Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

***TIN NGÀY 4/8/2014 -Thứ Hai.


Posted by phamtayson on 04/08/2014

Chính trị – Xã hội

TQ đòi bảo tồn cả di sản của… Việt Nam?  -(TVN) -Thì tài sản… của “tổ quốc XHCN” ai bảo tồn không được, chỉ bọn tư bản bóc lột giãy chết là không được thôi, có gì đâu mà  ì xèo.    —   2016, TQ hoàn thành giàn khoan 982 để đưa ra Biển Đông  -(VNN)   —   Trung Quốc sắp tung ‘hạm đội’ khai thác dầu khí xa bờ, để “vơ vét vàng đen” biển Đông   -(MTG)
Báo TQ ngang nhiên bàn khả năng đánh, chiếm đảo Nam Yết của Việt Nam  -(GDVN)   >>>   TQ đòi nước khác tuân thủ luật TQ trong vùng biển không phải của mình   >>>   “Nguy cơ sóng thần lớn ở Biển Đông bị bỏ qua vì tranh chấp chủ quyền”
Ông Phạm Quang Nghị và câu hỏi khó ở New York  -(VNN) –  Quyết tâm khép lại quá khứ, mở ra tương lai  -Cuộc hội thảo ở Hội Châu Á tại New York chiều 24/7

LS Chu Văn Vẻ: “Chỉ cần gõ cửa là nhả phong bì”

http://kienthuc.net.vn/cafe-dau-tuan/ls-chu-van-ve-chi-can-go-cua-la-nha-phong-bi-371469.html
“Cứ nhìn vào lực lượng thanh tra kiểm tra như thế nào là thấy ngay bộ mặt của tham nhũng thôi”, LS Chu Văn Vẻ, nguyên Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

Luật sư Chu Văn Vẻ trả lời phỏng vấn.
Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2014 vừa diễn ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Có hiện tượng tội phạm móc nối với cơ quan chức năng, kể cả cơ quan bảo vệ pháp luật, nhằm che chắn hành vi vi phạm. Xã hội đen, tội phạm ma túy thường mua chuộc cả quan chức cấp cao, phải đặc biệt cảnh giác”.
Đầu tư vào cái ghế

Chuyện ‘tế nhị’ và những chuyến đi ‘quá trời’

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2014-01-02-chuyen-te-nhi-va-nhung-chuyen-di-qua-troi-

Thông báo: Nhà báo Phạm Chí Dũng bị triệu tập hai lần liên tục

Phạm Chí Dũng

Một ngày trước khi diễn ra buổi sinh hoạt định kỳ 4/8/2014 của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, Cơ quan an ninh điều tra – Công an TP.HCM đã gửi giấy triệu tập lần 1 đối với nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng – thành viên sáng lập của Hội Nhà báo độc lập – phải đến trụ sở cơ quan này vào 8 h sáng ngày 4/8 để “trả lời các bài viết trên Internet”. Giấy triệu tập này do Thượng tá, điều tra viên Lê Đình Thịnh ký tên. Nhà báo Phạm Chí Dũng đã từ chối không đến gặp Cơ quan ANĐT do bận việc riêng.
Chiều ngày 4/8/2014, Công an khu vực lại đến nhà đưa tiếp giấy triệu tập lần 2 của Cơ quan ANĐT cho nhà báo Phạm Chí Dũng, cũng với nội dung làm việc tương tự giấy triệu tập lần 1.

Lao ra chặn xe, CSGT khiến người điều khiển ngã nhào


http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/lao-ra-chan-xe-csgt-khien-nguoi-dieu-khien-nga-nhao-3050045/
(Tin tức thời sự) – Một CSGT lao qua làn đường đông đúc để chặn xe một người phụ nữ khiến chị mất lái và cả cảnh sát và người điều khiển phương tiện ngã nhào
Ngày 3/8/2014, tờ Vnexpress đăng tải clip ghi lại toàn bộ sự việc nói trên.

Sự việc này xảy ra tại ngã tư Hoàng Minh Giám – Trần Duy Hưng trưa ngày 2/8. Trong clip của người tham gia giao thông trên ô tô ghi lại cho thấy một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở giao lộ này đã lao qua đường để chặn xe một phụ nữ được cho là vi phạm.

Cán bộ xã tự cấp đất cho nhau

http://plo.vn/thoi-su/can-bo-xa-tu-cap-dat-cho-nhau-487073.html
Dù quỹ đất dành cho người dân diện giải tỏa, tái định cư nhưng lãnh đạo xã cấp cho nhiều cán bộ trong xã. Tỉnh chỉ đạo xử nghiêm nhưng huyện chỉ phê bình các cá nhân sai phạm.
Sự việc cán bộ xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh (Đồng Nai) tự cấp đất cho nhau chỉ được phát hiện khi ông Tạ Minh Hùng (ngụ xã Xuân Lập) gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Tuy nhiên, việc địa phương xử lý cán bộ sai phạm chưa nghiêm gây bức xúc cho người dân.
Cán bộ lấy suất tái định cư của dân

Blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng con trai 18 tháng tuổi bị CA bắt cóc


Cập nhật tin 19:00: Blogger Mẹ Nấm đã rời khỏi trụ sở công an Tỉnh Khánh Hoà – 80 Trần Phú, Nha Trang. An ninh Khánh Hoà tiếp tục triệu tập chị lên làm việc vào 8h sáng mai.

CTV Danlambao – Lúc 16:30′ chiều nay, 4/8/2014, blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng con trai 18 tháng tuổi đã bị lực lượng an ninh tỉnh Khánh Hòa chặn đường bắt cóc khi đang đi trên đường.
Trước đó, vào lúc 15 giờ cùng ngày, công an cũng đã trực tiếp đến nhà Mẹ Nấm gửi giấy triệu tập yêu cầu 1 tiếng sau – tức 16 giờ chiều phải có mặt tại trụ sở CA tỉnh Khánh Hòa với nội dung “làm việc về các bài viết có nội dung xấu trên facebook”.

Đảng cộng sản Việt Nam còn nói láo nữa thôi? Đài truyền hình Nga phỏng vấn người lính Xô Viết bắn rớt máy bay của ông John Mc Cain.


Ngoc Nhi Nguyen  (Danlambao) – Từ trước đến nay, đảng CSVN luôn khoe khoang là quân dân miền Bắc đã bắn hạ máy bay của ông Thượng nghị sĩ Mỹ John Mc Cain năm 1967, lúc đó còn là thiếu tá hải quân trong quân đội Mỹ. Thậm chí khi sang Mỹ ngoại giao, Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị đã tặng ông John Mc Cain 2 tấm hình khổ A4 chụp tấm bia bên hồ Trúc Bạch, nơi máy bay của ông bị bắn rơi, khiến ông bị bắt làm tù binh và bị giam trong Hỏa Lò hơn 5 năm. Tấm bia bên bờ hồ còn ghi dòng chữ “Ngày 26 10 1967 tại hồ Trúc Bạch quân và dân Hà Nội bắt sống tên John sney ma can thiếu tá không quân Mỹ lái chiếc máy bay A4 …”

Tác hại của tuyên truyền


H2Basam

GS Nguyễn Văn Tuấn
04-08-2014
Theo cách hiểu thông thường, tuyên truyền là truyền bá những thông tin lệch lạc để quảng bá một mục tiêu chính trị hay một quan điểm. Theo cách hiểu này tôi thấy ở VN có nhiều hiểu lầm hay lệch lạc về các sự kiện lịch sử chỉ vì những sản phẩm của tuyên truyền.
Năm nay kỉ niệm đúng 50 năm ngày 3 tàu hải quân VN đụng độ với tàu khu trục Maddox của Mĩ (2/8/1964). Báo chí VN mô tả trận đánh đó như là một “chiến thắng giòn giã” của hải quân VN (1) vì đã đuổi được tàu Maddox. Nhưng tôi nghĩ đây là một sản phẩm tiêu biểu của tuyên truyền, và nó sẽ làm lệch lạc sự thật lịch sử.

về Thư ngỏ của 61 người gửi BCHTW và đảng viên ĐCSVN ngày 28 tháng 7 năm 2014 (TN61)

Diễn đàn

THÔNG BÁO

về Thư ngỏ của 61 người gửi BCHTW và đảng viên ĐCSVN  ngày 28 tháng 7 năm 2014 (TN61)

1. Chúng tôi, những ngưới đã ký tên vào TN61, xin trân trọng cám ơn  đồng bào và các đảng viên ĐCSVN đã đồng tình, ủng hộ và khích lệ chúng tôi trong việc bày tỏ quan điểm, thái độ và yêu cầu của mình đối với toàn Đảng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong tình hình nguy hiểm và cấp bách hiện nay.

THƯ GỬI DLV, AN NINH VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TỪNG LÀ BẠN NHƯNG CHƯA CÙNG CHÍ HƯỚNG

Loan Nguyen FB


https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xpa1/t1.0-1/c4.0.160.160/p160x160/10485362_10202398496388208_8217454491721832128_n.jpgCác bạn thân mến! Tôi và các bạn – 1 thế hệ “cháu ngoan Bác Hồ” sau 1975 và cũng thuộc nằm lòng 5 điều Bác Hồ dạy… Tất cả chúng ta đều được hưởng 1 nền giáo dục XHCN và riêng tôi còn có “may mắn” được dự thi kể chuyện “những câu chuyện về Bác Hồ” kính yêu của chúng ta. Tôi đã từng rất căm thù Đế Quốc Mỹ và nhiều lần cầm bút viết bài thi lịch sử đúng từng dấu chấm câu, dấu phẩy rằng quân ta giết chết được bao nhiêu tên địch, thu được bao nhiêu loại vũ khí, bắn rớt bao nhiêu chiếc máy bay… Tuổi thơ tôi trôi qua cũng y nhu các bạn, nghĩa là cũng cắm đầu cắm cổ học chạy theo thành tích của nhà trường, là thở phào khi được lên lớp, là “thoát nạn” khi vượt qua được kỳ thi…Tôi y như 1 cái trứng trong hàng ngàn cái trứng khác được gà rặn đẻ và chờ ngày được lên chảo hay

Báo cáo vệ sinh của thành phố Hà Nội

Procontra

Phạm Thị Hoài
http://www.procontra.asia/wp-content/uploads/2014/08/Th%C6%B0%E1%BB%A3ng-ngh%E1%BB%8B-s%C4%A9-John-McCain-nh%E1%BA%ADn-b%E1%BB%A9c-%E1%BA%A3nh-ch%E1%BB%A5p-bia-ch%E1%BB%A9ng-t%C3%ADch-b%C3%AAn-h%E1%BB%93-Tr%C3%BAc-B%E1%BA%A1ch-t%E1%BB%AB-B%C3%AD-th%C6%B0-Th%C3%A0nh-%E1%BB%A7y-Ph%E1%BA%A1m-Quang-Ngh%E1%BB%8B.-%E1%BA%A2nh-P.T.L.-Ngu%E1%BB%93n-Tu%E1%BB%95i-Tr%E1%BA%BB-ng%C3%A0y-31.7.2014.jpg
Thời “Ngoại giao Tháp Rùa“, như trong chuyến thăm châu Âu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đầu năm ngoái mà tôi đã có dịp miêu tả, tuy nhạt nhẽo rẻ tiền nhưng “không chết thằng Tây nào”, đã kết thúc và Việt Nam đang bước vào kỉ nguyên mới với “Ngoại giao bắt sống giặc lái” mà ông Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị vừa mở đầu trong chuyến thăm Hoa Kì chăng?

Sơn Nam & Cách Mạng Tháng Tám Ở U Minh

Tưởng năng Tiến -RFA

 S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến

Trước 75, ông viết như thể một người nhập cuộc, kẻ lên đường, kẻ làm chứng, người trí thức dấn thân. Ông viết với một tấm lòng nhiệt huyết. Sau 1975, ông viết như một kẻ đứng bên lề, xem đá banh và vỗ tay.
Nguyễn Văn Lục

Mấy năm trước, sau khi ghé thăm giáo sư Lý Chánh Trung, giáo sư Nguyễn Văn Lục đã có nhận xét như sau về người bạn đồng nghiệp cũ:
“… sau 1975 … có mấy mấy nhà văn, nhà báo trong Nam được cầm bút lại như Lý Chánh Trung. Con số đếm chưa hết một bàn tay… Trước 75, ông viết như thể một người nhập cuộc, kẻ lên đường, kẻ làm chứng, người trí thức dấn thân. Ông viết với một tấm lòng nhiệt huyết. Sau 1975, ông viết như một kẻ đứng bên lề, xem đá banh và vỗ tay”
Tôi có ngồi học với giáo sư Lý Chánh Trung đâu chừng cỡ… nửa giờ, ở trường Văn Khoa Đà Lạt. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Tôi không dám bàn luận lôi thôi gì (thêm) về chuyện viết lách của một người thầy học cũ.

Vẫn là giọng lưỡi bịa đặt, xuyên tạc, vu cáo quen thuộc

 Gần một tháng đã qua, Hội Nhà báo Việt nam (NBVN) dường như mới chợt phát hiện ra sự xuất hiện một đồng nghiệp tuy không đồng chí: Hội Nhà báo độc lập (NBĐL). Tờ Nhà báo & Công luận của Hội NBVN và tờ Peetro Times bắt đầu cất tiếng:
Giới báo chí Việt Nam chỉ có một tổ chức duy nhất là Hội Nhà báo Việt Nam, tác giả Hồng Sâm;
Ðộc lập hay đối lập đây? tác giả Minh Toàn.