Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Thư Ủng Hộ Luật Sư Võ An Đôn

Nguyễn ngọc Như Quỳnh FB



Về việc Liên ngành Tư pháp thành phố Tuy Hoà có kiến nghị đòi tước chứng chỉ Luật sư Võ An Đôn – luật sư bào chữa cho nạn nhân Ngô Thanh Kiều, người bị Công an Thành phố Tuy Hoà dùng nhục hình cho đến chết khi đang giam giữ.
Tôi suy nghĩ nhiều ngày qua, và tôi biết rõ rằng, luật sư là một nghề nguy hiểm. Họ – những luật sư phải đấu tranh với nhiều thế lực để bảo vệ lẽ phải.

Tôi và những người bạn quyết định sẽ không để những người can đảm như Luật sư Võ An Đôn cô đơn.

Hầu chuyện với Anh Trương Tấn Sang

 Boxitvn

Nguyễn Khắc Mai
Tôi hân hạnh được hầu chuyện với Anh, chung quanh đề tài “Niềm Cay Đắng”. Khi tiếp xúc cử tri tại TP HCM, Anh nói “Chúng tôi sẵn sàng nghe những ý kiến cay đắng”. Anh có nhớ chính Hồ Chí Minh đã nói rất sâu sắc vấn đề này trong Nhật ký trong tù: “Trên đời ngàn vạn điều cay đắng / Cay đắng chi bằng mất tự do”. Hồ Chí Minh còn có một câu khác cũng rất hay, nếu độc lập, thống nhất rồi mà dân không hưởng được hạnh phúc tự do, thì cũng chẳng nghĩa lý gì. Câu này chính là học được từ ý của hai cụ Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh, khi hai cụ bàn với nhau, tranh được độc lập rồi mà không có dân quyền thì cũng vô nghĩa.

Viết lại chuyện cũ về sự thỉnh cầu và góp ý

 Boxitvn

Nguyễn Đình Cống
Gần đây trên mạng xã hội nổi lên chuyện nhiều người thỉnh cầu các lãnh đạo cao cấp trả tự do cho blogger Bọ Lập, xét lại án tử hình Hồ Duy Hải, góp ý kiến chuẩn bị Đại hội 12 ĐCSVN và nhiều chuyện khác tương tự. Chưa biết được sự phản hồi như thế nào. Nhân đây, để góp vui, tôi xin viết lại một vài chuyện cũ về các việc thuộc loại trên.

Nếu không đấu tranh ,Dân chủ VN sẽ bế tắc.*

Trương nhân Tuấn FB

Cho dầu có Khổng Minh, cùng với Từ Thứ, Châu Du… tái thế, hợp tác với những « mưu sĩ » thông kim bác cổ kim thời, tất cả hợp sức hiến kế… tôi e rằng phe dân chủ VN sẽ không bao giờ tìm ra được « đáp số » cho chính mình. « Kế sách » nào rồi cũng bị « bác ». 40 năm trước ra sao, 40 năm sau vẫn vậy. Họ luôn lẫn lộn giữa mục tiêu và phương tiện ; lẫn lộn giữa lòng yêu nước với lòng hận thù ; giữa cái lợi ích ngắn hạn và lợi ích trường kỳ ; giữa lợi ích chung và lợi ích của cá nhân bè phái… Họ sẵn sàng cãi nhau đến chết về các việc này.

Khủng bố ở Sydney

GS Nguyễn văn Tuấn

Que diêm FB
Mới vào ngày đầu của tuần lễ giáp Noel mà đã xảy ra khủng bố! Vụ việc xảy ra chỉ cách bệnh viện tôi vài con đường, độ 10 phút đi bộ. Vào lúc 9:40 sáng hôm nay, một anh chàng trung niên vào quán cà phê / chocolate Lindt ở khu Martin Place (tức ngay trung tâm thành phố Sydney), và dùng súng trường bắt giữ nhân viên và khách hàng quán cà phê làm con tin. Chính quyền bang New South Wales (NSW) lập tức huy động hàng ngàn cảnh sát Sydney và cảnh sát liên bang Úc đến hiện trường, họ phong toả toàn bộ khu trung tâm thành phố. Cho đến nay, mới có 5 con tin thoát được ra ngoài, số còn lại có lẽ sẽ bị bắt cóc ở đó qua đêm. Tình hình hết sức căng thẳng, đến độ thủ hiến bang NSW và Thủ tướng Úc phải lên đài truyền hình báo cáo trước công chúng. Nghe nói Tổng thống Obama cũng quan tâm và muốn nghe báo cáo của đại sứ Mĩ tại Úc vì tình hình ở Sydney.

Chỗ Của Một Nhà Văn Không Phải Ở Trong Tù

Huy Đức

Truong Huy San  FB
Cho đến 16:00 chiều nay, 15-12-2014, khi chị Hồ Thị Hồng yêu cầu, cơ quan An ninh Điều tra vẫn không trình ra được phê chuẩn của Viện kiểm sát về việc tiếp tục giam giữ chồng chị. Theo đúng Luật, nhà văn Nguyễn Quang Lập phải được ra khỏi trại giam từ lúc 9:00 sáng nay, tính từ thời điểm anh bị mất tự do ngay khi đang ở trong nhà mình (anh bị đưa vào tù từ lúc 14:00 ngày 6-12-2014).

Tường thuật buổi họp Xã Hội Dân Sự tháng 12 kỉ niệm ngày Quốc Tế Nhân Quyền

phóng viên PVTD

Sáng nay, thứ Hai ngày 15/12/2014 vào lúc 8:00 đã diễn ra cuộc họp nhóm Xã Hội Dân Sự (XHDS) định kỳ tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.
image001_3.jpg 
Buổi họp diễn ra từ 8h sáng đến 2h chiều với sự tham gia của hơn 40 người đại diện cho gần 20 nhóm XHDS tại Việt Nam gồm:

Tư pháp Trung Quốc thừa nhận sai lầm, hành quyết người vô tội

media
Ảnh minh họa : Một tử tù trong một phiên xét xử trước công chúng tại Thượng Hải, ngày 26 /06/ 2006.REUTERS

Trường hợp rất hiếm thấy tại Trung Quốc : Tư pháp thành phố Hồi Hột (Hohhot), thủ phủ vùng Nội Mông, hôm nay, 15/12/2014, ra thông báo thừa nhận sai lầm khi kết án tử hình và hành quyết một thanh niên vô tội, vào năm 1996.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Heike Schmidt cho biết thêm thông tin :

Dư âm của một ngày lễ lớn

Tưởng Năng Tiến – Blogger – RFA

2014-12-15
intnl-day-of-hr-in-phnompenh-620
Hàng ngàn người biểu tình tại Phnom Penh nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền 10/12/2014, đòi chính phủ trả tự do cho các nhà đấu tranh độc lập.  -RFA photo by Quoc Viet

Mấy lúc gần đây, thỉnh thoảng, tôi vẫn có việc phải ghé qua Kampong Channang. Đây là một thành phổ nhỏ, nằm ở tả ngạn của dòng Tonlé Sap, cách thủ đô Nam Vang khoảng trăm cây số.

Người dân Trung Cộng đang sống trong tâm lý hoảng hốt?

Dannews / Boxitvn

Cả thế giới đều biết Trung Quốc là nơi sản xuất thực phẩm độc hại từ nhiều thập kỷ nay. Vì sao thế nhỉ? Có gì đâu, tất cả đều bắt nguồn từ lợi nhuận. Mác từng nói: “Đối với nhà tư bản nếu lợi nhuận 100% thì đầu tư khắp nơi, nếu lợi nhuận 200% thì sẽ bất chấp cả pháp luật, còn nếu lợi nhuận 300% thì dù có treo cổ vẫn cứ làm”. Gọi là xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc cho nó vui chứ cả nước Trung Hoa hiện là một công trường tích lũy nguyên thủy tư bản chủ nghĩa hoang dã nhất, cái họ cần hàng đầu là lợi nhuận.
Nhưng ngẫm cho kỹ, cái công nghệ sản xuất thuốc độc giết người không ghê tay với quy mô khổng lồ ở Trung Quốc không thể được tiến hành lén lút bởi những doanh nghiệp tư nhân lẻ tẻ. Phải có một ông chủ khổng lồ bảo trợ, vì sức mấy mà qua được tai mắt an ninh. Ông chủ tàn độc đó đích thị là NHÀ NƯỚC ĐỘC TÀI CỘNG SẢN TRUNG HOA.
Những hoàng đế Đại Hán thời nay ngang nhiên muốn làm tội đồ của nhân loại chăng? Dám lắm! Những kẻ đã hạ lệnh cho đàn em tự do mổ cắp nội tạng hàng chục ngàn thành viên Pháp Luân Công như Giang Trạch Dân… thì có việc giết người nào mà không dám làm.

TIN NGÀY 15/12/2014-Thứ Hai.




Chính trị – Xã hội

Ván cờ nguy hiểm của Trung Quốc (I)  -(Phiatruoc) – Howard W. French, The Atlantic, Số tháng 11, 2014 -neofob cập nhật các phần bị bỏ sót và chỉnh sửa từ bản của vietnamnet
VN làm gì nếu TQ lập vùng cấm bay ADIZ?  -(BBC)   —   VN ‘đã biết’ về kế hoạch của Trung Quốc   -(BBC /nghe) -Tiến sỹ Trần Công Trục :  -Việt Nam đã ‘biết trước’ về kế hoạch thiết lập ‘vùng nhận dạng phòng không’ (ADIZ) trên Biển Đông của Trung Quốc và tùy vào thái độ của Trung Quốc mà ‘chắc chắn’ sẽ có các biện pháp đưa tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ra các cơ quan tài phán quốc tế.

Người Nga sống ngày mỗi tồi tệ hơn. Chiếc ghế quyền lực của Putin đang lắc

Mark Franchetti  – Lê diễn Đức dịch -(RFA)



Những người Nga giàu có đang bực bội với chính sách của Vladimir Putin, nhưng hiện tại họ sợ không dám nói ra. Lệnh trừng phạt và giá cả tăng cao khiến người dân ngày càng có ít tiền hơn trong bóp của mình. Putin cũng thấy nóng nực.

MỘT KỶ NGUYÊN “HẬU TOMAHAWK”

Manh Kim FB

Khi tuyên bố “khiêng thuốc súng” sang châu Á-Thái Bình Dương với tỉ lệ 60% so với 40% dành cho Đại Tây Dương, Mỹ đã chuẩn bị những gì?
Hỏa lực mới của hải quân Mỹ

Côn an cộng sản ‘đuổi cùng giết tận’ gia đình thầy giáo Đinh Đăng Định



Bạn đọc Danlambao – 8 tháng sau ngày người tù yêu nước Đinh Đăng Định vĩnh viễn ra đi, những người thân trong gia đình nhà giáo quá cố lại tiếp tục trở thành những nạn nhân tiếp theo bị bức hại trong âm mưu “đuổi cùng giết tận” của nhà cầm quyền CSVN.
Mới đây nhất, vào khuya 13/12/2014, con gái lớn của thầy giáo Đinh Đăng Định là cô Đinh Phương Thảo đã bị côn an cộng sản áp lực chủ nhà trọ đuổi ra khỏi nơi cư trú ngay trong đêm, giữa lúc trời Sài Gòn mưa to gió lớn.

CÓ PHẢI NGUYỄN QUANG LẬP VÌ TIỀN LÀM BẬY?

Ngô Minh -Quà tặng xứ mưa


  Nhà thơ Mai Văn Hoan
Nguyễn Quang Lập có tội hay không có tội? Nếu có tội thì là tội gì? Động cơ của việc phạm tội?… Đó là những câu hỏi mà công chúng đang chờ lời giải đáp của những người có trách nhiệm.

   Đứng trước một sự việc mỗi người đều có quyền bày tỏ thái độ, quan điểm của mình. Từ hôm nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt (6-12-2014) đến nay có hàng trăm tờ báo trong và ngoài nước đưa tin, có hàng nghìn người tham gia tranh luận trên các

MỘT NỖI BỒN CHỒN KHÁC CỦA PUTIN

Manh Kim FB

Việc giá dầu giảm không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng kinh tế Nga mà còn làm hỏng kế hoạch 10 năm hiện đại hóa quân đội của Vladimir Putin, được thiết kế với ngân sách khổng lồ 600-700 tỉ USD trong 10 năm (thời hạn cuối là 2020), với mục tiêu thay đổi 70% thiết bị quân sự. Giữa tháng 10-2014, Viện Duma đã bàn đến việc cắt giảm ngân sách quốc phòng lần đầu tiên kể từ 1998, bởi giá dầu hạ (Financial Times 15-10-2014) trong khi tình hình thời điểm đó còn chưa tệ như hiện tại. Mới hôm thứ sáu 12-12, Quốc hội Mỹ đã đấm thêm một cú bồi xây xẩm bằng việc thông qua “Đạo luật tự do Ukraine 2014” với nội dung không chỉ cho phép Chính phủ Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine mà còn cấm vận Rosoboronexport, công ty nhà nước Nga phụ trách xuất khẩu vũ khí.

Đèn cù tập II

GS Nguyễn văn Tuấn – Que diêm FB

Hôm nay, tôi mới mua được cuốn “Đèn cù tập II” của Trần Đĩnh. Sách dày đến hơn 650 trang, và tôi chỉ mới đọc đến trang 200. Đèn cù tập I có tiêu đề là “Số phận Việt Nam dưới chế độ cộng sản”, còn Đèn cù tập II có tiêu đề là “Vén mây giữa trời”, nghe rất … thơ. Đèn cù tập II có vẻ hấp dẫn hơn, mạnh mẽ hơn, và trực diện hơn tập I. Tại sao vén mây? Vì theo cách nghĩ của tác giả, mặt trời là những cái tên xa lạ như Lenin, Stalin, và Mao, còn lãnh đạo VN và đảng chỉ là những vì sao, và vén mây lên, tác giả muốn làm rơi rụng cả mặt trời và những vì sao. Ở đây, tôi sẽ đọc và ghi chép những sự kiện và câu chuyện đáng chú ý. Đọc đến đâu ghi đến đó …

Tứ Bề Ổn Định

Đinh Tấn Lực

Công tác thanh tra là bạn của dưới, tai mắt của trên” – Huỳnh Phong Tranh.
Nội các đương triều cần một tên gọi thật kêu và thật nhộn, như tính cách đặc thù của nó. Trong số đào kép ưu tú đó, quan thượng thư bộ hình Hà Hùng Cường là một tay đứng đầu trào lưu vui tính. Trong thời gian qua, bạn Cường, với nhiều câu danh ngôn trào lộng (lắm lúc trào cơm và trào cả nhiều thứ khác), đã suýt đoạt giải quán quân …gậy hề.

Bắc Kinh “chấn động” vì bạo động chống Trung Quốc tại Madagascar

media
Madagascar, quốc đảo miền Đông Châu Phi. (DR)

Qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Antanananariva, Bắc Kinh cho biết “rất xúc động” vì tình hình xung đột bạo lực tại một nhà máy làm đường mía của Trung Quốc ở tỉnh Morondava, miền tây Madagascar (Mã Đảo), Ấn Độ dương. Bạo động làm 4 người chết.

Nhân quyền ở VN đang như thế nào?

Ông Ban Ki-moon
Tổng thư ký Liên hiệp quốc nói nhân quyền dành cho tất cả mọi người, không ngoại trừ ai.


Ngày 10/12 hàng năm là ngày Liên hiệp quốc đánh dấu việc công bố bản Tuyên ngôn Nhân quyền của Tổ chức này, năm nay, chủ đề của Ngày Nhân quyền được tô đậm và nhấn mạnh dưới hàng chữ “Nhân quyền 365″ – tức nhân quyền phải là quanh năm 365 ngày, mà không riêng chỉ một ngày nào.

Dễ dãi chỉ hại thân


Trích : - “Trong chính trị, có chính phủ nào sướng như ở Việt Nam? Chẳng cần dân bầu, không lo mất ghế, cứ bình tĩnh mà làm cho đến hết nhiệm kỳ, làm ăn bết bát thế nào cũng không mất chức, dân có than trời thì cũng chẳng rờ đến được.
Và suy cho cùng, trên thế giới có đảng nào sướng như Đảng Cộng sản Việt Nam? Một mình chễm chệ trên đỉnh quyền lực. Chẳng cạnh tranh với ai nên chẳng phải lo ngay ngáy. Có tốt có xấu gì thì cũng vẫn là ‘vua’. Làm hay làm dở gì cũng vẫn làm tiếp.”

Đảng viên suy thoái, hiện tượng hay bản chất?

Anh Vũ, thông tín viên RFA

2014-12-14

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang   AFP
Trong buổi gặp cử tri Hà nội gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng: ” Không thể từ một vụ ông Truyền mà suy ra “Đảng hỏng hết, vứt đi tất”. Vậy vụ việc ông Trần Văn Truyền có phải là cá biệt và việc lãnh đạo đảng suy thoái đạo đức có phải là bản chất của Đảng?

Những tem phiếu thời sắp lên “thiên đường”.*

http://news.zing.vn/Nhung-tem-phieu-mua-hang-doc-dao-thoi-bao-cap-post490137.html

Những tem, phiếu mua hàng độc đáo thời bao cấp

Sổ gạo, tem phiếu, giấy chuyển lương thực…là những thứ vô cùng quan trọng trong các gia đình thời bao cấp. Khi đó, thậm chí người có tiền chưa chắc đã mua được.
Những tem, phiếu mua hàng độc đáo thời bao cấpNăm 1970, mỗi phụ nữ khi sinh được Nhà nước ưu tiên phân phối 1 lít nước mắm, 2 kg đường và 3 kg thịt. Tuy nhiên, mỗi tháng sau khi sinh, họ chỉ được cấp một loại thực phẩm với số lượng theo đúng quy định. Đây là phiếu bồi dưỡng dành cho cán bộ công nhân viên sinh con.

ĐỪNG BIẾN NƯỚC TA THÀNH NHÀ NƯỚC CẢNH SÁT

Basam

Nguyễn Trọng Vĩnh
14-12-2014
Nước ta vốn là nước nhân nghĩa, đừng biến nước ta thành Nhà nước cảnh sát!
Tin tức gần đây cho biết nhiều trang mạng bị cấm, bị phá, dồn dập nhiều chủ trang mạng bị bắt, bị cầm tù: Phạm viết Đào, Nguyễn hữu Vinh, Nguyễn thị Minh Thúy, Hồng lê Thọ, Nguyễn quang Lập dù đương bị tật nguyền. Người ta bắt họ không phải để bảo vệ độc lập chủ quyền, vì chính họ đăng những bài chống TQ xâm lấn nước ta, làm hại nước ta. Họ phản đối TQ lũng đoạn nước ta về kinh tế, chi phối nước ta về chính trị, uy hiếp nước ta về quân sự và chuẩn bị chiếm trọn biển Đông trong đó có các quần đảo của chúng ta, có lãnh hải, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta.
Các bài đăng trên các trang mạng nêu lên những yêu cầu gì, phản đối gì, phê phán gì?