Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

‘Chúng Tôi Đã Bị Lừa Dối Toàn Bộ Cuộc Đời’

Đaikynguyên

Người dân Trung Quốc tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

tuidang-636x450
Những chữ Trung Quốc có nghĩa là ‘Thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản’ (Đại Kỷ Nguyên)
Ghi chú của ban biên tập: Đại Kỷ Nguyên công bố tại đây lời dịch những tuyên bố bởi những người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng như các tổ chức thanh niên liên đới. Những tuyên bố này được gửi đến trang Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung, Dajiyuan. Phong trào không công nhận, từ bỏ hoặc thoái xuất khỏi ĐCSTQ được gọi là “Tuidang” (Thoái Đảng) trong tiếng Trung, bắt đầu vào cuối năm 2004, sau khi Đại Kỷ Nguyên công bố “Chín bài bình về Đảng Cộng Sản” (Cửu Bình), một loạt bài viết chỉ rõ bản chất và lịch sử của ĐCSTQ. Những lời tuyên bố của những người này cho thấy một thái độ vô tư hiếm có. Người dân Trung Quốc đang quay lưng lại với Đảng Cộng Sản, lựa chọn lương tâm thay vì tiện nghi trước mắt và mong muốn được sống hoà bình trong Trung Quốc tương lai, hoàn toàn không có sự cai trị của Đảng.

Hoàn Cầu: Việt Nam là phiên thuộc, cần đánh cựu binh cũng tham gia?!

http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Hoan-Cau-Viet-Nam-la-phien-thuoc-can-danh-cuu-binh-cung-tham-gia-post145908.gd
Hồng Thủy
(GDVN) – Với gã hàng xóm bẩn tính ấy, người Việt vẫn chủ trương hòa hiếu, nhưng không vì thế mà để đối phương lấn lướt, muốn làm gì thì làm.

Lính Trung Quốc, hình minh họa.
Trong lúc căng thẳng trên Biển Đông đang liên tục leo thang sau một loạt hành động gây hấn đầy khiêu khích của Trung Quốc, Thời báo Hoàn Cầu, Tân Hoa Xã ngày 11/6 đã đăng bài tuyên truyền cực kỳ hiếu chiến và láo xược, không những xuyên tạc trắng trợn lịch sử mà còn liên tục hù dọa Việt Nam.

Dã tâm ăn cướp dưới chiêu bài hữu nghị của Trung Quốc

Lê Ngọc Thống
(Chính trị Việt Nam) – Đối đầu với Trung Quốc về quân sự Việt Nam không và chưa bao giờ ngán, nhưng trên mặt trận kinh tế, nếu mất cảnh giác là rất nguy hiểm.
Mỹ tấn công Iraq, Afghanistan… rồi gần đây Pháp, Ý tấn công Libya không phải là để chiếm đất đai, mở rộng lãnh thổ mà cái họ cần đạt được là dựng lên một chính phủ mới “thân” họ, sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu chiến lược kinh tế, quân sự của họ hiện tại và tương lai.
Đối với những quốc gia có năng lực quốc phòng mạnh thì dùng đòn kinh tế để làm tan rã quốc gia, thực hiện các “cuộc cách mạng màu” như thời gian gần đây tỏ ra vô cùng hiệu quả.
“Diễn biến hòa bình” Made in China!

Dọa dẫm kinh tế hay răn đe chính trị

Nam Nguyên, phóng viên RFA

000_Hkg9834130-305.jpg
Hàng ngàn công nhân Trung Quốc được rút ra khỏi cảng Vũng Áng ở Hà Tĩnh, Việt Nam đã về đến cảng Tú Anh ở Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc vào ngày 20 tháng 5 năm 2014.  -AFP PHOTO
Sự kiện các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc được lệnh ngừng đầu tư vào Việt Nam phải chăng là bước đe dọa mới, trong khi giàn khoan HD 981 đã hiện diện trái phép hơn 1 tháng trên vùng biển miền Trung.

Một động tác tâm lý?

Khi đưa tin về việc Bộ Thương mại Trung Quốc ra lệnh cho các doanh nghiệp nhà nước ngừng tham gia đấu thầu tại Việt Nam, ngày 9/6 báo South China Morning Post ấn hành ở Hong Kong trích lời chuyên gia Hứa Lợi Bình của Viện Chiến lược Quốc tế nhận định: “đây là tín hiệu cho thấy Trung Quốc đang sử dụng lá bài kinh tế, nhưng hiệu quả ra sao thì còn phải chờ.”

Tương lai gần của đảng CSVN giữa cuộc khủng hoảng?

Kính Hòa, phóng viên RFA

Đại sứ Việt Nam tại LHQ Lê Hoài Trung
Đại sứ Việt Nam tại LHQ Lê Hoài Trung  -Vietnamplus
Đảng cộng sản Việt nam đang đối diện với nhiều thách thức lớn trong cuộc khủng hoảng biển Đông hiện nay. Kính Hòa tổng hợp một số nhận định về những thách thức này đối với sự tồn tại của đảng cộng sản Việt nam.
Cuộc khủng hoảng lớn
Xung đột giữa hai quốc gia cộng sản không có dấu hiệu dừng lại với việc một mặt Trung quốc cương quyết dùng lực lượng lớn bảo về giàn khoan của họ trong thềm lục địa Việt nam, mặt khác họ tấn công Việt nam trên phương diện quan hệ quốc tế khi cho lưu hành tại Liên Hiệp Quốc thư tố cáo Việt nam xâm phạm chủ quyền của Trung quốc.

Thư ngỏ nhà thơ Đỗ Trung Quân gửi Văn Đoàn độc lập

Quechoa


Đỗ Trung Quân
Kính gửi nhà văn Nguyên Ngọc
Kính gửi Văn đoàn Độc lập
Thưa ông.
Từ hơn một năm nay, sau những cuộc xuống đường mà tôi có tham gia mỗi cuối tuần thứ Bảy và Chủ Nhật cửa nhà tôi luôn được canh giữ bởi 4 an ninh thường phục.

Hoặc không cho tôi ra ngoài nếu tình hình biển Đông căng thẳng, hoặc chỉ canh gác gây áp lực tâm lý với tôi như một kiểu đàn áp tâm lý.nhưng tôi đã dần quen, quen đến nỗi chỉ thông báo mình bị giám sát mà không hề có hình ảnh nào để chứng minh. Điều ấy khiến tôi cũng bị dư luận nghi ngờ rằng có thật chuyện ấy hay không ? Ngày Chủ Nhật 8 tháng 6 – 2014 tôi buộc mình phải chụp hình một trong hai an ninh trẻ làm nhiệm vụ canh giữ trước hẻm ngõ nhà tôi [ tôi đã đưa hình ảnh lên mạng FB hình một an ninh phải che mặt khi tôi chụp ảnh ]

”Trung Quốc tuyệt tình, từ chối đối thoại cấp cao với Việt Nam”

http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Trung-Quoc-tuyet-tinh-tu-choi-doi-thoai-cap-cao-voi-Viet-Nam-post145850.gd
Hồng Thủy
(GDVN) – “Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn rất kiềm chế, nhưng tất nhiên, giống như bất kỳ quốc gia nào khác, chúng tôi có quyền tự vệ”, Đại sứ Lê Hoài Trung cho biết.
Bất chấp sự đe dọa, cản phá hung hãn của tàu chiến, máy bay, tàu công vụ và tàu cá vỏ sắt Trung Quốc, lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam vẫn kiên trì bám biển, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán hợp pháp của Việt Nam. Ảnh Reuters.

Lời nhắn của Trương Duy Nhất về tình hình Biển Đông từ nhà tù Hòa Sơn ( Đà Nẵng)

 Quechoa

Trương Duy Nhất 
Trương Duy Nhất tại phiên tòa sơ thẩm
Phạm Xuân Nguyên: “Từ trại tạm giam Hoà Sơn (Đà Nẵng), bằng vào những điều nghe vọng được về hành động gây hấn của Trung Quốc trên vùng biển chủ quyền của nước ta thời gian qua, nhà báo Trương Duy Nhất đã nhắn gửi qua vợ con vào thăm tấm lòng yêu nước của mình bằng ý kiến dưới đây, trong khi chờ phiên toà phúc thẩm. 

Xin nhắc lại vụ án Trương Duy Nhất: Anh bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công An bắt ngày 26/5/2013 tại Đà Nẵng với tội danh theo điều 258 Bộ luật hình sự, bị đưa ra xét xử ngày 4/3/2014 tại toà sơ thẩm Đà Nẵngvới bản án hai năm tù giam. Anh đã kháng án và sẽ ra toà phúc thẩm tại Đà Nẵng vào sáng 26/6/2014.” (Phạm Xuân Nguyên).
 Về vấn đề biển Đông, Trương Duy Nhất nhắn gửi mấy lời:
1) Cho tôi góp một ngọn sóng cùng muôn vàn ngọn sóng sục sôi, căm giận của công dân nước Việt, để nếu cần sẽ biến thành những Bạch Đằng, Đống Đa, Chi Lăng trên biển.

2) Với những người giữ cương vị lãnh đạo quốc gia, ta luôn kêu gọi quá nhiều ở ý thức công dân, nhưng đã khi nào hỏi ngược lại ở ý thức nguyên thủ. Được lòng dân hay mất lòng dân thể hiện rất rõ ở những thời khắc như thế này. Biện pháp đấu tranh kiên quyết, khôn khéo hay mềm mỏng, nhưng chung quy lại đừng hèn với giặc mà ác với dân.
3) Với các sử gia, nhân sĩ trí thức, nhà báo, nhà văn, … những lúc như thế này cần lên tiếng mạnh mẽ. Không những lên tiếng mà còn phải ghi chép chi tiết, trung thực để con cháu đời sau phân biệt được ai là Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Quang Trung; còn ai là Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống.

Cám ơn cái giàn khoan!

 Boxitvn

Tương Lai

Gượm hãy chụp mũ kẻ viết câu này là “thân Tàu”. Vì cái giàn khoan là một phép thử. Đại để như học trò làm thí nghiệm trên tờ giấy quỳ. Nhúng mảnh giấy quỳ vào dung dịch, nếu giấy quỳ giữ nguyên màu tím thì dung dịch đó trung tính, nếu ngả sang màu xanh thì dung dịch đó mang tính kiềm, nếu chuyển sang màu đỏ thì dung dịch đó mang tính axit. Cũng thế với cái giàn khoan 981 kẻ cướp, giữa thanh thiên bạch nhật, hùng hổ, ngang ngược tọa đặt vào vùng biển của Việt Nam với hàng trăm tàu chiến tháp tùng máy bay yểm trợ cố tình khiêu khích.
Chúng định làm gì? Khoan dầu ư? Cũng có thể. Siêu cường “trỗi dậy hòa bình” đang khát nhiên liệu. Nhưng với nhiều nhà bình luận quốc tế cũng như những học giả am hiểu về Trung Quốc thời Đặng Tiểu Bình cũng như thời Tập Cận Bình đều cho rằng đây là một phép thử. Thử bản lĩnh và cách ứng xử của đối phương trong tham vọng bành trướng mà cái “lưỡi bò” ham hố thè ra với đường 9 đoạn tự vẽ trên Biển Đông. Một chiêu giương đông để kích tây, gõ trống khua chiêng, diễu võ giương oai ở Hoàng Sa để ngấm ngầm quyết liệt mưu toan ở Trường Sa?

Phải kiện trước khi Trung Quốc rút giàn khoan

 Trần kinh Nghị

biển Đông, Việt Nam, UNCLOS, Trung Quốc, Phillipines
Dư luận trong và ngoài nước đang rộ lên về việc “kiện Trung Quốc”. Tuy nhiên, cách hiểu thì  khác nhau khá nhiều, chủ yếu tập trung vào các khía cạnh như  kiện về cái gì, kiện ra tòa án nào, thời điểm nào, vận dụng lý lẽ ra sao, và khả năng thắng thua…
 
Thật ra về phần mình Việt Nam đã tính đến việc kiện TQ ra tòa án quốc tế từ nhiều năm rồi chứ không phải bây giờ mới tính. Tuy nhiên VN chưa thật sự coi trọng mặt trận pháp lý này, lý do chủ yếu vì sợ chọc giận TQ gây căng thẳng quan hệ lâu dài, và điều này đã được ám chỉ bởi một vài vị lãnh đạo cấp cao mới đây rằng “kiện khác nào bát nước đổ đi”. Đồng thời cũng có sự lo ngại khả năng bị thua kiện. Có lẽ cái “sự thiếu mặn mà” và do dự này ít nhiều đã hạn chế quá trình chuẩn bị hồ sơ, chí ít  là cho đến khi xảy ra vụ giàn khoan 981.

Thư Gừi Ông Chủ Tịch TLĐLĐVN

 S.T.T.D Tưởng Năng Tiến   -RFA


Công đoàn độc lập không thể là một tổ chức hữu danh vô thực như Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) và các cấp công đoàn cơ sở của hệ thống nhà nước, khi các tổ chức này đã chỉ được biết đến như một khâu trung gian hưởng thụ 2% trên tổng quỹ lương doanh nghiệp mà chưa hề đồng thuận với bất kỳ yêu cầu biểu thị chính đáng nào của công nhân trong gần 1.000 cuộc đình công tự phát hàng năm.
Tuyên bố ngày 8/6 của Các Hội Đoàn Dân Sự Về Công Đoàn Độc Lập Việt Nam
Tưởng gì chớ cái nghèo thì tôi quen lắm. Những cảnh đời nghèo/ khó, nghèo/ khổ, nghèo/hèn – tất nhiên – tôi cũng cũng đều rành tuốt luốt. Tôi sinh ra và trưởng thành trong một đất nước nghèo khốn mà. Người Việt chúng tôi không chỉ mang nỗi sầu vạn cổ mà còn đeo cái nghèo vạn cổ nữa cơ.

”Nhờn chó, chó liếm mặt”

Lê Diễn Đức  -RFA

image-305.jpg
Hôm 3/6/2014, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) trưng bày những tài liệu Hán Nôm về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa có niên đại từ thế kỷ 17-18  -AFP photo
Trong quan hệ xã hội, bè bạn chơi với nhau chân thực thường dựa trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng nhau, không phân biệt giàu nghèo, hết lòng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Nếu có bất kỳ sự lấn lướt hoặc cao ngạo, trịch thượng với nhau thì đấy không còn là tình bạn nữa mà chỉ là mối quan hệ vụ lợi, cơ hội.

Gió Chướng Từ Trung Quốc

Vũ Hoàng & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA

Tàu cá Trung quốc tràn ngập biển Đông thời gian gần đây
Tàu cá Trung quốc tràn ngập biển Đông thời gian gần đây  -Photo: RFA
Hôm Thứ Tư 11 Tháng Sáu, Ngân hàng Thế giới vừa công bố tại thủ đô Washington một báo cáo cập nhật về tình hình kinh tế thế giới, với những điều chỉnh bi quan hơn cho các nền kinh tế đang phát triển trong suốt năm 2014. Đáng chú ý trong tài liệu này là cách lượng định về những rủi ro hay “gió ngược” xảy ra cho kinh tế toàn cầu. Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu riêng về những rủi ro xuất phát từ nền kinh tế Trung Quốc. Xin quý thính giả theo dõi phần trao đổi do Vũ Hoàng thực hiện sau đây cùng chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.

Khinh Dân và Sợ Dân



Các nhà lãnh đạo Việt Nam

Các nhà lãnh đạo Việt NamNguyễn Hưng Quốc  -VOA

Từ ngày Trung Quốc mang giàn khoan HD-981 đến thềm lục địa Việt Nam, trong phản ứng của nhà cầm quyền Việt Nam, có mấy hiện tượng đáng chú ý:
Thứ nhất, tất cả những lời phát biểu quan trọng nhất mà giới lãnh đạo Việt Nam tuyên bố đều ở ngoài Việt Nam: Một, ở Philippines (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) và hai, ở Singapore (Đại tướng Phùng Quang Thanh). Ở trong nước, với chính người Việt Nam, tất cả đều im lặng. Tại sao? Lý do dễ hiểu: Họ hoàn toàn coi thường người dân trong nước. Với dân chúng Việt Nam, họ không cần giải thích. Họ không cần phát biểu. Khi cần, họ ra lệnh. Không nghe lệnh, họ đánh hoặc bắt. Vậy thôi.

Tôi biết ơn Việt Nam Cộng Hòa

Nguyễn Ngọc Già gửi RFA từ Việt Nam

000_SAPA980909810890-600.jpg
Ông Ngô Đình Diệm (thứ ba từ phải) cùng với chính phủ của ông chụp tại Sài Gòn năm 1955. -AFP
Một số người trong nước cũng như người Việt hải ngoại cho rằng không nên vực dậy “xác chết” có tên Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, lịch sử là nguồn cội của bất kỳ dân tộc nào. Lịch sử là khoa học và tính Người được thể hiện cao nhất từ đó. Bất kỳ một giai tầng nào hay một bậc vua chúa hoặc một nhà độc tài nào đi nữa, cũng không thể nào trốn được lịch sử. Lịch sử là Con Người.

Lao Động Việt hoạt động bán công khai tại Việt Nam

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

050_ONLY_0179449-600.jpg
Công nhân đánh bài trong giờ nghỉ trưa tại Cần Thơ hôm 10/8/2013. -AFP photo
Liên đoàn Lao động Việt Tự do Là kết hợp của ba tổ chức Công đoàn độc lập Việt Nam, Hiệp hội đòan kết công nông Việt Nam và Phong trào lao động Việt đã ra tuyên cáo chính thức hoạt động tại Việt Nam như một tổ chức xã hội dân sự góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động Việt.

Nguyễn Thanh Giang – Bộ trưởng Quốc Phòng chống lại Thủ Tướng?

Nguyễn Thanh Giang

Từ ngày Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan HD 981 trong hải phận Việt Nam lương tri nhân loại bị xúc phạm mạnh. Hàng loạt học giả, chính khách, nhà lãnh đạo … ở nhiều nước đều lên án Trung Quốc, bênh vực Việt Nam:
Tại hội nghị “Đối thoại Shangri-La 13”, sau khi chỉ trích gay gắt “Việc Trung Quốc sử dụng vũ lực và đe dọa trong những tranh chấp chủ quyền là hành động không thể biện hộ. Không thể dựa vào bạo lực vào áp bức mà phải dùng những biện pháp hòa bình để giải quyết xung đột”, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chính thức tuyên bố: “Nhật Bản không ngần ngại và luôn sẵn sàng hỗ trợ, viện trợ các nước ASEAN bao gồm Việt Nam và Philipin trong những nỗ lực nhằm bảo đảm an toàn và tự do hàng hải, hàng không”.

Cóc chết, giải mã những cuộc than khóc của bầy cừu

JB Nguyễn hữu Vinh

Trước hết, cần phải giải thích danh xưng Cóc, về nghĩa đen, con cóc vốn xù xì, xấu xí bởi cái bụng chềnh ễnh, da dẻ xù xì, đôi mắt thao láo lại còn có nhiều chất nhựa độc… nghĩa là dây vào Cóc là nguy hiểm, có thể chết người. Thế nhưng về nghĩa bóng thì theo truyền thuyết, nó vẫn là “Cậu ông trời” nên uy quyền to lắm. Nó nghiến răng là Trời phải nghe để làm mưa, là lụt lội nhưng nếu nó không chịu nghiến răng, thì hạn hán, cháy, nổ cũng nguy hại không kém chút nào.

Có sẽ bị “ngửi phân Trung Quốc ngàn năm” ở Biển Đông?

 Boxitvn

Dương Danh Huy
Tường thuật của ngư dân và clip về việc tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc bao vây, đuổi và đâm chìm làm tôi nhớ lại một chuyện thời sinh viên. Hôm đó, tôi thấy trong một thư viện của đại học một quyển sách với một chuỗi hình chụp từ máy bay. Những hình này chụp lại cảnh một chiếc thuyền của người Việt tỵ nạn trong thập niên 1980 bị nhiều thuyền hải tặc bao vây. Thuyền hải tặc dùng bạt che số hiệu và đâm húc cho đến khi chiếc thuyền xấu số chìm. Không biết bao nhiêu sinh mạng đã bị dập tắt trong lòng biển. Lần này may mắn là các nạn nhân được cứu.
Từ năm 2009, Trung Quốc đã đâm húc tàu thuyền ngư dân Việt Nam, bắn họ, đánh đập họ, bắt họ, đòi tiền chuộc, cướp phá hoại tài sản của họ biết bao nhiêu lần. Hoàng Sa thì từ khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao, họ khăng khăng là không có tranh chấp, không có gì để đàm phán. Trong cuộc đối đầu về giàn khoan Hải Dương 981, họ đã đâm hư hại 24 tàu của cơ quan nhà nước Việt Nam, coi nhà nước Việt Nam không ra gì.

PHẢI TẨY NÃO TRẠNG CỦA AI TRƯỚC?

 Boxitvn

(Nhân đọc bài “Không tẩy não trạng dân ta còn muôn đời khổ” của học giả Tô Văn Trường)
Đức Thành
Thực ra không cần phải mượn danh học giả nước ngoài mới thấy thấm thía được những nỗi đau hèn kém của dân tộc và đất nước hiện nay. Sự hèn kém của đất nước hiện nay mà dân tộc Việt Nam đang phải gánh chịu thì đã là người Việt Nam chúng ta ai cũng cảm nhận được, vì nó đã xảy ra liên tục và xuyên suốt bốn mươi năm nay.

Nửa đêm, ai thò bàn tay nhám nhúa đốt cháy Xí nghiệp Bản đồ?

Tạp chí Gia đình

09-06-2014 07:51:09 PM
Nhận được thông tin xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt ở số 14 đường Yersin, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bị cháy lúc nửa đêm, rất nhiều người dân đã lo lắng. Khi sự việc xảy ra, nhiều người bàng hoàng và liên tưởng ngay đến bàn tay nhám nhúa của ai đó đang cố ý phá hoại vì đây chính là nơi đang lưu giữ rất nhiều tài liệu quý về chủ quyền đất nước Việt Nam!
Tại hiện trường xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt (do Bộ Quốc phòng quản lý), khu văn phòng, xưởng chế bản, kho tàng, hệ thống máy tính và nhiều vật dụng dễ cháy khác đã bị thiêu rụi. Lửa cháy vào lúc nửa đêm – khi mà tất cả công nhân làm việc tại xí nghiệp đều về nhà, tất cả máy móc đều được tắt, điều này có hợp lý không nếu có bàn tay nhám nhúa của ai đó?
Nửa đêm, ai thò bàn tay nhám nhúa đốt cháy Xí nghiệp Bản đồ?
Trong bối cảnh Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị đưa vụ hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc ra tòa án quốc tế, một xí nghiệp in ấn, lưu trữ bản đồ Việt Nam (có cả các bản đồ cổ của việt Nam khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa) lại bị cháy, quả thật không thể không đặt nghi vấn và không thể không nghi ngờ bàn tay nhám nhúa của ai đó lại xuất hiện!

TQ mưu đồ độc chiếm toàn bộ Biển Đông vào 2020


– Theo TS. Nguyễn Hùng Sơn – Phó Viện trưởng Viện Biển Đông (Bộ Ngoại giao), TQ đã có những biện pháp để thực thi yêu sách của mình một cách có hệ thống và có sự chỉ đạo nhất quán từ cấp cao nhất của TQ.
TQ đã cùng với ASEAN ký tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, cam kết cùng ASEAN xây dựng bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC, cam kết và tuyên bố cam kết song phương với các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Trong đó các cam kết đều nhấn mạnh các bên không có những hành động đơn phương nhằm làm phức tạp thêm tình hình tại Biển Đông.
Thực tế những gì diễn ra tại Biển Đông kể từ 2009, thời điểm TQ chính thức đưa tuyên bố gọi là “đường đứt đoạn” lên LHQ đã cho thấy một thực tế khác hẳn so với những gì mà TQ đã tuyên bố.

Bạo loạn đám đông và bạo lực nhà nước



Phạm Đình Trọng (Danlambao) – Để xảy ra cuộc bạo loạn kéo dài suốt hai ngày, trên phạm vi rộng từ Bắc vào Nam, gây thiệt hại lớn về chính trị, kinh tế, xã hội nhưng những địa chỉ có trách nhiệm đã hồn nhiên đứng ngoài cuộc, không mảy may chịu trách nhiệm, không nghiêm túc nhìn vào thực chất vụ việc. Để rồi người dân phải gánh hậu quả là những cuộc biểu tình chính đáng, ôn hòa của người dân yêu nước càng bị đàn áp phi pháp, tàn bạo. Rồi ông tướng công an Hoàng Kông Tư quen mặt lại nói trong cuộc họp báo của Chính phủ rằng: Cuộc bạo loạn xảy ra là do tổ chức phản động có tên Việt Tân kích động, xúi giục thì dư luận đã bị dẫn dắt đi quá xa sự thật. Bản chất vụ việc càng bị che khuất. Trách nhiệm của công an trong vụ bạo loạn không những càng lu mờ mà vai trò của công an càng được đề cao, dùi cui của công an càng được vung lên trước nguy cơ “tổ chức phản động có tên Việt Tân”. Và người dân yêu nước càng bị đặt trong vòng ngắm của công an, càng được công an “chăm sóc” kĩ càng, chặt chẽ hơn. Quyền con người, quyền công dân của người dân càng bị ngang nhiên xâm phạm!
1. Thực chất cuộc bạo loạn

Hồng Kông : Phong trào dân chủ vận động trưng cầu dân ý


Hàng chục ngàn người thắp nến tại công viên Victoria -Hồng Kông vì dân chủ. Ảnh ngày 04/06/ 2014.
Hàng chục ngàn người thắp nến tại công viên Victoria -Hồng Kông vì dân chủ. Ảnh ngày 04/06/ 2014.  -REUTERS/Bobby Yip

Tú Anh  -RFI

Để gây áp lực với Bắc Kinh, một cuộc trưng cầu dân ý bán chính thức sẽ được tổ chức tại lãnh địa Hồng Kông từ ngày 20 đến 22/06/2014. Phong trào dân chủ được sự ủng hộ của một nhân vật biểu tượng. Hồng y Trần Nhật Quân, Giám Mục hồi hưu, 82 tuổi sẽ tuần hành vòng quanh thành phố đảo trong 84 giờ, kể từ ngày 14/06 để vận động công luận. Bắc Kinh lo ngại.

Kiện Trung Quốc, lãnh đạo Việt Nam cần quyết tâm chính trị



Quần đảo Trường Sa khu vực tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc
Quần đảo Trường Sa khu vực tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc  – REUTERS/Stringer

Thanh Phương  -RFI

Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg News ngày 31/05/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố là Việt Nam đã “chuẩn bị” các luận cứ để kiện Trung Quốc ra trước một tòa án quốc tế về vụ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong khu vực mà theo Hà Nội là thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Bộ Chính trị định đoạt về Biển Đông?

BBC

TS. Dương Danh Huy

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông
Tường thuật của ngư dân và clip về việc tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc bao vây, đuổi và đâm chìm làm tôi nhớ lại một chuyện thời sinh viên.
Hôm đó, tôi thấy trong một thư viện của đại học một quyển sách với một chuỗi hình chụp từ máy bay. Những hình này chụp lại cảnh một chiếc thuyền cuả người Việt tỵ nạn trong thập niên 1980 bị nhiều thuyền hải tặc bao vây. Thuyền hải tặc dùng bạt che số hiệu và đâm húc cho đến khi chiếc thuyền xấu số chìm. Không biết bao nhiêu sinh mạng đã bị dập tắt trong lòng biển. Lần này may mắn là các nạn nhân được cứu.

Giải pháp cho Đảng nhân vụ giàn khoan

Luật sư Ngô Ngọc Trai


Vụ giàn khoan Hải Dương 981 là cơ hội cho Việt Nam?
Hành động Trung Quốc cắm giàn khoan trên vùng biển do Việt Nam quản lý đang làm sao nhãng sự quan tâm của dân chúng đến việc triển khai thi thành Hiến pháp sửa đổi.
Giàn khoan và Hiến pháp đều là những vấn đề ảnh hưởng to lớn đến sự đi lên của đất nước.
Tuy không mấy liên quan nhưng việc diễn giải triển khai Hiến pháp theo hướng nào sẽ tạo động lực hoặc kìm hãm đất nước phát triển, từ đó mà có được hay không lời giải lối ra cho những vụ giàn khoan về sau.

Bộ máy nhà nước

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu về việc công bố văn kiện lập trường tác nghiệp của giàn khoan “981″: Trung Quốc cần thiết nói rõ sự thật với cộng đồng quốc tế

Trung Quốc trao Công hàm lên Tổng Thư ký LHQ tỏ rõ lập trường về việc Viêṭ Nam quấy nhiễu phi pháp dự án ở phía nam đảo Trung Kiến -(CRI)
http://vietnamese.cri.cn/421/2014/06/10/1s199606.htm
2014-06-10 11:41:35     Xin Hua
Theo Tân Hoa xã: Ngày 9/6, phát biểu về việc ngày 8 Trung Quốc công bố văn kiện “Giàn khoan ’981′ tiến hành tác nghiệp: Khiêu khích của Việt Nam và lập trường của Trung Quốc”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Trung Quốc cần thiết nói rõ sự thật với cộng đồng quốc tế để mọi người hiểu đúng sự thật.
Bà Hoa Xuân Oánh cho biết, kể từ ngày 2/5 Việt Nam bắt đầu liên tục quấy nhiễu với cường độ mạnh sự tác nghiệp của dự án ở phía nam đảo Trung Kiến đến nay, Trung Quốc luôn giữ kiềm chế, và tiến hành hơn 30 cuộc trao đổi với Việt Nam ở các cấp độ khác nhau, đưa ra phản ứng nghiêm khắc với Việt Nam, yêu cầu Việt Nam đình chỉ quấy nhiễu dưới mọi hình thức sự tác nghiệp của Trung Quốc, rút toàn bộ tàu thuyền và người ra khỏi hiện trường.
“Thế nhưng, phía Việt Nam chằng những không đình chỉ mà tạo tợn hơn, một mặt gia tăng hoạt động quấy nhiễu và phá hoại tại hiện trường, mặt khác lại ra sức bịa đặt và vu cáo trên trường quốc tế, tiến hành bôi nhọ và công kích vô lý Trung Quốc. Trước tình hình này, Trung Quốc cần phải nói rõ sự thật với cộng đồng quốc tế để mọi người hiểu đúng sự thật”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Những tiểu xảo của Phi-li-pin và Việt Nam tại quần đảo Nam Sa chẳng qua chỉ là một trò hề lố bịch


http://vietnamese.cri.cn/421/2014/06/10/1s199607.htm
2014-06-10 12:05:19     Xin Hua
Theo Tân Hoa xã: Ngày 9/6, phát biểu về việc quân đội Phi-li-pin và Việt Nam tổ chức thi đấu thể thao trên đảo Nam Tử thuộc quần đảo Nam Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, những tiểu xảo này của quân đội Phi-li-pin và Việt Nam chẳng qua chỉ là một trò hề lố bịch.
Bà Hoa Xuân Oánh cho biết, Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Nam Sa và vùng biển phụ cận. Trung Quốc yêu cầu Phi-li-pin và Việt Nam chấm dứt mọi hành vi gây sự và khiêu khích, tuân thủ nghiêm khắc “Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Nam Hải”, không áp dụng bất cứ hành động làm phức tạp và mở rộng tranh chấp.

Trông chờ Trung Quốc tốn tiền: BUỒN CHO “HỌC GIẢ” VIỆT NAM.

Hoang nguyen van FB / Dannews


Tranh-Biem-Hoa-Bang-Cap- (1)Nhiều “học giả” Việt Nam hy vọng Trung Quốc tốn tiền, không tìm thấy dầu (hoặc trữ lượng kém) và rút giàn khoan về.
Suy luận tưởng chừng rất khoa học này chẳng khác người dân cầu bão, bão mạnh.
Họ đưa ra nào là Trung Quốc tiêu tốn khoảng 328.000 USD mỗi ngày để cho giàn khoan đứng trên biển chứ chưa hoạt động gì; nào là mỗi ngày, giàn khoan ngốn chi phí từ 981.100 đến 1,5 triệu USD; nào là mỗi lần khoan thăm dò như thế là tốn rất nhiều tiền, hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu đôla…
Kể cũng tội, mang tiếng “học giả” mà như thằng ỡm ờ bị đánh, sợ hãi không dám đánh lại và cầu mong thằng đánh mình kiệt sức hoặc đau tay – động thái chỉ xuất hiện ở kẻ vừa yếu hèn vừa dở người.

Tâm tình của ngư dân Hoàng Sa


Ngư dân tự sửa chữa tàu cá sau khi bị tàu cá trá hình có vỏ sắt của TQ đâm bể
Ngư dân tự sửa chữa tàu cá sau khi bị tàu cá trá hình có vỏ sắt của TQ đâm bể

Trà Mi-VOA

Số tàu Việt bị tàu Trung Quốc đâm va, tấn công ở Hoàng Sa không ngừng gia tăng giữa lúc giàn khoan 981 của Trung Quốc vẫn chưa rút khỏi khu vực mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền.
Sau trường hợp một tàu cá Việt bị đâm chìm hồi tháng trước mà tới nay Bắc Kinh chưa nhận trách nhiệm, các vụ phun vòi rồng hay lao húc tại điểm nóng này tiếp tục gây chú ý truyền thông quốc tế với việc một tàu cảnh sát biển của Việt Nam bị đâm thủng hôm 1/6.

Thoát Ngụy

Nguyễn Ngọc Già gửi RFA từ Việt Nam

000_Hkg9789398-600.jpg
Du khách đi dạo trong vườn hoa Shibazakura nhân mùa Lễ hội Fuji tại chân núi Phú Sĩ, Nhật Bản hôm 08/5/2014. Lễ hội sẽ được tổ chức cho đến đầu tháng Sáu.  -AFP photo
Một số học giả vừa tổ chức hội thảo lấy tên “Thoát Trung” vào hôm 5/6/2014 tại Hà Nội, với nhiều người đến dự.

Tâm thư gửi thủ tướng Việt Nam

Đặng Thế Hải – RFA

Công dân Việt Nam, Du học sinh Việt Nam tại Đài Loan
000_Hkg9800330-600.jpg
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng (giữa) đi cùng với các thành viên cùng đoàn đến dự lễ bế mạc hội nghị thượng đỉnh ASEAN 24 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Myanmar hôm 11/5/2014. -AFP photo
Kính gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,

Ngư dân Đà nẵng nói về biển Đông

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam  -RFA

Âu thuyền Thọ Quang Đà-Nẵng.
Âu thuyền Thọ Quang Đà-Nẵng. -RFA
Với ngư dân, đặc biệt là ngư dân ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, biển Đông và ngư trường Hoàng Sa là cái nôi sinh sống, là nguồn tồn tại được lưu truyền từ nhiều đời để mỗi khi ra khơi, ngư dân lại háo hức, mơ mộng về những chuyến tàu đầy ắp cá tôm, một mùa lưới bội thu… Nhưng đó là chuyện đã xưa cũ, hiện tại, những con cá mập sắt của Trung Quốc đang là mối đe dọa kinh hoàng đối với ngư dân.

Kiếp nạn trên biển


GDVN, Trung cộng, ĐCSVN


*** 80 năm qua, như thế này thì “sáng mắt sáng lòng chưa” – Nó mắng ai chớ tôi thì Trung cộng mãi là kẻ thù của Dân tộc VN , tôi chả thấy làm sao cả, nhưng phải sống chung với bọn bưng bô liếm đít Trung cộng thì đành chịu nhục lây thôi- Còn Người Dân Trung hoa tôi vấn hiểu và thông cảm họ đang bị bóc lột đàn áp…của nhà cầm quyền Bắc kinh.
http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Tuan-bao-Bac-Kinh-Phai-buoc-Viet-Nam-le-thuoc-ve-kinh-te-van-hoa-post145784.gd
Hồng Thủy

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: tienphong.com.vn
Tuần báo Bắc Kinh ngày 9/6 tiếp tục có bài xuyên tạc, vu cáo trắng trợn Việt Nam trong vụ Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam bằng việc bóp méo nội dung công thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958.

Học giả Trung Quốc: Việt Nam muốn không bị đánh, phải “ngoan”?!


  Trích  ; “ Tờ Đông Phương Nhật báo xuất bản tại Hồng Kông ngày 9/6 đăng bài phân tích của Ngưu Bạch Vũ, một chuyên gia về quan hệ chính trị Trung – Mỹ bình luận, giới chức Trung Quốc đang nghiên cứu áp dụng Binh pháp Tôn Tử để đối phó với Mỹ, Nhật Bản và Việt Nam, trong đó “với Mỹ dùng mưu, với Nhật Bản dùng ngoại giao còn với Việt Nam thì dùng quân sự“?! ” – Hết trích
   Mấy người có học gọi là trí thức đem những chuyện xưa thời lép bép, nói cái hào hùng ,oai dũng…của Tổ tiên VN mà cãi với Trung cộng, nhưng hôm nay thực tế như thế này thì họ bảo dùng mưu với thằng mạnh thiệt và khôn (Mỹ) – dùng ngoại giao với thằng biết và giỏi (Nhật), còn dùng quân sự với thằng du côn, đao búa- Tôi nói như vậy có đúng không- Tại sao nó khinh miệt tới như vậy, cám ơn cái “giàn khoan” của Trung cộng, không có nó ngự ở Hoàng sa thì Nhân dân ta đâu có biết vì đâu ra nông nỗi này.
http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Hoc-gia-Trung-Quoc-Viet-Nam-muon-khong-bi-danh-phai-ngoan-post145793.gd

Hồng Thủy

(GDVN) – Họ có súng ống, vũ khí tối tân hiện đại thật đấy, nhưng người Việt lại luôn biết “lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo”.

KHÔNG TẨY NÃO TRẠNG DÂN TA SẼ CÒN MUÔN ĐỜI KHỔ


*** Phải công nhận qua những bài viết ông Tô văn Trường ưu tư và có lòng với đất nước ta rất nhiều , nhưng Nhân dân ta thì “đã có đảng và nhà nước lo” nghe hoài nó xâm nhập vào não như thâm căn cố đế rồi và trở thành bản năng, cứ hỏi thử xem “ai sao tôi vậy” “mình có lo cũng không được”…đến nỗi sinh viên mà còn không biết Hoàng sa thuộc về ai, do ai giữ, nếu mất thì tại sao mất…. còn không biết- Thầy cô bao giờ cũng là cha mẹ thứ 2 của học trò mà nếu hỏi “tại sao bọn tư bản là xấu xa…, sao ai ở bên nó về VN cũng chơi sang hết” chả dám trả lời- Thâm nhiễm cái giáo dục, tuyên truyền kiểu “trăng Trung quốc tròn hơn trăng Mỹ, đồng hồ Liên xô tốt hơn đồng hồ Thụy sĩ” thì không u mê ám chướng mới là lạ. Nay mà sinh viên ra trường còn phải tụng Mác -Lê là “chủ yếu” trong khi chính nơi sinh ra cái thứ này đã quẳng vào sọt rác, muôn năm cất đầu lên không nổi ,làm sao mà giữ nước. Đi lượm cái thứ người ta vứt đi mà xem như bảo vật thì mọi diễn biến xảy ra hôm nay là chuyện đương nhiên thôi.

Tô Văn Trường

Não trạng của không ít những người có trách nhiệm quản lý điều hành đất nước còn tin vào tình hữu nghị viển vông “4 tốt và 16 chữ vàng”, luẩn quẩn trong tư duy tiểu nông lạc hậu “nuôi con gì, trồng cây gì”, rồi hô hào “học tập theo tấm gương của Bác Hồ vĩ đại”, nhưng thực tế việc làm chẳng giống gì. Dân tộc ta như người con gái xinh đẹp, quyến rũ sao lại lấy nhiều ông chồng như bông hoa lài… Tội nghiệp thật!

Âm mưu nguy hiểm và thâm độc của Trung Quốc

*** Bỡi vì Ông GSND nói (tôi biết về ông trước 75 dù ông ở VNDCCH) nên tôi có vài ý theo cách suy nghĩ của một thằng Dân Đen ít học: Đến nay mà nói như thế là chịu thật- Đâu phải mới mẻ gì đâu, nhưng phải biết là tại do ngu đần và tham ăn ,sử dụng súng đạn, muốn mình ngồi trên để đám dân đen làm trâu ngựa phục dịch cho mình mà Việt cọng thường chưởi cái đám Ngụy Sài gòn  là” ngồi nhà mát ăn bát vàng” đấy- Nay mà nói mấy cái “mưu độc, thâm hiểm…” của Trung cộng, không sợ Bắc kinh bảo rằng “ai biểu tại mầy ngu” , cho nên học giả bên Trung cộng mắng rằng” giữ nước không nổi mới đi thưa kiện” – Dù thế nào TC vẫn là kẻ thù của Việt nam, nhưng những ai là người Việt nam chấp nhận nhận giặc làm cha thì đừng nên trách cứ Trung cộng, trách hay mắng chưởi Trung cộng càng nhiều thì lòi cái ngu cái hèn thêm thôi, cả Thế giới người ta nhìn ta còn cười cho chớ có tốt lành gì đâu.
http://tuoitre.vn/giao-duc/612020/am-muu-nguy-hiem-va-tham-doc-cua-trung-quoc.html
TT – GS.NGND nhà sử học Phan Huy Lê cho rằng việc Trung Quốc đưa đường chín đoạn phi lý vào giảng dạy trong sách giáo khoa (SGK) phổ thông và các tài liệu trong nhà trường của họ là một âm mưu nguy hiểm và thâm độc của giới cầm quyền nước này.

Giàn khoan “981″ tiến hành hoạt động tác nghiệp: Hành vi khiêu khích của Việt Nam và lập trường của Trung Quốc

http://vietnamese.cri.cn/481/2014/06/09/1s199588.htm
2014-06-09 16:13:59     cri
Trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 8/6 đăng bài nhan đề: Giàn khoan “981″ tiến hành hoạt động tác nghiệp: Sự khiêu khích của Việt Nam và lập trường của Trung Quốc.
Một. Giàn khoan “981″ tiến hành hoạt động tác nghiệp
Ngày 2/5/2014, giàn khoan “981″ của doanh nghiệp Trung Quốc tiến hành hoạt động khoan thăm dò tại khu vực tiếp giáp quần đảo Tây Sa Trung Quốc, nhằm thăm dò tài nguyên dầu khí. Hiện nay, công tác giai đoạn một đã hoàn thành, công tác giai đoạn hai đã bắt đầu từ ngày 27/5. Vùng biển tác nghiệp trong giai đoạn một và hai đều nằm cách đảo Trung Kiến quần đảo Tây Sa và đường cơ sở lãnh hải quần đảo Tây Sa 17 hải lý, cách bờ biển Việt Nam từ 133 đến 156 hải lý.

Cách mạng Nhung Việt Nam đã đến?

Võ thì Hảo FB

   Hãy từ bỏ việc đồng nhất Tổ quốc và quyền lợi của nhà cẩm quyền. Đó là một nhầm lẫn tai hại do tuyên truyền khiến người VN khốn khổ từ bao đời nay.
Thời đại đã khác. Cách thức tiến hành chiến tranh vệ quốc hoàn toàn khác. Có nhiều biện pháp không phải mất súng đạn và máu xương. Sử dụng những thế cờ chính trị trong một tổng thể liên minh, bằng CM Nhung và chiến tranh ngoại giao là biện pháp duy nhất có thể cứu nhà cứu nước trong thời điểm này.
  • VN bên bờ hủy diệt

Có thể nói rằng nhà cầm quyền TQ đã  thực hiện một kịch bản và chọn thời cơ hoàn hảo cho việc thôn tính VN. Với tiền lệ Nga ngon xơi một phần lãnh thổ của Ucraina mà Mỹ và châu Âu cũng chỉ có thể phản ứng yếu ớt trên sự đã rồi, TQ càng thêm táo tợn.

Đánh đánh – đàm đàm, giương Đông kích Tây Tiểu xảo ngoại giao cổ truyền của đại Trung Hoa

Vietstudies

Nguyễn Trung
            Giữa lúc dư luận thế giới quan tâm và lên tiếng mạnh mẽ phê phán Trung Quốc chung quanh sự kiện giàn khoan HD 981 cắm sâu vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, dư luận thế giới cũng không quên cảnh báo việc Trung Quốc đang ráo riết tiếp tục thực hiện các dự án có trị giá nhiều tỷ USD để xây dựng các căn cứ quân sự nổi trên các bãi đá ngầm Gạc Ma và Chữ Thập của Việt Nam mà Trung Quốc đã đánh chiếm năm 1988, để sẽ hình thành một hệ thống các căn cứ quân sự nổi trên Biển Đông, lì lợm đẩy tới việc thực hiện “cái lưỡi bò” chiếm gần hết diện tích Biển Đông.

Tàu có chữ Trung Quốc đâm, húc tàu ngư dân ngay trên Vịnh Bắc Bộ

http://danviet.vn/thoi-su/tau-co-chu-trung-quoc-dam-huc-tau-ngu-dan-ngay-tren-vinh-bac-bo-444243.html

Mạnh Thắng


Phần lớn đèn câu trên tàu bị tàu có chữ Trung Quốc phá hoại.
Ông Quang cho biết, khi đang đánh bắt, câu cá mực trên vùng biển nước ta, bất ngờ một tàu vỏ sắt có chữ Trung Quốc tiến vào đâm, húc, sau đó chĩa cả súng vào thuyền của ông. Nhờ sự can đảm, mưu trí mà ông Quang thoát nạn.
Sự việc xảy ra vào sáng 6.6, trên vùng biển vịnh Bắc Bộ, cách đảo Cô Tô khoảng 30 hải lý.

Thoát Trung hay thoát Cộng?

Kính Hòa, phóng viên RFA

000_Hkg8563547-600.jpg
Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân (T) bắt tay với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong một cuộc họp tại Nam Hải, Bắc Kinh vào ngày 10 Tháng 5 năm 2013
AFP photo
Cuộc hội thảo làm thế nào để thoát Trung được một số trí thức trong nước tổ chức tại Hà nội vào đầu tháng sáu năm 2014, mặc dù không được báo chí trong nước đưa tin nhưng cũng gây được sự chú ý nơi công luận. Có nhiều ý kiến cho rằng khuôn khổ của hội thảo đã rất bị hạn chế.
Thoát Á và Thoát Trung

Trung Quốc : Báo Đảng chống nền dân chủ Tây phương


Nhân Dân Nhật Báo Trung Quốc: Những phong trào biểu tình gây áp lực từ đường phố thường đưa đến « hỗn loạn và nội chiến ». Trong ảnh: biểu tình phản đối đảo chính quân sự tại Thái Lan.
Nhân Dân Nhật Báo Trung Quốc: Những phong trào biểu tình gây áp lực từ đường phố thường đưa đến « hỗn loạn và nội chiến ». Trong ảnh: biểu tình phản đối đảo chính quân sự tại Thái Lan.  – REUTERS/Athit Perawongmetha

Tú Anh  -RFI

Bài xã luận của Nhân Dân Nhật Báo ra ngày hôm nay 09/06/2014 báo động rằng « Dân chủ là chiếc bẫy của các thế lực Tây phương ». Đây là nội dung lời tuyên giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc một tuần sau khi ngày tưởng niệm Phong trào dân chủ Thiên An Môn 1989 trôi qua.

-***TIN NGÀY 12/6/2014 -Thứ Năm.

Posted by phamtayson on 12/06/2014

Chính trị – Xã hội

Việt-Trung: Liên Hiệp Quốc chịu làm trung gian hòa giải về Biển Đông  -(RFI)   >>>   Việt Nam : Trung Quốc di chuyển giàn khoan và điều thêm tàu chiến   >>>   Kiện Trung Quốc, lãnh đạo Việt Nam cần quyết tâm chính trị   >>>   Trung Quốc xây đảo nhân tạo để kiểm soát hoàn toàn Biển Đông
VN không có nhiều lựa chọn trong vụ tranh cãi về biển với TQ  -(VOA)   ->>>   Việt-Trung tố cáo nhau đưa tàu võ trang ra khu vực giàn khoan    >>>   Việt Nam-Philippines sắp tổ chức thêm hoạt động giao lưu hải quân   >>>  Mỹ thúc đẩy Công ước Luật Biển LHQ cho tranh chấp Biển Đông
Dọa dẫm kinh tế hay răn đe chính trị  -(RFA)  >>>  LHQ muốn hòa giải Trung Quốc – Việt Nam   >>>   Hoa Kỳ đề nghị Việt Nam và TQ cùng rút hết tàu về   >>>   Việt Nam phản đối Trung Quốc tại đối thoại ASEAN – Mỹ   >>>   Việt Nam bác bỏ tài liệu của Trung Quốc tại LHQ   >>>   Trung Quốc không đưa tàu chiến ra khu vực giàn khoan?