Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

***TIN NGÀY 20/10/2014 -Thứ Hai.



Chính trị – Xã hội

Bắc Kinh thay đổi nhân sự Quân ủy trung ương liên quan đến Biển Đông  -(GDVN)  —  Mưu đồ đen tối của Trung Quốc ngày càng được bộc lộ rõ hơn -(GDVN)   —  “Trung Quốc xây sân bay trái phép đá Chữ Thập để đối phó với Việt Nam” -(GDVN)   —  Báo Nhật: Quy mô, sức mạnh kho vũ khí hạt nhân Trung Quốc có hạn -(GDVN)   —  Trung Quốc “chọc” vào Vùng Vịnh, đối trọng chiến lược Mỹ ở Biển Đông -(GDVN)
Việt Nam và Trung Quốc cố hàn gắn quan hệ song phương   -(RFI)   —  VN – TQ nối lại các quan hệ quân sự, đối thoại về Biển Đông  -(RFA)
“Cái tát” của tướng Thanh vào mặt người Mỹ?  -(VNTB)   —   Cầu hòa – Có “hòa” được không?  -(VNTB)   —  Thấy gì qua thông điệp Thủ tướng ở Tây Âu và “13 tướng VN đi Trung Quốc”?  -(VNTB)
Đi Trung Nam Hải cầu hòa, liệu Bộ trưởng Phùng Quang Thanh có ngăn được giặc Tàu?   -(Boxitvn) – Nguyễn trọng Vĩnh
 Phó Chủ tịch Lý Nguyên Triều tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh  -(CRI)
‘Đèn Cù mang nhiều tố chất văn học’  -(BBC /nghe) – PV nhà phê bình văn học Lại nguyên Ân   —-   Blogger Điếu Cày trong mắt bạn tù  -(VOA) – PV NV Nguyễn xuân Nghĩa.

Tấn công đẫm máu ở Tân Cương, 22 người chết


TBKTSG
Phúc Minh  –  Thứ Hai,  20/10/2014, 10:58 (GMT+7)
 
Cảnh sát vũ trang trên đường phố Urumqi, Tân Cương. Ảnh: Reuters
(TBKTSG Online) – Bốn người đàn ông Duy Ngô Nhĩ đã dùng dao và chất nổ tấn công một khu chợ nông sản của người Hán ở huyện Bachu, khu tự trị Tân Cương, tây bắc Trung Quốc, ngày 12-10 khiến 22 người chết – trong đó có các sĩ quan cảnh sát và bốn thủ phạm.

Công an xã nổ súng, hai người dân bị trúng đạn

http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20141020/cong-an-xa-no-sung-hai-nguoi-dan-bi-trung-dan/660670.html
20/10/2014 16:02 GMT+7
TTO – Đang làm rõ vụ công an xã nổ súng (loại súng công cụ hỗ trợ) khiến hai người dân bị trúng đạn phải điều trị tại Bệnh viên đa khoa Trung tâm Tiền Giang.

Anh Nguyễn Vũ Trường Giang đang nằm điều trị tại bệnh viện. - Ảnh: Hoài Thương
Anh Nguyễn Vũ Trường Giang đang nằm điều trị tại bệnh viện. – Ảnh: Hoài Thương

Dùng ngân sách xử nợ xấu:Tiền đầu tư không có,lấy gì cứu?


*** Đọc sơ trên 30 còm thì rõ ràng rất nhiều người Dân VN biết, hiểu tại sao dân khổ, tại sao phải chịu trận trên 400 thứ thuế phí… tại sao bọn bóc lột ăn trên ngồi trốc sống phè phỡn đàng điếm trên đầu trên cổ nhân dân- Thế mà cứ chịu trận ,lạ thật, phải chi không biết không hiểu, mà cái hiểu biết rất thực tế.
- Còn nói kiểu này thì ngu hết thuốc chữa- Thử hỏi Doanh nghiệp lấy tiền đâu đóng thuế, lấy tiền đâu để trả lương CN….Nếu nói cho sòng phẳng trong xã hội thì DN mua bản phải có lời để chi phí và có tích lũy, nhưng họp lý chứ cứ cố bốc hốt cho đã ( có thế lực hay phe bầy) thì dân chúng(tiêu thụ) phải chết và DN cũng không còn- Ai đời phân biệt THUẾ của DN và của Dân, ngộ thiệt, cho nên cái xứ mà có “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” có nước ở thiên đường mới biết chớ trần ai đâu có cái kiểu nầy, hay học cao quá hóa ngu.
TS. Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho rằng:   “Đặc biệt phải nói rõ với dân, tiền thuế của dân cơ bản là không đụng đến mà chỉ lấy phần thuế thu của DNNN (hơn 30% nguồn thu) tạm ứng để cứu mấy doanh nghiệp còn có triển vọng ‘sống’ lại và làm ăn tốt được, sau này thu hồi lại cho Nhà nước”
http://baodatviet.vn/kinh-te/tai-chinh/dung-ngan-sach-xu-no-xautien-dau-tu-khong-colay-gi-cuu-3105940/?p=32

(Tài chính) – ‘Bây giờ tiền chi đầu tư còn không có, lấy đâu ra ngân sách mà xử lý nợ xấu….”.

Ông Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội đã nói thẳng trước đề xuất xin ý kiến Quốc hội trích một phần ngân sách để xử lý nợ xấu cho các doanh nghiệp nhà nước.

Nợ xấu – chỉ có thể cứu DN có triển vọng!

Người Việt ngày càng dữ!

http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/nguoi-viet-ngay-cang-du-2014101822161083.htm

Cái gốc vấn đề nằm ở chỗ: Nền giáo dục của chúng ta quá nặng về ganh đua thành tích; thiếu đề cao tinh thần hòa bình, tình nhân loại

Người Việt hiền hòa? Xưa rồi! Bây giờ người ta có thể đâm nhau chỉ vì một cái nhìn bị cho là “đểu”, một lời nói “khó ưa”; truy sát nhau chỉ vì va quệt xe máy. Thậm chí, thói quen sử dụng bạo lực đang lan cả vào giới công chức. Vì sao?
Người Việt ngày càng dữ!
Trào lưu… tự xử!

Đi Trung Nam Hải cầu hòa, liệu Bộ trưởng Phùng Quang Thanh có ngăn được giặc Tàu?

Boxitvn
Hoan hô tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, tuổi già mà hùng tâm tráng chí không già. Đọc ông ta liên tưởng đến một hào khí Đông A, một Hội nghị Diên Hồng, một tâm sự yêu nước khắc khoải của Đặng Dung thuở nào: “Thù nước chưa báo sao đầu đã sớm bạc. Bao đêm mang gươm báu ra mài dưới ánh trăng”.
Cụ là tấm gương sáng cho đám hậu sinh chúng ta noi theo.
Bauxite Việt Nam
BỘ TRƯỞNG PHÙNG QUANG THANH THĂM TRUNG QUỐC LIỆU CÓ NGĂN ĐƯỢC ÂM MƯU CỦA HỌ CHIẾM BIỂN, ĐẢO CỦA CHÚNG TA VÀ BÁ CHIẾM BIỂN ĐÔNG KHÔNG?
Nguyễn Trọng Vĩnh

Blogger Điếu Cày trong mắt bạn tù


Blogger Điếu Cày, một trong những tên tuổi hàng đầu trong danh sách những nhà hoạt động ôn hòa mà thế giới thúc giục Hà Nội trả tự do
Blogger Điếu Cày, một trong những tên tuổi hàng đầu trong danh sách những nhà hoạt động ôn hòa mà thế giới thúc giục Hà Nội trả tự do

Trà Mi-VOA

Mấy ngày gần đây khi Việt Nam phóng thích vài tù nhân lương tâm giữa bối cảnh Mỹ dỡ bỏ phần nào lệnh cấm vận võ khí cho Hà Nội, công luận trong và ngoài nước một lần nữa tập trung chú ý đến tên tuổi một blogger đang thọ án 12 năm tù về tội danh ‘tuyên truyền chống nhà nước’ vì các hoạt động phản đối Trung Quốc xâm lược Biển Đông và cổ súy cho dân chủ-nhân quyền Việt Nam.