Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Những mảnh đời “4 không” giữa thành phố hoa lệ


http://www.doisongphapluat.com/dia-phuong/mien-nam/nhung-manh-doi-4-khong-giua-thanh-pho-hoa-le-a55797.html
(ĐSPL) – Không nhà, không nghề nghiệp, không học hành và không giấy tờ tùy thân là các “đặc điểm nhận dạng” của những mảnh đời gắn bó với chân cầu Rạch Chiếc (TP HCM) suốt hơn 20 năm nay.
Những ai đã từng đi qua cầu Rạch Chiếc, thuộc phường An Phú, quận 2 (TP HCM), từng nhìn thấy chiếc thuyền nát và căn chòi rách “nép mình” bên dãy biệt thự sang trọng, chắc hẳn không khỏi chạnh lòng. Bởi, nơi sập sệ đó chính là nơi trú ngụ của gia đình hai chị em Lâm Thị Hường và Lâm Thị Huệ suốt hơn 20 năm nay.
Đây là con đường dẫn lên thuyền – nơi gia đình bà Huệ sinh sống. 


Những mảnh đời “4 không” giữa thành phố hoa lệ - Ảnh 2

Những mảnh đời “4 không” giữa thành phố hoa lệ - Ảnh 3
Chiếc thuyền cũ này do bố mẹ bà Huệ để lại. Thuyền rộng chừng 1,2m, dài 3m, có mái che tạm làm nơi che nắng che mưa và cũng là nơi ăn ngủ của gia đình bà Huệ. Cùng với thời gian, hiện chiếc thuyền đã mục nát, không thể di chuyển.



Cạnh cây cầu đi vào thuyền, bà Huệ tự “thiết kế” một bàn thờ Phật

Những vật dụng như xô, chậu thau, bồn trồng cây là những thứ xa xỉ được họ tận dụng … đựng nước sinh hoạt
Cách nhà bà Lâm Thị Huệ khoảng 200m cùng mép sông Rạch Chiếc thuộc địa bàn phường An Phú, là nơi gia đình chị gái Lâm Thị Hường trú ngụ.


Gia đình bà Lâm Thị Hường sống trên một cái chòi được dựng tạm bợ bằng cừ tràm và che chắn bằng ván ép, tôn, thêm mái bằng bạt.



Nhìn hình ảnh này, không ai nghĩ đây là nơi trú ngụ của một gia đình.

Những mảnh đời “4 không” giữa thành phố hoa lệ - Ảnh 9

Những mảnh đời “4 không” giữa thành phố hoa lệ - Ảnh 10
Không biết chữ, không nhà ở, không có việc làm, không có giấy tờ tùy thân, những con người này đang nghĩ về một ngày mai mịt mù.

HOÀNG TUẤN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét