Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Lại “chuyện lạ ở Lâm Đồng”: Khi con “quan” là… con nghiện?

Không vào được báo NCT chép ở Baomoi dẫn.
http://www.baomoi.com/Lai-chuyen-la-o-Lam-Dong-Khi-con-quan-la-con-nghien/58/14287509.epi

Nguoicaotuoi / Baomoi

Báo Người cao tuổi - 11/07/2014 15:32
Trong quá trình điều tra cơ ngơi “khủng” của ông Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Huỳnh Đức Hòa, thật bất ngờ, chúng tôi tiếp cận được những thông tin “lạ” về “quý tử” của cấp phó thứ nhất của ông này. Và, nếu như những người cung cấp tin nếu không phải là quan chức cấp cao, chắc chắn chúng tôi sẽ cho đó là chuyện bịa, nhằm mục đích bêu xấu, gây mất đoàn kết; thậm chí, phá hoại uy tín Đảng bộ địa phương và lực lượng vũ trang nhân dân…
“Tùy nghi” làm việc


Dường như câu “Con quan thì lại làm quan” không hề vận vào gia cảnh của vị “quan” đứng thứ hai tại tỉnh miền núi Lâm Đồng là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Sỹ Sơn (ông Sơn từng là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh). Tuy quyền cao chức trọng, có thể “hét ra lửa”, có thể “thiết kế”, bố trí “ghế” cho hàng loạt chức sắc cấp dưới; thế nhưng, không như nhiều cán bộ khác có con cái được “cắm” giữ những vị trí “thơm” trong bộ máy công quyền, 2 người con trai của ông Sơn, xem ra lại không mấy thành đạt, thậm chí có người còn được cho là “trúc trắc” và có “lời ong tiếng ve” trong con đường tiến thân, lập nghiệp! Công bằng mà nói, theo không ít người, “quý tử” thứ nhất của ông Sơn, tuy không giữ chân trong bộ máy công quyền, song cũng chẳng đến nỗi nào. Duy cậu thứ hai, tên Hoàng Long, tuổi khoảng “băm” (trên dưới 30), có thể do không được học hành đến nơi đến chốn, dẫn đến “lộ trình” công danh sự nghiệp, cho đến bây giờ, vẫn để lại nhiều điều tai tiếng!
Ông Huỳnh Đức Hòa và ông Hoàng Sỹ Sơn, 2 vị lãnh đạo cao nhất của tỉnh Lâm Đồng đánh trống và phát biểu nhân dịp khai giảng năm học mới. (Ảnh: lamdongtv.vn)
Tiếp xúc với phóng viên, một quan chức là cựu cán bộ lãnh đạo tỉnh cho hay: Việc người con thứ hai của đương kim Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Hoàng Sỹ Sơn “dính dáng đến ma túy, cả tỉnh này ai mà không biết”! Cũng theo ông, bức xúc hơn, đứa con dây dưa với nghiện hút, chích choác ấy lại được đứng trong lực lượng Công an nhân dân với cấp hàm thượng sĩ. “Sau khi đi cai nghiện nhiều lần không được, cuối năm 2012, cậu ta được đưa thẳng vào Phòng Cảnh sát Bảo vệ Công an tỉnh Lâm Đồng mà không qua nghĩa vụ quân sự. Thế nhưng, dẫu được ưu ái, cậu ta vẫn hầu như không làm gì, thích thì đến cơ quan, không thích thì ở nhà và thường xuyên vắng mặt dăm ba ngày. Thậm chí, có thời gian còn nghỉ không ăn lương vài tháng!” – một cán bộ khác cho biết.
Dính dáng đến mại dâm?
Theo điều tra của phóng viên, việc nhận một người liên quan đến xì ke, ma túy vào ngành Công an, hơn thế, lại được “tùy nghi” làm việc, đã gây bức xúc ngay trong đội ngũ Công an tỉnh nên không ít lần, vụ việc được đưa ra trong cuộc họp (kể cả họp Đảng). Song, không hiểu sao, tất cả vẫn “như cũ”, “quý tử” họ Hoàng vẫn bình an đeo lon, khoác áo lực lượng Công an tác nghiệp! Một nguồn tin đáng tin cậy nữa cho hay: Cách đây 3 – 4 năm, Công an Lâm Đồng bắt quả tang một vụ vận chuyển ma túy trên chiếc xe khách của Công ty Phương Trang. Kẻ phạm pháp đã khai: Y chuyển hàng cho con trai ông Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Sỹ Sơn. Sau này, khi ra tòa, trước vành móng ngựa, bị cáo vẫn không quên “thắc mắc”: Tại sao kẻ chủ mưu lại không bị đưa ra xét xử, và như vậy, “còn gì là công bằng, bình đẳng trước pháp luật hiện hành”?… Chưa hết, năm 19 tuổi, chính “quý tử” Hoàng Long còn liên quan đến một vụ môi giới mại dâm tại địa phương(?)…
Để kết thúc bài viết, chúng tôi xin dẫn lời một cán bộ cao cấp trong ngành Công an: “Việc để một người dính líu đến ma túy công tác trong Lực lượng vũ trang nhân dân là hết sức nghiêm trọng và không thể nào hiểu nổi. Bởi, đây là công cụ của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ pháp luật, bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội… Do đó, rất cần được xem xét, chấn chỉnh và xử lí nghiêm minh”!
Trong bài “Cuộc phiêu lưu của lô đất vàng và biệt thự triệu đô của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng”, chúng tôi có đề cập đến “quý tử” của ông Bí thư Huỳnh Đức Hòa là Huỳnh Đức Khánh, người chỉ mới vào công tác trong cơ quan Nhà nước chừng 2 năm mà đã có những tài sản tiền tỉ. Tuy nhiên, điều ít ai biết là ông Khánh được “vô đội ngũ” không hề qua thi tuyển công chức. Và, mới chỉ đầu năm nay, ông đã được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Quản lí Khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh. Tương tự, cũng đầu năm, ông được kết nạp Đảng, đồng thời cũng sở hữu luôn tấm bằng Thạc sĩ. Trong lúc, theo không ít bạn học của vị lãnh đạo tuổi 8X (hoàn toàn “có năng lực” như lời ông Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng khi tiếp xúc phóng viên), sức học của “quý tử” họ Huỳnh cũng chỉ “tầm tầm”; thậm chí, còn phải mất đến 6 năm mới “sờ” được tấm bằng cử nhân của Đại học Đà Lạt…
Điều tra của Mạc Hồng Kỳ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét