúa Cứu thế (DCCT), nhân việc hủy bỏ cuộc gặp gỡ tri ân Thương phế binh VNCH. Thậm chí có người còn cho rằng có bàn tay cộng sản hoặc nọ kia thò vào nhà dòng… Thế rồi nhiều người mạnh mồm lên án gắt gao, rằng là điều luật nọ, trách nhiệm kia phải làm mà tại sao không.

Trách nhiệm không của riêng ai

Hòa Giải Hòa Hợp, Còn Sự Thật Ở Đâu?

Hải Lý FB

Thỉnh thoảng chúng ta lại được nghe cụm từ “hòa hợp hòa giải” (nhưng thật sự phải là “hòa giải hòa hợp”) trong những lời kêu gọi người Việt hải ngoại hãy quên đi hận thù với người Cộng Sản Việt Nam (CSVN) để cùng chung tay xây dựng đất nước. Năm này qua năm khác, chính quyền CSVN vẫn ra rả kêu gọi “hòa hợp hòa giải” như thế. Họ không ngán, nhưng tôi lại phát bệnh với tính xảo trá và hoang tưởng của lời kêu gọi như vậy.

Tại sao “hòa hợp hòa giải” là xảo trá và hoang tưởng?

Thăm nhà cũ Tổng Thống Thiệu

So với đám “vì nhân dân hy sinh” thì TT Nguyễn văn Thiệu do “bán nước” không được tiền nên ăn ở nhà cữa nó “tồi tàn ” quá – Mới nhớ lại hồi được cách mạng “giáo dục” : ” các anh ngồi nhà mát ăn bát vàng, bán nước cho ĐQ Mỹ, bóc lột bắn giết nhân dân , cho nên đến nỗi cái chỗ ỉa (cầu tiêu) của bọn tướng tá, quan chức cao cấp cũng xịt dầu thơm… cho nên mới gây tội ác với nhân dân” – Mấy chai Eaux de cologne có mấy lăm đồng , thợ hớt tóc ở quê còn xài.

Khôi Nguyên/Người Việt

Hiện nay ở tỉnh Ninh Thuận còn ít nhất hai địa điểm từng lưu dấu của cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu là căn nhà nơi song thân của ông từng ở và căn nhà mát, nơi ông ở mỗi lần về thăm quê nhà.

Căn nhà thứ nhất ở thôn Tri Thủy, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải. Căn nhà thứ hai nằm sát bờ biển Ninh Chữ, trong khuôn viên khu du lịch Sài Gòn-Ninh Chữ, cách căn nhà thứ nhất chừng 2 cây số.

Mặt trước căn nhà có kiểu kiến trúc khác với các căn nhà của người dân trong xóm. (Hình: Khôi Nguyên/Người Việt)


Minh oan cho ông Nguyễn Văn Thiệu

Nguyễn văn Tuấn

https://anhbasam.files.wordpress.com/2015/04/h19.png?w=671&h=404
Thế là cuối cùng thì ông Nguyễn Văn Thiệu cũng đã được giải oan. Số vàng (16 tấn) ông để lại Việt Nam, nhưng chính quyền mới thì đem bán số vàng đó. Vậy mà bao nhiêu năm qua, người ta tuyên truyền rằng ông cựu tổng thống VNCH đem 16 tấn vàng ra nước ngoài! Sự việc nói lên một lần nữa rằng những tuyên truyền dối trá rồi cũng sẽ có ngày được chứng minh là dối trá.

Bà Mai thị Dung được trả tự do trước án tù.

PGHH

An Giang, ngày 17 tháng 4 năm 2015
Thông cáo báo chí
Vào ngày 17 tháng 4 năm 2015, tù nhân chính trị Mai Thị Dung đã được trả tự do vô điều kiện, gần 16 tháng trước khi mãn án tù. Bà Mai Thị Dung, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH), đã bị kết án 11 năm tù với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng”. Công an đã đưa bà Mai Thị Dung từ trại giam Thanh Xuân (Hà Nội)  về đến gia đình tại tỉnh An Giang vào lúc 18:30 ngày 17 tháng 4 năm 2015. Tình trạng sức khỏe bà Mai Thị Dung hiện rất yếu.

Bà Mai Thị Dung được dìu vào nhà vì sức khỏe rất yếu